Khoảnh khắc bóc bao lì xì, cô gái ngỡ ngàng với số tiền mừng tuổi mà mình nhận được trong 20 năm qua.
"Để ba mẹ giữ hộ lì xì cho, lớn ba mẹ trả" - câu thần chú huyền thoại mà ai cũng nghe qua ít nhất một lần hồi bé đúng không nàoooo Thế nhưng thực tế là sao? Đa phần ba mẹ sẽ "mượn tạm" rồi... quên béng mất luôn. Đó là nỗi đau chung của biết bao thế hệ Gen Z và Millennials đây
Chính vì vậy mà câu chuyện "có một không hai" của cô gái người Trung Quốc này mới viral khắp mạng xã hội. Cô nàng vừa được mẹ trả lại TOÀN BỘ lì xì sau 20 năm giữ hộ, và plot twist ở đây là: mẹ còn giữ nguyên seal chưa bóc luôn nha!
Trên trang cá nhân, cô gái chia sẻ rằng suốt 20 năm trời, năm nào mẹ cũng nói câu kinh điển "để mẹ giữ hộ tiền lì xì". Ban đầu cô cũng nghĩ số tiền này "một đi không trở lại" như bao đứa trẻ khác rồi. Nhưng không ngờ cuối năm vừa rồi, sau 2 thập kỷ cầm hộ, mẹ cô đã chính thức bàn giao lại toàn bộ cho con gái! Đúng là mẹ quốc dân thật sự
Cô gái kể lại khoảnh khắc "mở hàng" đầy hồi hộp. Ngồi bóc từng bao lì xì, xếp tiền thành từng chồng theo mệnh giá. Để bóc hết số lì xì 20 năm, cô phải ngồi mấy tiếng đồng hồ đến nỗi... hai chân tê luôn á! Vậy mà vẫn sung sướng vì đang đếm tiền của mình mà
Kết quả cuối cùng khiến ai cũng phải "oa" lên: tổng cộng 70.000 HKD (tầm 200 triệu đồng)!!! Đây không phải con số đùa được đâu nha. Ngay cả bản thân cô gái cũng shocked, không ngờ mình nhận được nhiều lì xì đến vậy qua các năm
Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng viral với vô số reaction và comment. Dân mạng phát sốt với câu chuyện "có thật trên đời" này:
"Trời ơi, hoá ra câu nói 'mẹ giữ hộ lì xì cho, lớn mẹ trả' là CÓ THẬT!!! Tôi phải đi hỏi mẹ tôi ngay bây giờ, tôi thấy tôi cũng đủ trưởng thành rồi đó, đã đến lúc nhận lại tiền lì xì rồi nè"
"Tính ra mỗi năm 'thu nhập' cũng phải được khoảng 3500 HKD (tầm 10 triệu đồng), thực sự là khá nhiều luôn đó. Ở chỗ tôi nhiều nơi vẫn chỉ bỏ bao lì xì 10-20 tệ (khoảng 33.000 - 66.000 đồng) thôi. Nhà bạn này chắc là giàu lắm mới vậy nha"
"Trước trách bố mẹ lấy hết tiền mừng tuổi của mình, đến giờ làm bố mẹ tôi cũng 'nhịn không nổi' mà lấy sạch tiền mừng tuổi của con rồi. Mấy cái bao lì xì này cám dỗ ghê á haha"
"Tôi thì năm nào cũng lấy lì xì của con đi đầu tư cổ phiếu, nghĩ rằng sau con lớn biết đâu giá lên thì có 1 khoản to cho con. Nghĩ thì đẹp mà giờ ngày nào vào xem giá cổ cũng xanh mặt, ăn không ngon ngủ không yên. Đúng là tự mình làm khổ mình thật"
Nguồn: soha.vn