Mẹ già đau xót tìm kiếm con gái giữa mưa lũ bạo lực

TepNho5595

New member
ff8615732545c9a87664.jpg


Đã cả tuần trôi qua kể từ ngày Thủy bị nước lũ cuốn trôi, nhưng bà Bước vẫn chưa tìm thấy con gái mình, nỗi đau quá lớn không thể nói thành lời...

Ngày 8/12, phóng viên đã có mặt tại thị trấn khối 1A (huyện Tây Sơn, Bình Định) - nơi được xem là "tâm bão" lũ lụt của tỉnh Bình Định.

Suốt cả tuần qua, mỗi ngày bà Nguyễn Thị Bước đều lội nước đi tìm kiếm thi thể con gái là em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, học sinh trường THCS Võ Xán) - người đã bị lũ cuốn trôi mất tích từ chiều 30/11.

Tìm khắp mọi nơi, khóc đến cạn nước mắt nhưng bà vẫn không thấy dấu vết gì của đứa con xấu số...

31cebc31baa122711ad3.jpg


Trong căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình bà Bước, khói nhang bay mờ ảo trên bàn thờ đã đặt sẵn bài vị của Thủy.

Nhìn ảnh con, bà Bước ôm mặt khóc nức nở, nước mắt cứ lã chã trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cuộc đời lam lũ.

Vừa gạt nước mắt, bà Bước nghẹn ngào kể: "Con bé ở nhà hiền lắm, ngoan lắm, lúc nào cũng dính lấy bà nội. Hôm đó nghe người ta báo Thủy đi lấy củi bị trượt chân rơi xuống nước, tôi chạy hết tốc lực ra bờ sông, nhờ mọi người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy con đâu..."

Mỗi lần nghe tin đâu có phát hiện thi thể người đuối nước, bà Bước lại vội vàng chạy đến với hy vọng tìm được con. Nhưng rồi cũng chỉ là... thất vọng.

Dù gia đình đã lập bàn thờ cho Thủy, nhưng trong thâm tâm người mẹ già vẫn còn một tia hy vọng mong manh rằng con mình vẫn còn sống. Biết bao đêm thức trắng, khóc cạn nước mắt vì nhớ con...

4c7ec4f80a7bb1ed416f.jpg


Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, cô Cao Nguyễn Thiên Lý (giáo viên chủ nhiệm của em Thủy) cho biết, đây là một học sinh cực kỳ ngoan ngoãn, hiền lành và chăm chỉ học tập.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top