Mẹ già 81 tuổi vẫn bán hàng rong, ngủ vỉa hè lo chạy thận cho con – Nhìn tấm lưng còng mà xót xa!

Cao017338

New member
3345113ddf9511fd92aa.jpg


Tuổi 81 rồi mà cụ bà vẫn phải dậy sớm bán xôi, chiều lại đẩy xe trái cây chạy bon bon kiếm tiền chạy thận cho con gái. Nhà chật như hộp diêm, cụ còn phải ngủ ngoài đường nhường chỗ cho con cháu. Tấm lưng còng cong như chiếc cầu, mà vẫn chưa được nghỉ một giây nào...

18c48ebe6e959c6f57be.jpg


Mấy chục năm rồi, dân ở hẻm số 499 đường Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã quen thuộc lắm với hình ảnh một cụ bà ngoài 80 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lưng còng như chiếc lá, ngày nào cũng đẩy xe hàng rong mưu sinh.

Mấy năm gần đây, tiền kiếm được cụ toàn đổ hết vào việc chạy thận cho con gái. Cuộc sống vốn đã nghèo giờ càng túng quẫn thêm.

e99730d827340bf6e090.jpg


Cụ bà tên Trần Thị Thơm, năm nay 81 tuổi, người Sài Gòn chính gốc từ bé. Chồng mất sớm, gần 40 năm qua cụ cứ bươn chải với nghề buôn thúng bán bưng nuôi đàn con ăn học.

9d1aa2bdf7e8e2eda498.jpg


Lấy chồng từ hồi còn trẻ, cụ Thơm sinh được một trai một gái, đủ cả "nếp tẻ". Nhưng mà các con đã lớn rồi vẫn không giúp được mấy cho mẹ già vì hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Trong ảnh là hai người con của cụ Thơm nè.

4558e301dc286085e2da.jpg


Thế nên tuổi ngoài 80 rồi mà bà cụ vẫn phải vất vả kiếm tiền lo cho chính mình. "Sáng tôi dậy từ 4 giờ nấu xôi, bán đến gần 10 giờ về nghỉ trưa, chiều lại đẩy xe bán trái cây đến tối khuya mới về. Bán được gần 40 năm rồi đó", cụ Thơm nói với giọng móm mém.

d91432c89ce46ac4b761.jpg


Trước đây, bán hàng cũng đủ sống qua ngày. Nhưng mấy năm nay cô con gái út tên Nga (55 tuổi) bị suy thận, suy tim nặng. Gia đình con gái cũng không khá giả gì, nên cụ Thơm lại phải cố gắng chắt bóp, lo một phần tiền chạy thận cho chị Nga. Trong ảnh, chị Nga đang phụ mẹ bán xôi luôn á!

06a46dbb150554da1e96.jpg


Chị Nga kể, tiền dành dụm bấy lâu không đủ chi cho việc chữa bệnh, phải vay mượn khắp nơi. Dù ở phường có hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, nhưng có mấy loại thuốc không nằm trong danh mục được bảo hiểm, chị phải chi trả mỗi lần hơn 4.800.000 đồng cho chi phí điều trị. "Tính ra mỗi tháng tôi tốn khoảng 10 triệu tiền thuốc thang. Bốn tuần nay tôi chưa chạy thận vì bác sĩ bảo sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim", chị Nga chia sẻ.

fc4ce173659c6588e79c.jpg


Mỗi tháng bán xôi, bán trái cây được dăm ba triệu, bà Thơm giữ lại một tí cho mình, còn lại lo hết cho con gái. Hôm nào xôi ế, bà gói cẩn thận mang về, hy vọng bà con trong xóm sẽ mua ủng hộ.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top