BoLovely4832
New member
Suốt chặng đường dài đem đồ ăn cho con gái, bà mẹ già cứ nắm chặt chiếc làn đan tre cũ kỹ. Những món quà quê nhà mộc mạc vậy thôi, tưởng chừng dễ mua ở đâu cũng có ở thành phố Trung Quốc, nhưng sao cứ ấm lòng đến lạ thường
Bà Liêu năm nay đã ngoài 70 tuổi, sống ở Nội Giang, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lần này ở quê, nhà có nuôi mấy con gà, bà cẩn thận lựa những con ngon nhất bỏ hết vào chiếc làn đan tre cũ. Đến ngày 24/10, bà bắt xe khách tới Thành Đô để tự tay đưa đồ ăn cho con gái. Một mình một thân, già yếu, quãng đường hơn 200km vốn đã khó khăn giờ lại càng vất vả hơn
Sau mấy tiếng ngồi xe, bà Liêu cuối cùng cũng đặt chân đến Thành Đô. Thành Đô với một bà mẹ già thực sự là một thế giới rộng lớn, một mê cung ngoằn ngoèo choáng ngợp lắm luôn. Thành phố xa lạ, người qua lại như nước chảy. Giữa những bước chân lạc lõng, bà vẫn nắm chặt chiếc làn đựng đồ ăn dành cho con gái yêu quý
Thế nhưng, hành trình tưởng đơn giản lại chưa dừng ở đó. Bắt nhầm xe bus, lạc đường, quên điện thoại ở nhà và đột nhiên không thể nhớ ra bất kỳ thông tin liên lạc nào, bà mẹ chỉ còn biết đứng bơ vơ bên lề đường thôi
Hơn 1 giờ chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát huyện Song Lưu, thành phố Thành Đô mới tiếp nhận trường hợp của bà Liêu. Nhưng việc giúp đỡ gặp khó khăn vì bà chỉ nhớ mình đang trên đường đến nhà con gái thôi.
Dựa vào những lời kể ít ỏi, cảnh sát cố gắng điều tra và rà soát nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra cách liên lạc nào. Thậm chí cảnh sát còn đưa bà Liêu đến những nơi bà nhớ mang máng, nhưng tất cả đều không có kết quả gì cả
Sau một hồi nỗ lực, bà Liêu đột nhiên nhớ ra số điện thoại bàn của hàng xóm ở quê. Người con đợi cả ngày, ngóng mãi không thấy mẹ đâu, gọi điện thì không ai bắt máy. Lo như lửa đốt, cô cũng trùng hợp gọi về cho hàng xóm hỏi thăm mẹ. Nhờ thế, hai mẹ con bà Liêu cuối cùng được gặp lại sau 4 tiếng đồng hồ thất lạc
Nhìn mẹ đầu bạc trắng, già yếu mà vẫn xách nách đồ lang thang khắp nơi, người con không ngừng dày vò, tự trách bản thân. Nhưng với người mẹ, chỉ cần là vì con, một con gà cũng trở thành món đồ quý giá, quãng đường hơn 200km thu gọn lại chỉ vài bước chân, tuổi già lẩm cẩm cũng chỉ là con số. Dù có bơ vơ ở nơi xa lạ, dù đến lúc nhớ nhớ quên quên, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con vẫn luôn vĩ đại, cao cả một cách thầm lặng
Nguồn: kenh14.vn