Chuyện này nghe thật sự kinh dị luôn á! Một người mẹ ở Ấn Độ vừa bị cảnh sát tóm gọn sau khi đầu độc bạn học lớp 8 của con gái mình - lý do thì đơn giản mà đau lòng: chỉ vì bạn ấy học giỏi hơn con bà. Cả xã hội Ấn Độ giờ đang rúng động vì vụ việc quá khủng khiếp này!
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hoạt động tập thể thường niên tại trường học ở Karaikal (Puducherry, Ấn Độ). Hôm đó, đến trưa thì cậu bạn Bala Manikandan về nhà và kể với mẹ rằng cậu thấy rất mệt sau khi uống chai nước ngọt mà bác bảo vệ trường đưa cho.
Rồi tình hình càng tệ hơn khi Bala bắt đầu nôn ói liên tục. Bố mẹ cậu hoảng hốt đưa con vào viện ngay. Các bác sĩ cho uống thuốc, thấy đỡ nên cho về nhà. Nhưng không ngờ khi về đến nhà thì tình trạng của Bala lại xấu đi trông thấy, phải nhập viện gấp. Thật đau lòng, Bala đã không qua khỏi...
Mẹ của Bala lên trường hỏi cho ra nhẽ thì được xem camera an ninh. Đoạn video cho thấy có một người phụ nữ bí ẩn đã bỏ thứ gì đó vào chai nước rồi đưa cho bác bảo vệ. Bác bảo vệ kể lại rằng người phụ nữ đó nói là mẹ Bala gửi chai nước này cho con.
Plot twist đau lòng: người phụ nữ đó chính là Sahayarani, 42 tuổi, mẹ của một bạn nữ học cùng lớp với Bala! Chi tiết càng thêm rùng mình là bạn nữ này vốn luôn coi Bala là "đối thủ không đội trời chung" trong chuyện học hành, thậm chí từng đánh Bala chỉ vì thấy cậu được điểm cao hơn mình.
Bà Sahayarani đã bị bắt và nhận tội. Bà thừa nhận muốn "hạ gục" nam sinh học giỏi hơn con mình. Tuy nhiên bà biện minh rằng chỉ dùng loại thuốc xổ do thầy lang làm, mục đích để Bala đau bụng và không tham gia được ngày hoạt động tập thể thôi. Nhưng theo cảnh sát thì các bác sĩ điều trị cho Bala đã phát hiện dấu vết của chất độc trong người cậu bé.
Chuyện này thật sự làm dư luận Ấn Độ shock nặng! Ai cũng không thể tin nổi có thể ghen tị đến mức như vậy. Các chuyên gia giáo dục phải lên tiếng cảnh báo ngay: tâm lý so sánh, ghen ghét của cha mẹ chỉ khiến con cái thêm áp lực và gây ra vô vàn chuyện tiêu cực.
Thay vì ghen tị rồi thù hằn người giỏi hơn con mình, phụ huynh - là người lớn - cần phải bình tĩnh, động viên con trong học tập một cách tích cực. Chứ đừng để cả mình và con cùng mang tâm lý đố kỵ, dẫn đến những hành động kinh hoàng như thế này...
Nguồn: kenh14.vn