Mẹ gắt từ chối chuyển 300 triệu khi con trai gọi "kêu cứu", sáng suốt báo công an và cái kết không ngờ

VitXanh

New member
Ngày 17/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được lá thư cảm ơn từ chị N.T.L (sinh năm 1983, trú tại phường Hồng Gai) sau khi con trai chị là cậu H.Đ.M (sinh năm 2007) được giải cứu an toàn khỏi một vụ lừa đảo kinh hoàng qua mạng. Và câu chuyện này nghe xong ai cũng phải rùng mình!



Kịch bản lừa đảo tinh vi đến rợn người

Vào khoảng 15h30 chiều 15/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của gia đình chị L về việc con trai đang bị "bắt cóc" đòi tống tiền tới 300 triệu đồng! Bọn lừa đảo liên tục gọi điện Zalo, gửi ảnh M đang bị giữ, kèm theo những lời đe dọa kinh hoàng.



Nhận tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Hồng Gai và các đơn vị khác triển khai điều tra. Qua các tài liệu thu thập được, họ xác định đây là vụ lừa đảo biến tướng cực kỳ nghiêm trọng, với thủ đoạn sử dụng công nghệ số và kịch bản được tính toán chi tiết từng ly từng tí để thao túng nạn nhân.

Cảnh sát đã hướng dẫn gia đình động viên M để cậu bé không bị các đối tượng đe dọa, đồng thời đấu tranh tâm lý với bọn tội phạm. Đến khoảng 18h cùng ngày, M đã về nhà an toàn!



Màn dàn dựng "xịn sò" như phim Hollywood

Khi làm việc với công an, M kể lại câu chuyện nghe mà choáng váng! Bọn lừa đảo dùng nhiều số điện thoại mạo danh cán bộ Công an, gọi cho M nói rằng cậu có liên quan đến vụ án rửa tiền tại Hải Phòng và phải hợp tác điều tra.

Sau đó, chúng dẫn M vào phòng họp Zoom có sẵn 2 tài khoản ghi "Bộ Công an" và "Viện Kiểm sát" (nghe đã thấy "pro" chưa? ). M còn bị yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại và nhận được ảnh lệnh bắt giữ + phong tỏa tài khoản ngân hàng giả mạo từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bắt giữ M trong 37 ngày.



Lợi dụng tâm lý hoảng loạn của cậu bé, chúng yêu cầu M phải đi vào nhà nghỉ gần nhất để thuê phòng và TUYỆT ĐỐI không được cho ai biết - nhằm tạo dựng hiện trường giả một vụ bắt cóc tống tiền.

Khoảng 11h45 ngày 15/7/2025, M chạy xe máy biển số 14AA-XX.XXX đi tìm nhà nghỉ theo lệnh của bọn lừa đảo. Đến gần 12h, M vào một nhà nghỉ gần hồ điều hòa thuộc phường Hồng Gai để thuê phòng.



Chiêu trò đen tối: Biến nạn nhân thành "diễn viên"

Tại nhà nghỉ, M gọi về cho bố mẹ nói rằng mình chơi thua đánh bạc trên mạng và bảo mẹ chuyển tiền để trả nợ. Nhưng mẹ M không chuyển (gắt quá trời! ), các đối tượng liền bảo M nói với mẹ rằng mình đang bị bắt cóc.

Điều đáng sợ là trong suốt cuộc gọi, M vẫn giữ kết nối trực tiếp với nhóm lừa đảo, được chúng "đạo diễn" từng cử chỉ, lời nói để dàn cảnh bị bắt cóc, bị thương. Bọn chúng còn dùng tài khoản Zalo của M và nhiều số điện thoại khác nhau nhắn tin đe dọa, tống tiền mẹ M, khiến bố mẹ cậu bé tin rằng con trai đang thực sự gặp nguy hiểm.

May mắn thay, người mẹ đã không vội vàng chuyển tiền mà lập tức đến công an trình báo - một quyết định sáng suốt đã cứu cả gia đình khỏi tổn thất to lớn!



Lời cảnh báo đỏ cho tất cả mọi người

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng danh cơ quan chức năng.

Nhớ kỹ: KHÔNG BAO GIỜ
chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người yêu cầu và mục đích chuyển! Cảnh giác với các dấu hiệu như:

• Yêu cầu giữ bí mật
• Gọi video có người mặc sắc phục
• Đe dọa bắt giam ⛓️
• Sử dụng ngôn ngữ pháp luật mập mờ không rõ ràng
• Yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top