Sau 82 năm trời xa cách cộng thêm 5 thập kỷ lặn lội đi tìm, cuối cùng bà Betty Morrell và mẹ ruột cũng đã gặp lại nhau tại sân bay Greater Binghamton ở New York, Mỹ. Chuyện này mà kể ra thì ai nghe cũng phải rớt nước mắt luôn á!
Thường thì những đứa trẻ không may bị thất lạc hoặc phải xa gia đình đều sẽ cố tìm lại bố mẹ ruột khi lớn lên. Và bà Betty Morrell cũng vậy thôi.
Theo lời bà Lena Pierce - mẹ ruột của bà Betty Morrell thì chuyện này "thực sự không thể tin nổi" luôn. Năm 1933, khi mới 14 tuổi, cô bé Lena Pierce đã buộc phải từ bỏ đứa con gái mới 6 tháng tuổi của mình sau khi cơ quan chức năng New York cho rằng bà còn quá nhỏ để nuôi con.
Về sau, bà Lena Pierce kết hôn 2 lần và có thêm 7 đứa con nữa, nhưng hình ảnh cô con gái đầu lòng vẫn cứ ám ảnh mãi trong đầu một người mẹ. Tội nghiệp quá đi!
Sau khi rời xa vòng tay mẹ, bà Betty Morrell được một gia đình ở Long Island nhận nuôi. Là con một nên bà vẫn hay tưởng tượng mình sẽ có thêm anh chị em. Năm 21 tuổi thì mẹ nuôi mất, vài năm sau cha nuôi cũng qua đời.
Lúc đó, bà quyết tâm đi tìm bố mẹ đẻ và không ngờ hành trình này kéo dài hơn 5 thập kỷ luôn! Ban đầu, mọi nỗ lực đều vô ích vì hồ sơ nhận nuôi bị đóng kín. Bà chỉ tìm được manh mối đầu tiên khi một người dì nhắc đến Eva - tên cũ của bà và nơi bà sinh ra.
Nhờ những đầu mối hiếm hoi này, cuối cùng bà liên lạc được với người chị ruột chưa từng gặp. Sau đó bà còn bất ngờ hơn khi biết mẹ ruột vẫn còn sống! Và hai mẹ con đã gặp nhau vào tháng 1 vừa rồi tại sân bay Greater Binghamton, New York.
Nguồn: kenh14.vn