BoCandy5361
New member
Công nghệ 4.0 giờ đây đã làm được những điều tưởng chừng như không tưởng Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa một bà mẹ và con gái đã khuất qua công nghệ VR đang làm dậy sóng MXH với hàng triệu cảm xúc lẫn lộn - vừa xúc động vừa gây tranh cãi!
Đoạn clip đầy nước mắt ghi lại khoảnh khắc người mẹ gặp lại Nayeon - cô con gái 7 tuổi đã ra đi vì căn bệnh bạch cầu - thông qua công nghệ thực tế ảo VR đang viral khắp nơi mấy ngày qua.
Để giúp người mẹ nguôi ngoai nỗi đau mất con đã ám ảnh cô suốt 3 năm trời, ekip chương trình "VR Human Documentary" của đài MBC đã khởi động một dự án đặc biệt: tạo ra Nayeon ở một thế giới ảo. Tại đây, hai mẹ con có thể gặp lại nhau và nói lời tạm biệt lần cuối
Sau khi được share rần rần trên khắp các nền tảng MXH, đoạn clip này đã làm tan chảy trái tim của biết bao người. Nhiều người cho rằng đây là hành động đầy nhân văn và đáng được ghi nhận
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng việc này quá tàn nhẫn. "Thứ giết chúng ta chính là kỷ niệm, đừng khơi lại nỗi đau" - nhiều người bình luận rằng màn gặp gỡ này không nên được thực hiện.
Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt này khiến netizen liên tưởng ngay đến tập phim "Be right back" trong series đình đám "Black Mirror". Trong đó có câu thoại gây ám ảnh và nhói lòng: "Chồng mất vợ, vợ mất chồng thì được gọi là góa vợ, góa chồng. Những đứa trẻ mất bố mẹ thì được gọi là cô nhi. Thế còn bố mẹ mất con anh có biết được gọi là gì không? Không từ nào cả! Vì việc đó quá kinh khủng nên người ta không thể gọi ra bằng lời được".
**"Những quan tài nhỏ nhất là những chiếc nặng trĩu nhất"**
Theo MBCDocumentary chia sẻ, Nayeon vốn là cô bé khỏe mạnh nhất trong số 4 đứa con của người mẹ. Từ ngày phát hiện bé bị ung thư máu đến ngày cô bé ra đi chỉ vỏn vẹn một tháng Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến gia đình không thể nào chấp nhận được.
Đây là cú sốc tinh thần mà người mẹ không thể vượt qua trong suốt nhiều năm. Trước khi chương trình bắt đầu, cô đã nói: "Trong giấc mơ của tôi Nayeon không cười. Liệu tôi có thể gặp lại con bé?". Ý tưởng thực hiện chương trình cũng được gia đình chấp thuận vì mong muốn được gặp lại con của người mẹ.
Trong suốt quá trình gặp Nayeon ảo, người mẹ chỉ luôn miệng bộc bạch nỗi nhớ con: "Nayeon của mẹ đẹp quá!", "Nayeon à, mẹ nhớ con, không được gặp Nayeon thật sự rất nhớ con!", "Nayeon của mẹ vẫn ổn chứ?". Cô cũng đã hứa với bé VR-Nayeon trong video rằng mình sẽ luôn hạnh phúc và không còn rơi nước mắt nữa
Nguồn: kenh14.vn