Câu chuyện của một bà mẹ tên Hạc Hiên share lúc 10h đêm về cậu con trai đang yêu của mình đã khiến cộng đồng mạng vừa lo lắng vừa ngậm ngùi đồng cảm.
Khi phát hiện con trai đang "crush" ai đó
"Mình là một người mẹ như bao người mẹ khác, yêu thương con trai vô điều kiện. Từ ngày con chào đời, mình luôn mong con lớn lên khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Nhưng có lẽ tình yêu vô điều kiện này lại vô tình trở thành áp lực đè nặng lên con.
Gần đây, mình nhận ra con bắt đầu có dấu hiệu lạ: dành nhiều thời gian cầm điện thoại, hay nhắn tin, rồi cười tủm tỉm với ai đó qua màn hình. Trái tim người mẹ nhạy cảm như mình nhanh chóng hiểu ngay: Con đang yêu rồi!
Ban đầu mình vui vì nghĩ con đang trải qua cảm giác đặc biệt trong đời. Nhưng ngay sau đó, lo lắng ập đến: Liệu con có bị ảnh hưởng xấu không? Bạn gái con có đáng tin không? Con có biết giữ giới hạn trong mối quan hệ này không?
Quyết định sai lầm khiến mẹ hối hận đến tận bây giờ
Sau bao nhiêu suy nghĩ, mình quyết định hỏi han con về người bạn đó. Ban đầu con ngại ngùng và cố lảng tránh, nhưng sau khi mình kiên trì, con cũng tâm sự vài điều về bạn gái. Thật ra mình không ngăn cản con có những mối tình tuổi teen, nhưng trong lòng vẫn không yên. Và thế là... mình đã làm điều đến giờ vẫn hối hận: Chủ động hẹn gặp riêng bạn gái của con!
Cuộc gặp diễn ra khá thân thiện. Mình cố gắng giải thích với bạn ấy rằng, là người mẹ, mình chỉ muốn chăm lo cho con và hy vọng mối quan hệ của 2 đứa sẽ tích cực. Mình nhắc nhở cả 2 đừng quá đà, đừng ảnh hưởng việc học. Bạn nữ đáp lại rất lễ phép.
Nhưng tối hôm đó, khi biết chuyện, con nổi cáu với mình. Con trách mình đã xâm phạm quyền riêng tư, rằng mình không tin con. Ngày hôm sau, con còn nổi loạn hẳn: đi về muộn, tránh mặt mình và tuyên bố sẽ yêu bạn đó dù mình có ngăn thế nào đi nữa.
Bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh
Mình đau lòng vô cùng. Cảm giác ân hận tràn ngập. Đây không phải điều mình mong muốn. Mình chỉ muốn con tốt hơn, an toàn hơn, nhưng đã đi sai cách rồi. Sau một thời gian suy nghĩ, mình hiểu rằng con cũng có quyền được tôn trọng, được tin tưởng.
Mình chọn một ngày khi con bình tĩnh hơn để ngồi lại nói chuyện. Mình xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến con trước khi hành động, vì đã để nỗi lo áp đặt quá nặng nề. Mình cam kết sẽ tôn trọng sự riêng tư của con, nhưng mong con cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình.
Cuộc nói chuyện đó không giải quyết ngay được tất cả, nhưng là bước đầu để con và mình hiểu nhau hơn. Quan trọng nhất, mình rút ra bài học: Con trẻ dù ở độ tuổi nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Là mẹ, mình không nên kiểm soát hay quyết định thay con trong mọi chuyện. Mình hiểu cuộc đời luôn có khó khăn, thử thách mà mình không thể bảo vệ con khỏi tất cả. Nhưng mình có thể đồng hành cùng con, lắng nghe, thấu hiểu và dành cho con sự yêu thương chân thành nhất.
Con có thể vấp ngã, có thể sai lầm, nhưng chính những trải nghiệm đó sẽ giúp con trưởng thành. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, mình mong con nhớ rằng tình yêu là một phần tự nhiên của cuộc sống, là nơi con học cách yêu thương và được yêu thương. Mình không thể chọn người con sẽ yêu, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe nếu con muốn chia sẻ. Mình không chỉ là mẹ, mà còn muốn là người bạn mà con có thể tin tưởng.
Nguồn: soha.vn
Khi phát hiện con trai đang "crush" ai đó
"Mình là một người mẹ như bao người mẹ khác, yêu thương con trai vô điều kiện. Từ ngày con chào đời, mình luôn mong con lớn lên khỏe mạnh, an toàn và hạnh phúc. Nhưng có lẽ tình yêu vô điều kiện này lại vô tình trở thành áp lực đè nặng lên con.
Gần đây, mình nhận ra con bắt đầu có dấu hiệu lạ: dành nhiều thời gian cầm điện thoại, hay nhắn tin, rồi cười tủm tỉm với ai đó qua màn hình. Trái tim người mẹ nhạy cảm như mình nhanh chóng hiểu ngay: Con đang yêu rồi!
Ban đầu mình vui vì nghĩ con đang trải qua cảm giác đặc biệt trong đời. Nhưng ngay sau đó, lo lắng ập đến: Liệu con có bị ảnh hưởng xấu không? Bạn gái con có đáng tin không? Con có biết giữ giới hạn trong mối quan hệ này không?
Quyết định sai lầm khiến mẹ hối hận đến tận bây giờ
Sau bao nhiêu suy nghĩ, mình quyết định hỏi han con về người bạn đó. Ban đầu con ngại ngùng và cố lảng tránh, nhưng sau khi mình kiên trì, con cũng tâm sự vài điều về bạn gái. Thật ra mình không ngăn cản con có những mối tình tuổi teen, nhưng trong lòng vẫn không yên. Và thế là... mình đã làm điều đến giờ vẫn hối hận: Chủ động hẹn gặp riêng bạn gái của con!
Cuộc gặp diễn ra khá thân thiện. Mình cố gắng giải thích với bạn ấy rằng, là người mẹ, mình chỉ muốn chăm lo cho con và hy vọng mối quan hệ của 2 đứa sẽ tích cực. Mình nhắc nhở cả 2 đừng quá đà, đừng ảnh hưởng việc học. Bạn nữ đáp lại rất lễ phép.
Nhưng tối hôm đó, khi biết chuyện, con nổi cáu với mình. Con trách mình đã xâm phạm quyền riêng tư, rằng mình không tin con. Ngày hôm sau, con còn nổi loạn hẳn: đi về muộn, tránh mặt mình và tuyên bố sẽ yêu bạn đó dù mình có ngăn thế nào đi nữa.
Bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh
Mình đau lòng vô cùng. Cảm giác ân hận tràn ngập. Đây không phải điều mình mong muốn. Mình chỉ muốn con tốt hơn, an toàn hơn, nhưng đã đi sai cách rồi. Sau một thời gian suy nghĩ, mình hiểu rằng con cũng có quyền được tôn trọng, được tin tưởng.
Mình chọn một ngày khi con bình tĩnh hơn để ngồi lại nói chuyện. Mình xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến con trước khi hành động, vì đã để nỗi lo áp đặt quá nặng nề. Mình cam kết sẽ tôn trọng sự riêng tư của con, nhưng mong con cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình.
Cuộc nói chuyện đó không giải quyết ngay được tất cả, nhưng là bước đầu để con và mình hiểu nhau hơn. Quan trọng nhất, mình rút ra bài học: Con trẻ dù ở độ tuổi nào cũng xứng đáng được tôn trọng. Là mẹ, mình không nên kiểm soát hay quyết định thay con trong mọi chuyện. Mình hiểu cuộc đời luôn có khó khăn, thử thách mà mình không thể bảo vệ con khỏi tất cả. Nhưng mình có thể đồng hành cùng con, lắng nghe, thấu hiểu và dành cho con sự yêu thương chân thành nhất.
Con có thể vấp ngã, có thể sai lầm, nhưng chính những trải nghiệm đó sẽ giúp con trưởng thành. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, mình mong con nhớ rằng tình yêu là một phần tự nhiên của cuộc sống, là nơi con học cách yêu thương và được yêu thương. Mình không thể chọn người con sẽ yêu, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe nếu con muốn chia sẻ. Mình không chỉ là mẹ, mà còn muốn là người bạn mà con có thể tin tưởng.
Nguồn: soha.vn