MiNgok6319
New member
Câu chuyện về bà mẹ 50 tuổi hy sinh bản thân để bảo vệ con gái 29 tuổi trong vụ nổ bom kinh hoàng tại ga tàu điện ngầm St. Petersburg, Nga vào ngày 3/4 đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và thương cảm
Ngày 3/4, bà Irina Medyantseva (50 tuổi) cùng con gái Yelena (29 tuổi) đang có mặt tại khu vực tàu điện ngầm St. Petersburg thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khủng khiếp. Vụ việc đã khiến ít nhất 11 người ra đi và 51 người khác bị thương
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng làm mẹ đã thôi thúc bà Irina dùng chính thân mình làm lá chắn che chở cho con gái yêu trước sức công phá kinh hoàng từ vụ nổ - lực mạnh đến mức làm biến dạng cả toa tàu. Vụ nổ đã cướp đi mạng sống của người mẹ đáng thương, nhưng Yelena may mắn sống sót. Tuy nhiên, cô hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện sau ca phẫu thuật cấp cứu diễn ra vào tối qua
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa quả bom thứ hai có sức công phá gấp 5 lần quả bom đầu tiên. Cả hai quả bom đều được kích nổ bằng điện thoại di động.
Nguồn: kenh14.vn