Chọn trường mầm non cho con là cả một "cuộc chiến" đối với các bậc phụ huynh đó các bạn ơi! Học phí bao nhiêu, ở đâu cho tiện, chương trình học thế nào... nhưng mà có một điều cực kỳ quan trọng mà nhiều người hay "lơ đi" luôn, đó chính là chất lượng bữa ăn ở trường. Ở tuổi ấu thơ, các bé cần những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để lớn lên khỏe mạnh chứ không phải ăn qua loa cho có nhé!
Chị Tiểu Tư (Trung Quốc) có cô con gái 4 tuổi mới vào mẫu giáo được ít lâu. Vì muốn thuận tiện đưa đón, chị chọn trường gần nhà luôn. Học phí của trường này "đắt xắt ra miếng" hẳn, chỉ riêng tiền ăn mỗi tháng đã lên tới 800 tệ (tầm 2,8 triệu đồng) Tuy hơi "đau ví" nhưng nghĩ đến việc con được học ở môi trường xịn sò, chị Tiểu Tư cũng vui vẻ "chốt đơn".
Thế nhưng niềm vui không được bao lâu, từ khi bắt đầu đi học, cô bé sụt cân trông thấy. Lúc đầu chị Tiểu Tư nghĩ chắc con chưa quen môi trường nên đã đến trường quan sát, thì thấy con vui vẻ bình thường, chỉ không hiểu sao lại gầy đi mất thế.
Rồi một ngày đang "lướt loa" điện thoại thì chị Tiểu Tư vô tình bắt gặp status của cô nấu bếp ở trường con mình. Nội dung là than phiền khoai tây bị hỏng nên khó gọt, kèm theo hình ảnh một củ khoai tây mềm nhũn, vỏ nhăn nheo, thậm chí thâm đen nhiều chỗ Thoạt nhìn có vẻ là post vu vơ thôi, nhưng với bản năng "mẹ bỉm", chị Tiểu Tư lập tức cảm thấy "sai sai".
Nghĩ đi tính lại, chị quyết định share ngay vào group chat phụ huynh về nghi vấn trường cho trẻ ăn khoai tây hỏng. Chị nghĩ rằng chuyện này càng nhiều người biết thì càng xử lý nhanh. Group chat như "nổ tung" khi nhận được tin, sau khi bàn bạc kỹ càng, mấy phụ huynh đại diện đã kéo đến trường để "hỏi tội" và thực sự phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở canteen: nhiều nguyên liệu cũ, hỏng không bị vứt đi mà vẫn giữ lại để nấu, khiến chất lượng bữa ăn của các bé giảm xuống trông thấy
Sau cuộc "đối chất" và yêu cầu điều chỉnh từ phía nhà trường, con của chị Tiểu Tư cùng các bạn nhỏ khác đã có được những bữa ăn ngon lành hơn hẳn. Bản thân chị cũng rút ra bài học là khi con đi học, đặc biệt ở lứa tuổi mầm non, ba mẹ cần chú ý nhiều hơn đến việc con ở trường có vui không, bữa ăn có ngon không... chứ không phải "thả rông" rồi nghĩ là ổn đâu nhé!
Năm đầu tiên đi mẫu giáo ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bé, vì vậy các bậc phụ huynh đừng "xem nhẹ" nha. Nếu trẻ quá dính mẹ và không thích đến trường, thậm chí khóc lóc ăn vạ, ba mẹ nên kể cho con nghe về những điểm hay ho của mẫu giáo như có nhiều đồ chơi xịn, có nhiều bạn bè để chill... Hãy để trẻ biết rằng cô giáo ở trường cũng yêu thương các bé như mẹ vậy. Làm vậy, các bé sẽ bớt khóc và hào hứng đến trường hơn đó!
Mẹ bỉm nào cũng nên note lại mấy điều này:
1. Đừng chỉ xem vị trí và học phí, hãy quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sự chăm sóc mà bé nhận được ở trường nhé!
2. Lắng nghe và quan sát sự thay đổi của con sau khi đi học, đặc biệt về sức khỏe và cân nặng.
3. Đừng ngại "làm loạn" và thảo luận với trường nếu có lo ngại về chăm sóc hoặc dinh dưỡng của con.
4. Phụ huynh nên "bắt tay" với nhau, dùng sức mạnh của cộng đồng để giải quyết vấn đề cho nhanh.
5. Dạy con hiểu về môi trường mẫu giáo và giúp con hòa nhập, giảm bớt sự phụ thuộc và khóc lóc.
6. Chú trọng đến việc giáo dục và thái độ của giáo viên, để đảm bảo trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường tích cực và yêu thương.
Theo 163.com
Nguồn: kenh14.vn