Chill đã bà con ơi, hôm nay mình có câu chuyện khiến tim mình rung rinh từng nhịp luôn!
Chuyện là ở Trung Quốc có chính sách "ẩn điểm" cho các bạn học sinh xuất sắc ở một số tỉnh như Tứ Xuyên, Bắc Kinh để tránh truyền thông làm ầm ĩ quá. Những bạn này sẽ được các trường đại học top đầu gửi thư mời tuyển thẳng luôn nha!
Và Lưu Phương (18 tuổi, Tứ Xuyên) chính là một trong năm thí sinh đạt điểm cao nhất tỉnh. Mẹ của bạn ấy vui lắm khi con gái đỗ trường top đầu Trung Quốc. Nhưng câu chuyện về người mẹ đơn thân làm nghề vác ống thép nuôi con thành người lại khiến cả mạng xã hội phải xúc động.
Mẹ chưa từng kể với con mẹ đã vất vả như thế nào
Mẹ của Lưu Phương là bà Châu, 48 tuổi, một single mom có hoàn cảnh khó khăn lắm luôn. Sinh ra ở nông thôn nghèo, bà phải bỏ học từ lớp 1 vì không có tiền. Từ bé, bà vừa trông em, vừa phụ gia đình làm ruộng. Khi con gái út Lưu Phương mới 2 tuổi thì hôn nhân của bà cũng đổ vỡ rồi.
Để nuôi hai con khôn lớn, bà Châu làm mọi nghề. Từ lao công, phụ bán hoa đến làm thuê tại công trường xây dựng, bà nhận hết miễn là kiếm được tiền. Hơn 10 năm qua, bà vác ống thép ở các công trường tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Mỗi ngày làm hơn 8 tiếng, thường xuyên vác cùng lúc hai ống thép dài 6m, mỗi ống gần 20kg trên vai nha!
Nhờ những đồng tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc đó, bà quyết tâm cho con gái út học trường trung học danh tiếng ở Thành Đô. Trước đó, con gái lớn của bà cũng đã đỗ một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc rồi.
"Tôi không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống, sẽ không còn ai kiếm tiền để nuôi các con", bà Châu từng chia sẻ. Trời ơi, nghe câu này mà muốn khóc quá!
Toàn bộ tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc đều được bà dồn cho việc học của các con. Con gái lớn sau đó đỗ vào trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc và giờ đã trở thành bác sĩ luôn nè!
Còn Lưu Phương được mẹ tạo điều kiện theo học tại một trường trung học chất lượng ở Thành Đô, nơi cô từng nhiều năm đạt thành tích học tập xuất sắc. Nhưng bà Châu chưa bao giờ lấy những khó khăn của mình để tạo áp lực cho con cả.
Lưu Phương kể rằng mẹ hiếm khi hỏi chuyện điểm số, cũng không bao giờ nhắc đến những hy sinh mình đã trải qua. Điều bà thường nói nhất chỉ là động viên con cố gắng và tự tin đối mặt với mọi thử thách. Chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực.
Nữ sinh 18 tuổi có ước mơ lớn nhất là muốn mẹ hết vất vả
Sau khi Lưu Phương trở thành một trong những thí sinh có điểm cao nhất tỉnh, câu chuyện về gia đình được nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi không muốn mọi người chỉ nhìn mình qua hoàn cảnh xuất thân. Theo Lưu Phương, nghèo khó không phải yếu tố quyết định việc một người có thể vào Đại học Bắc Kinh hay không.
"Tôi chỉ cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của mình. Không phải chỉ người nghèo mới có thể học Đại học Bắc Kinh và cũng không phải tất cả sinh viên Đại học Bắc Kinh đều xuất thân từ gia đình khó khăn", cô nói.
Điều khiến cô hạnh phúc nhất sau kỳ thi không phải là những lời ca ngợi trên mạng xã hội, mà là khoảnh khắc được ôm mẹ sau nhiều năm hai mẹ con cùng cố gắng. "Tôi có một người mẹ rất tuyệt vời và bản thân tôi cũng đã nỗ lực hết mình", cô tân sinh viên chia sẻ.
Lưu Phương cho biết sau khi tốt nghiệp và có việc làm, điều đầu tiên cô muốn làm là gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng: "Tôi hy vọng mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn."
Câu này đây, câu này mới là câu khiến bao người phải rơi nước mắt! Đúng là "hiếu" thật sự không phải là những lời nói to tát mà là những việc làm thiết thực và tấm lòng biết ơn đấy!
Dù được gọi là "học sinh truyền cảm hứng", cô vẫn cho rằng mình chỉ là một người bình thường như bao người khác. Theo cô, danh tiếng rồi sẽ qua đi, còn điều quan trọng nhất là tiếp tục sống tốt, học tập và tìm ra con đường phù hợp cho chính mình.
Câu chuyện này là minh chứng cho việc không có gì là không thể khi ta có động lực và người thân yêu phía sau ủng hộ. Chúc cho hai mẹ con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là ở Trung Quốc có chính sách "ẩn điểm" cho các bạn học sinh xuất sắc ở một số tỉnh như Tứ Xuyên, Bắc Kinh để tránh truyền thông làm ầm ĩ quá. Những bạn này sẽ được các trường đại học top đầu gửi thư mời tuyển thẳng luôn nha!
Và Lưu Phương (18 tuổi, Tứ Xuyên) chính là một trong năm thí sinh đạt điểm cao nhất tỉnh. Mẹ của bạn ấy vui lắm khi con gái đỗ trường top đầu Trung Quốc. Nhưng câu chuyện về người mẹ đơn thân làm nghề vác ống thép nuôi con thành người lại khiến cả mạng xã hội phải xúc động.
Mẹ chưa từng kể với con mẹ đã vất vả như thế nào
Mẹ của Lưu Phương là bà Châu, 48 tuổi, một single mom có hoàn cảnh khó khăn lắm luôn. Sinh ra ở nông thôn nghèo, bà phải bỏ học từ lớp 1 vì không có tiền. Từ bé, bà vừa trông em, vừa phụ gia đình làm ruộng. Khi con gái út Lưu Phương mới 2 tuổi thì hôn nhân của bà cũng đổ vỡ rồi.
Để nuôi hai con khôn lớn, bà Châu làm mọi nghề. Từ lao công, phụ bán hoa đến làm thuê tại công trường xây dựng, bà nhận hết miễn là kiếm được tiền. Hơn 10 năm qua, bà vác ống thép ở các công trường tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Mỗi ngày làm hơn 8 tiếng, thường xuyên vác cùng lúc hai ống thép dài 6m, mỗi ống gần 20kg trên vai nha!
Nhờ những đồng tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc đó, bà quyết tâm cho con gái út học trường trung học danh tiếng ở Thành Đô. Trước đó, con gái lớn của bà cũng đã đỗ một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc rồi.
"Tôi không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống, sẽ không còn ai kiếm tiền để nuôi các con", bà Châu từng chia sẻ. Trời ơi, nghe câu này mà muốn khóc quá!
Toàn bộ tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc đều được bà dồn cho việc học của các con. Con gái lớn sau đó đỗ vào trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc và giờ đã trở thành bác sĩ luôn nè!
Còn Lưu Phương được mẹ tạo điều kiện theo học tại một trường trung học chất lượng ở Thành Đô, nơi cô từng nhiều năm đạt thành tích học tập xuất sắc. Nhưng bà Châu chưa bao giờ lấy những khó khăn của mình để tạo áp lực cho con cả.
Lưu Phương kể rằng mẹ hiếm khi hỏi chuyện điểm số, cũng không bao giờ nhắc đến những hy sinh mình đã trải qua. Điều bà thường nói nhất chỉ là động viên con cố gắng và tự tin đối mặt với mọi thử thách. Chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực.
Nữ sinh 18 tuổi có ước mơ lớn nhất là muốn mẹ hết vất vả
Sau khi Lưu Phương trở thành một trong những thí sinh có điểm cao nhất tỉnh, câu chuyện về gia đình được nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin.
Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi không muốn mọi người chỉ nhìn mình qua hoàn cảnh xuất thân. Theo Lưu Phương, nghèo khó không phải yếu tố quyết định việc một người có thể vào Đại học Bắc Kinh hay không.
"Tôi chỉ cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của mình. Không phải chỉ người nghèo mới có thể học Đại học Bắc Kinh và cũng không phải tất cả sinh viên Đại học Bắc Kinh đều xuất thân từ gia đình khó khăn", cô nói.
Điều khiến cô hạnh phúc nhất sau kỳ thi không phải là những lời ca ngợi trên mạng xã hội, mà là khoảnh khắc được ôm mẹ sau nhiều năm hai mẹ con cùng cố gắng. "Tôi có một người mẹ rất tuyệt vời và bản thân tôi cũng đã nỗ lực hết mình", cô tân sinh viên chia sẻ.
Lưu Phương cho biết sau khi tốt nghiệp và có việc làm, điều đầu tiên cô muốn làm là gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng: "Tôi hy vọng mẹ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn."
Câu này đây, câu này mới là câu khiến bao người phải rơi nước mắt! Đúng là "hiếu" thật sự không phải là những lời nói to tát mà là những việc làm thiết thực và tấm lòng biết ơn đấy!
Dù được gọi là "học sinh truyền cảm hứng", cô vẫn cho rằng mình chỉ là một người bình thường như bao người khác. Theo cô, danh tiếng rồi sẽ qua đi, còn điều quan trọng nhất là tiếp tục sống tốt, học tập và tìm ra con đường phù hợp cho chính mình.
Câu chuyện này là minh chứng cho việc không có gì là không thể khi ta có động lực và người thân yêu phía sau ủng hộ. Chúc cho hai mẹ con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!
Nguồn: kenh14.vn