Tự học cùng con quả là xịn sò không tưởng luôn các mẹ ơi!
Mình xin thú thật là hồi còn đi học, mình thuộc hội "không biết tự học là gì" luôn ấy. Học lực thì khá lờ mờ, chỉ biết làm bài tập cô giao, suốt 3 năm cấp 3 cứ thi là đi chép bài Tiếng Anh, còn đại học thì cố sống chết cho qua môn với 5-6 điểm thôi. Phát âm tiếng Anh chuẩn là gì không biết luôn, nói chi đến chuyện giao tiếp lưu loát, ngữ pháp thì "bơi" mãi mới vào bờ do cách học vẹt kiểu truyền thống từ hồi xưa đến giờ ấy mà.
Nhưng từ khi có con, động lực học tiếng Anh của mình bỗng nhiên "nổ tung" luôn! Lý do thứ nhất là vì túi tiền không cho phép ạ – nhà mình cũng bình thường thôi nên không đủ điều kiện cho con học trung tâm tiếng Anh xịn với học phí mấy triệu/tháng. Lại thêm mình là mẹ đơn thân, đi làm từ 7 sáng đến 7 tối mới về, đưa đón con đi học thêm là bất khả thi luôn
Lý do thứ hai là mình hiểu dù có học trung tâm đắt đỏ đến mấy, nếu con không tự học ở nhà thì cũng sẽ "bơi" mãi như mẹ nó hồi xưa thôi. Lý do thứ ba là mình nhận ra ngoại ngữ hoàn toàn có thể tự học được, vì nó giống kiểu "mưa dầm thấm lâu" ấy, phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân chứ không thể trông cậy vào trung tâm hoàn toàn. Hơn nữa mình cũng chứng kiến con gái chị họ mình sau khi bỏ cả núi tiền vào trung tâm mà không có kết quả do sĩ số lớp đông quá, cô không quản hết, bé toàn mải chơi với bạn hơn là học. Thế là mình quyết tâm tự học tiếng Anh cùng con luôn!
Nói thật là nếu học vì mình thì lười chết được, không buồn đụng đến sách vở. Nhưng nếu học vì con thì động lực khủng khiếp luôn, thức khuya dậy sớm để học cũng được! Và có mẹ nào như mình không, cảm thấy siêu hối tiếc vì đã không học hành tử tế hồi đại học
Gần đây, ngoài việc cho con tiếp xúc với nguồn tài liệu phát âm chuẩn qua iPad, mình bắt đầu "dám" tương tác với con nhiều hơn bằng những câu đơn giản. Con học Phonics thì mình cũng học Phonics theo, con đọc sách học câu và từ thì mình cũng ngồi bên cạnh nghe và học luôn. Rồi có một chị đồng nghiệp giới thiệu cho mình sách tiếng Anh thông minh giúp cải thiện phát âm, tò mó quá mình mua thử 1 cuốn lúc mới ra mắt nên nhận được ưu đãi khủng, còn được tặng thêm ứng dụng nữa.
Ban đầu mình khá nghi ngờ vì tác giả cũng mới, nghe nói sách này ứng dụng công nghệ của Singapore và theo chuẩn Mỹ nhưng thị trường có quá nhiều sách nên mình rất phân vân. Rồi vào một ngày mưa tháng 7 vừa rồi, bạn telesale gọi tư vấn, thấy hay mà giá hợp lý nên mình quyết định mua thử 1 cuốn.
Thế là hai mẹ con cùng nhau học với sách tiếng Anh thông minh, đồng thời mình cũng sưu tầm các tài liệu tiếng Anh trên các group Facebook dành cho phụ huynh. Nhưng sau 1 thời gian, đặc biệt là từ khi mua sách tiếng Anh thông minh thì mình thấy con tiến bộ hơn mình mặc dù hai mẹ con học cùng nhau. Miệng mình cứ cứng đơ đơ nên không phát âm dẻo được như con ấy.
Trước giờ con chả bao giờ thích đọc sách vì nhiều chữ và khô khan nhưng đối với sách tiếng Anh thông minh thì con lại mê tít. Cứ đi học về là tự giác xin mẹ cho học cùng với sách tiếng Anh thông minh thay vì chơi game hay đọc truyện tranh. Sách này khá nhẹ, màu sắc sặc sỡ bắt mắt, ứng dụng công nghệ của Singapore giúp con tương tác với cô giáo mọi lúc mọi nơi. Mình sốc nặng với mức giá chỉ vài trăm mà con có thể được cô giáo hỗ trợ 24/7, xịn hơn cả học trung tâm đắt xắt ra miếng nhưng không được cô quan tâm.
Phát âm của con cải thiện rất nhiều, mình 33 tuổi học theo mà cũng cải thiện được câu từ và nói chuẩn hơn trước! Bài học và bài tập cũng đa dạng, không chỉ gói gọn trong sách với những ngữ pháp khô khan như cách dạy truyền thống mà từ thời mình đi học đến giờ các trường vẫn dạy. Hai mẹ con vừa học vừa chơi trong sách và ứng dụng kèm theo. Bữa nào mẹ bận tăng ca thì con tự học, dù vậy con vẫn tiếp thu dễ dàng nhờ sự chi tiết của sách và luôn có cô giáo bản xứ chính hiệu hướng dẫn cho con.
Ngày xưa mình ngày nào cũng đọc sách (tiếng Việt) cho con trước khi đi ngủ, đều đặn 3 cuốn sách tranh thiếu nhi mỗi ngày. Đọc sùi hết cả bọt mép, ngày nào cũng như ngày nào luôn.
Giờ đây, sau khi cải thiện phát âm cùng sách tiếng Anh thông minh, mỗi ngày bé đều đọc sách/câu chuyện tiếng Anh cho mình nghe. Tất nhiên bé mới chỉ đọc được những câu chuyện ngắn với các từ đơn giản thôi, nhưng bé đọc say sưa làm mình đã đủ hạnh phúc lắm rồi! Ngồi vểnh râu mỗi tối chờ nghe đọc sách! Và khen bé nhiệt tình, tỏ ra rất mong chờ được nghe và hôm sau lại được nghe nhiều hơn!
Hai mẹ con vẫn đang cố gắng đi chậm nhưng chắc, từng bước một thôi
Mình thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được biết đến sách tiếng Anh thông minh cũng như học hỏi kinh nghiệm của rất nhiều mẹ trên các group đang trên con đường đồng hành với con như mình! Vì thế mỗi lần bị "chểnh mảng", mình lại lướt 1 vòng đọc chia sẻ của các mẹ trên các group mạng xã hội để được tiếp thêm động lực. Nhìn ánh mắt, nụ cười, sự hào hứng của con khi phát âm đúng và lưu loát khi học và giải các bài tập trong sách tiếng Anh thông minh cũng như hiểu được các nhân vật hoạt hình nói gì, mình thấy vô cùng hạnh phúc và mong con tiếp tục kiên trì cố gắng!
Bên cạnh đó mình cũng muốn chia sẻ với các mẹ đơn thân như mình về người bạn đồng hành đắc lực – sách tiếng Anh thông minh ứng dụng công nghệ chuẩn Singapore mà mình và con đã và đang học. Theo nhà xuất bản, sách tiếng Anh thông minh này có thể tìm thấy tại một số trang như Shopee và hiệu sách. Mình mua tại trang web chính vừa ship nhanh, nhiều ưu đãi mà còn được tặng kèm hộp dựng siêu đẹp dù chỉ mua 1 cuốn. Cuốn sách này khá ổn áp cho các bố mẹ đang trên hành trình tự học cùng con như mình nè!
Link đây nhé các bố mẹ: book.schola.tv/products/bo-sach-hoc-tieng-anh-thong-minh-1
Hai mẹ con mình tự nhủ cùng nhau cố gắng thật nhiều!
Nguồn: tinhte.vn