Mẹ đơn thân TP.HCM khoe học phí con trai, giám đốc vào comment: Con tôi còn chưa sang thế!

0b93b3ed2e53603e21ad.jpg


Ơ kìa, 20 triệu lương mà bỏ 8 triệu cho con học mầm non là sao nhỉ?

Câu chuyện của một mẹ đơn thân tại TP.HCM đang làm dân mạng "nóng mặt" vì con số chi tiêu cho con quá khủng. Chị này thu nhập mỗi tháng 20 triệu, nhưng riêng tiền học cho con đã "bay" mất 8 triệu rồi. Chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt, bệnh tật của 2 mẹ con lại thêm 8 triệu nữa. Vậy là coi như hết luôn không để dành được tí nào

Nghe xong, dân tình liền vào "khuyên nhủ" ngay:

"Thu nhập 20 triệu mà riêng tiền học cho con 8 triệu là hơi cao đó bạn ơi. Cho con học trường công, học thêm tiếng Anh lớp bình thường (100 - 120k/buổi) cũng ổn mà. Khoản này cân nhắc thay đổi thì mỗi tháng có thể tiết kiệm thêm 3 - 4 triệu nha.

Nhà mình 3 đứa, đứa út học mầm non tư thục theo phương pháp Montessori, cũng chưa cố gắng tối ưu tiết kiệm được khoản này, nhưng 2 bé lớn thì học trường công gần nhà, thuê người đón hàng ngày và học thêm nọ kia. Tiền học 3 anh em tầm 13 - 14 triệu, chưa kể ốm đau thuốc men; quần áo; đi chơi, ăn ngoài mà mình đã đuối lắm rồi…", một phụ huynh chia sẻ.

90063d28fc5ef6c170e7.jpg


Đa số netizen: Tiền học cao quá, cần phải "vén" lại! ✂️

Nhiều phụ huynh khác cũng vào hùa theo. Theo họ, 2 mẹ con tiêu hết 16 triệu/tháng nếu không phải thuê nhà là quá cao rồi. Khoản nào cũng phải "vén" lại, từ tiền học của con đến tiền ăn tiêu, mỗi tháng phải để ra được 6 - 7 triệu đề phòng rủi ro. Vì khi con lớn cần chi tiêu nhiều hơn, khoản tiết kiệm sẽ càng ít lại. Giai đoạn mầm non chỉ cần ăn ngon, ngủ kỹ, không ốm đau gì là ổn rồi

Plot twist: Vị giám đốc thu nhập 200 triệu mà con chỉ học 3,6 triệu/tháng!

Một anh giám đốc công ty sản xuất nội thất ở TP.HCM, thu nhập bình quân 200 - 260 triệu mỗi tháng đã vào comment khiến mọi người "sốc nặng". Con anh học 1 tháng 3 triệu, xe ôm đưa đón mỗi ngày 30k, 20 ngày là 600k, tổng cộng chỉ 3,6 triệu thôi!

Anh chia sẻ: "Điều quan trọng là đi học con vui vẻ thoải mái vì thầy cô tốt, bạn bè tốt. Con đã thoải mái thì sẽ thích học và học tốt. Gia đình quan trọng nhất là cảm nhận của con chứ không quan tâm sự hào nhoáng bên ngoài. Bố dạy Toán, mẹ dạy Tiếng Việt và Tiếng Anh, các môn khác con tự học. Với lại đã thông minh, tự học thì học trường làng cũng giỏi mà khi không chịu học, không thích học thì có 'dí' vào trường siêu cao cấp cũng như muối bỏ bể Nên để ý đến con mình chứ đừng quá quan trọng trường to rộng đẹp."

Ông bố này còn nhận định thêm, đầu tư cho con là đúng, nhưng cần có giới hạn, và phải xem xét cả năng lực của con chứ không phải đầu tư mù quáng chạy trường chạy lớp, chỉ khổ con mình rồi cả bản thân mình nữa.

Thêm nữa, khoảng thời gian trẻ ở trường tuy dài (8 tiếng) nhưng phần lớn được dành cho các nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh, vận động thể chất và nhiều hoạt động khác. Thời gian còn lại thực sự không đáng là bao. Trẻ được học chương trình nào cũng tốt, vì nội dung chương trình không quan trọng bằng cách thức giáo viên thực hiện nó.

Dù có chọn trường nào thì gia đình vẫn luôn là nền tảng quan trọng nhất, gắn bó, song hành cùng với con suốt cuộc đời. Trường học chỉ là một chặng đường ngắn còn trường đời mới dài, giáo dục tại gia đình thông qua việc tôn trọng nhu cầu cơ bản, tôn trọng cảm xúc, chấp nhận các hành vi phù hợp lứa tuổi và đặt ra các giới hạn, quy tắc trong gia đình

Nhưng cũng có ý kiến phản biện: Tuổi thơ là nền tảng, đừng tiếc tiền!

Tuy nhiên, ý kiến phản biện lại cho rằng giai đoạn từ 0 - 6 tuổi trẻ sẽ có sự phát triển vượt bậc về não bộ với khả năng tiếp thu, học hỏi và khao khát khám phá thế giới. Đồng thời, thể chất của trẻ cũng có những thay đổi vượt bậc như nhanh nhẹn, khéo léo hơn, sức bền bỉ và khả năng ứng biến linh hoạt hơn.

Tùy theo từng giai đoạn phát triển, trẻ sẽ có sự thay đổi về năng lực tiếp thu, năng lực sáng tạo và phát triển tư duy, vì vậy việc thấu hiểu để có thể phát huy tiềm năng sẵn có của trẻ là vô cùng quan trọng. Trẻ cần được chăm sóc khỏe mạnh, cần được yêu thương, cần được khám phá thế giới, cần môi trường giao tiếp để phát triển các kỹ năng xã hội

Nếu chọn trường mầm non tốt, các em được tham gia đa dạng hoạt động, tăng cường cơ hội phát triển năng lực toàn diện. Cung cấp những trải nghiệm phong phú sẽ giúp trẻ đạt được những tiềm năng trí lực tối đa cho cả cuộc đời. Hơn thế nữa, không ít trường còn tích hợp các chương trình học bản quyền về vận động, ngôn ngữ và nghệ thuật. Không có gì sai nếu dành một khoản chi lớn cho con trong giai đoạn quan trọng này!

Kết luận: Đã chọn thì phải chịu gồng gánh thôi!

Bảng liệt kê chi phí của bà mẹ nói trên cho thấy, chị vẫn có thể chi trả được phần tiền học hàng tháng của con. Có điều, nếu mức thu nhập không cao nhưng vẫn cố gắng cho con học tập ở ngôi trường có mức học phí đắt đỏ thì phải chịu sự gồng gánh về kinh tế. Đã là lựa chọn thì luôn có sự đánh đổi và hy sinh.

Hiện câu chuyện của bà mẹ nói trên vẫn đang thu hút sự chú ý và tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội!

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top