Chị Cao Thị Hợi (39 tuổi, xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang phải gánh cả gia đình 7 người một mình, trong đó có hai con trai - một bé bị thiểu năng, một bé bị bại não. Cuộc sống của chị thực sự quá khó khăn!
Sáng 22/3, chị Hợi tay bế tay dắt hai con rời Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau hơn một tuần con trai út - Trần Thế Mạnh 5 tuổi - nhập viện vì viêm phổi, ho sốt liên tục.
Chị phải đưa hai con về quê để sắp xếp cho con trai 7 tuổi - Trần Thế Thân bị thiểu năng trí tuệ - vào Trại xã Đoài nhờ các sơ chăm hộ. Chỉ có cách này, chị mới có thời gian đưa con út bị bại não ra Hà Nội điều trị.
"Hơn tuần nay Mạnh nhập viện, mẹ tôi đi lọc máu, bố thì ngồi xe lăn đi lại không tiện, chẳng nhờ được ai trông Thân nên tôi đành dắt theo con lên viện để tiện chăm sóc", chị Hợi kể. Lúc này, bé Mạnh yếu ớt ho lên vài tiếng, chị vội vỗ ngực cho con, nói "mẹ đây, mẹ đây". Bé Thân bị thiểu năng trí tuệ, học mãi không lên được lớp 1, không thể tự vệ sinh cá nhân.
Nhìn cảnh chị tay xách nách mang cả đống đồ cùng hai con nhỏ rời viện, ai cũng thấy thương
Suốt buổi sáng chạy đưa con về nhà, đến trưa khi Mạnh và Thân ngủ, chị cũng không được nghỉ. Chị phải vào bếp nấu cơm cho bố bệnh tật, bà 90 tuổi đang nằm liệt giường và đứa con gái thứ hai sắp đi học về. Loay hoay mãi 30 phút sau mới có cơm, chị mang lên cho bố rồi lại đi đút cơm cho bà ăn.
Chị Hợi 39 tuổi có 4 con: con gái đầu 18 tuổi đã lập gia đình, con thứ hai 11 tuổi học lớp 5, và hai bé còn lại là Thân và Mạnh. Có 4 con nhưng chị lại không có chồng.
Câu chuyện tình éo le
20 năm trước, chị Hợi vào Nam làm việc, gặp và yêu một người đàn ông hơn 7 tuổi. Sau khi yêu nhau một thời gian, chị mang thai và sinh con gái đầu lòng. Nhưng plot twist là chị phát hiện người đàn ông đó đã có gia đình rồi
Anh ta giải thích rằng không còn tình cảm với vợ, đã lâu không sống chung và đang chờ ly hôn. Anh hứa sau khi ly hôn sẽ cưới chị. Vì quá yêu, chị Hợi đã tin lời người đàn ông đó.
Suốt 13 năm trôi qua, có với nhau 4 con mà chị vẫn chưa có được một đám cưới. 5 năm trước khi mang bầu Mạnh, điều kiện kinh tế khó khăn, con trai thứ ba lại bệnh tật, gánh nặng cơm áo thuốc thang, sự thất hứa của người thương khiến chị chán nản.
Chị vác bụng bầu, bế con về quê nương nhờ mẹ đẻ. Bố các con cũng về Bắc. "Hồi đầu anh ấy còn gửi chút tiền, hay về thăm con, nhưng sau một trận ốm, tiền chẳng có mà người cũng không thấy đâu", chị Hợi gượng cười nói.
Năm ngoái chị đưa con đi tìm, nhưng gia đình không nhận vì con chị ốm đau bệnh tật. Mẹ con đành ngậm ngùi về lại Nghệ An. Sau này chị hay tin người 13 năm chị xem là chồng đã quay về với vợ cũ. Buồn thật sự!
Cố gắng vượt khó
Để có tiền lo cho gia đình và chạy chữa cho con, chị Hợi xuống thị trấn lấy hoa quả về bán gần nhà. Mỗi ngày chị dậy từ 3h sáng, hôm nào mẹ đi viện chạy thận, chị đành đèo theo hai con nhỏ là Mạnh và Thân.
Niềm an ủi lớn nhất của chị là con gái cả được nhà chồng yêu thương. Bé gái thứ hai tuy còn nhỏ nhưng đã biết phụ mẹ nấu cơm, chăm lo cho ông bà và bà cố.
Điều chị Hợi ân hận nhất là không thể chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ chị mắc bệnh viên cầu thận nhiều năm, giờ lại thêm suy tim độ 3, tràn dịch màng phổi. Ngay cả khi ở cùng mẹ, nhưng vì hai con nhỏ bệnh tật không thể tự chăm sóc, chị vẫn phải để mẹ một mình bắt xe đi lọc máu mỗi tuần.
"Nhà có ba chị em, em trai không may bị tai nạn mất sớm, giờ tôi lại gặp cảnh này khiến bố mẹ buồn lắm", chị Hợi nói.
Thời gian này con ốm, chị phải gác công việc buôn bán để vào viện chăm sóc. Gánh nặng kinh tế càng thêm khó khăn. Có lúc người mẹ 4 con phải trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở.
"Nhiều lúc tôi mong mình có thể chịu đựng thay các con. Bệnh tật ốm đau gì chỉ mình tôi cũng chịu được hết. Con trai 5, 7 tuổi rồi không gọi được mẹ. Tôi tự trách bản thân không cho con được thân thể khỏe mạnh, cũng chẳng cho con được một gia đình đầy đủ bố mẹ", chị rớt nước mắt.
Dù vậy, chị vẫn phải tự động viên mình phấn chấn lại. Chị giờ là chỗ dựa chính cho cả gia đình. Mạnh, Thân cần chị ở đó!
"Thân còn có thể đi lại hoạt động được, nhưng Mạnh nếu không được chạy chữa thì chỉ nằm một chỗ. Bác sĩ nói nếu điều trị kết hợp trị liệu, phục hồi thì vẫn còn cơ hội", chị nói và cho biết đây sẽ là cuộc chiến dài của chị và con. Chị sẽ cố gắng buôn bán, vay mượn để chạy chữa cho con.
Ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết, gia đình chị Hợi thuộc diện khó khăn trong xã. Nhà trước đây có 8 người nhưng năm ngoái con gái cả đi lấy chồng. 7 người còn lại thì 5 người suốt ngày ốm đau, bệnh tật.
"Bố chị Hợi bị tai nạn phải ngồi xe lăn, mẹ phải lọc máu hàng tuần. Trong nhà còn bà cố hơn 90 tuổi nằm liệt giường. Hai con trai một bé bại não, một bé thiểu năng. Đây là hộ gia đình khó khăn nhất trong xã", ông Hương nói.
Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về:
Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình chị Cao Thị Hợi, ở Nghệ An.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Nguồn: kenh14.vn