Nghe mà thương cho mẹ quá trời quá đất!
Tháng 5 về mang theo không khí mùa thi căng đét, không chỉ các bạn học sinh mà cả phụ huynh cũng áp lực muốn "toang" luôn. Đây còn là thời điểm những drama gia đình ẩn chứa bao lâu cũng bùng nổ, cái gì giấu kỹ bấy lâu giờ cũng lộ hết ra.
Mới đây, một bà mẹ đơn thân ở Hà Nội đã tâm sự lên MXH về việc nuôi dạy cậu con trai sinh năm 2010 của mình và nhận về cả núi sự đồng cảm. Theo chị kể, thay vì ngồi ôn thi như đám bạn cùng lứa, thằng con trai chị lại cày game sương sương, lướt MXH cả ngày, thức khuya lè nhè và bỏ bê học hành triệt để.
Chị đã thử đủ mọi cách từ khuyên nhủ, giới hạn thời gian dùng điện thoại, đến trò chuyện tâm tình, kéo con đi thiện nguyện hay đi trải nghiệm thực tế… nhưng không ăn thua gì. Con trai vẫn cứ chống đối cực mạnh, thậm chí còn đẩy ngã mẹ khi bị tịch thu máy tính luôn á! Con từng bỏ học cả ngày, rút điện camera để lén chơi game và tuyên bố muốn "tự do chơi điện tử miễn làm đủ bài tập cô giao" - nghe mà choáng!
Người mẹ tâm sự đau đớn rằng, điều khiến chị lo không phải là việc con thi đỗ hay rớt, mà là những dấu hiệu lệch lạc về tư duy, đạo đức và thái độ sống: thiếu kỷ luật, không biết ơn và không tôn trọng mẹ. Chị từng nghĩ đến việc cho con nghỉ học đi học nghề, thậm chí là đưa con đi khám tâm thần nhưng túi tiền không cho phép.
"Áp lực của mình không hẳn là kỳ thi tới mà là vấn đề đạo đức, lối sống của con. Con chỉ cần tham gia thi tốt nghiệp, không đỗ trường này thì học trường khác nhưng tư duy, đạo đức, lòng biết ơn và biết tôn trọng kỷ luật của con không có thì học đâu con cũng sẽ phá", chị nghẹn ngào viết.
Sau khi bài viết được chia sẻ, dân mạng nhanh chóng vào động viên và chia sẻ những câu chuyện tương tự của mình. Nhiều phụ huynh thừa nhận họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự khi những kỳ vọng, lo lắng cho con bị thay thế bằng cảm giác bất lực, tổn thương vì sự chống đối từ chính đứa con mình yêu thương nhất.
• Đọc xong bài viết mà thấy nghẹn ngào. Mình cũng đã trải qua cảm giác tương tự khi con vào lớp 12. Hồi đó, mình luôn nhắc nhở con học hành chăm chỉ, nhưng càng khuyên thì con càng cáu giận và thậm chí có lúc còn nói những lời làm mình tổn thương.
• Có lẽ không có gì buồn hơn khi nhìn thấy con cái mình không nhận ra sự quan tâm và hy sinh của mình. Đồng cảm với mẹ, mẹ cố gắng lên nhé!
• Con trai tôi cũng chỉ lo game, bạn bè, không tập trung học. Cảm giác bất lực khi con không hiểu mẹ thật sự rất buồn. Hy vọng con sẽ thay đổi khi trưởng thành.
• Đọc bài viết, tôi nhớ lại chính mình khi còn trẻ, cũng chống đối cha mẹ. Khi trưởng thành mới nhận ra tất cả những gì cha mẹ làm là vì mình. Mong những phụ huynh kiên nhẫn, con sẽ hiểu sau này.
• Mẹ phải cố gắng lên, con ở độ này "ẩm ương" lắm, phải đồng hành cùng con chứ đừng buông tay con mẹ nhé.
Song song với đó, nhiều người cũng chỉ ra rằng, giai đoạn con đang dậy thì lại sắp thi đại học, áp lực không chỉ đè lên vai các em học sinh mà cả cha mẹ nữa. Việc nuôi dạy con lúc này giống như đi trên dây, sơ sẩy một tý là mối quan hệ gia đình căng thẳng luôn.
• Thực sự là giai đoạn này chẳng dễ dàng gì. Con cần sự kiên nhẫn, nhưng đôi khi chính mình cũng quá căng thẳng và dễ nổi giận. Tất cả những lo lắng, áp lực thi cử đổ dồn lên vai cả gia đình, nhưng không phải ai cũng biết cách chia sẻ và thấu hiểu.
• Nuôi dạy con tuổi dậy thì đã khó, thêm chuyện thi cử càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Không ai dạy chúng ta cách cân bằng giữa việc hỗ trợ con học hành và giữ mối quan hệ tình cảm gia đình.
• Chưa bao giờ thấy rõ ràng hơn áp lực của cha mẹ trong giai đoạn này.
• Thật sự rất thương người mẹ trong bài viết. Có những lúc mình cảm thấy mệt mỏi và thất vọng đến mức muốn buông xuôi, nhưng cuối cùng lại không thể.
Chuyên gia tư vấn cách xử lý sao cho khôn ngoan
Khi con có hành vi chống đối, thiếu lễ phép hay vi phạm chuẩn mực đạo đức, cha mẹ đừng vội mắng té tát hay phạt liền, mà cần giữ bình tĩnh để suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Theo Tiến sĩ Laura Markham (ĐH Columbia), khi cha mẹ nổi giận và quát mắng, trẻ sẽ chỉ học cách phản kháng lại bằng chính cảm xúc tiêu cực đó. Thay vào đó, cha mẹ nên coi đây là cơ hội để giáo dục, trò chuyện và hiểu con nhiều hơn. Còn Giáo sư Daniel Siegel (UCLA) chỉ ra rằng hành vi chống đối thường là biểu hiện của cảm xúc chưa được thấu hiểu, có thể con đang chịu áp lực học hành, bị bạn bè bắt nạt, hoặc đơn giản là đang cố khẳng định mình. Vì vậy, cha mẹ nên dành thời gian lắng nghe, đặt câu hỏi và tìm hiểu gốc rễ cảm xúc của con.
Song song đó, việc thiết lập giới hạn rõ ràng là rất quan trọng. Chuyên gia giáo dục Jane Nelsen, tác giả "Kỷ Luật Tích Cực", cho rằng kỷ luật không phải để trừng phạt, mà để giúp trẻ học cách cư xử tốt hơn lần sau. Cha mẹ cần nhất quán với các nguyên tắc, ví dụ như "Con có quyền không đồng ý, nhưng không được hét vào mặt bố mẹ", đồng thời đưa ra hậu quả hợp lý thay vì hình phạt cảm tính.
Thêm vào đó, cha mẹ cũng cần dạy con kỹ năng thay thế, không chỉ nói "không được", mà phải chỉ cho con cách diễn đạt cảm xúc đúng mức, cách ứng xử trong mâu thuẫn, hay cách giải quyết xung đột với người khác.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất là xây dựng kết nối thay vì kiểm soát. Tiến sĩ Becky Kennedy nhấn mạnh rằng trẻ cư xử tốt hơn khi chúng cảm thấy mình là người tốt trong mắt cha mẹ. Sự gần gũi, yêu thương và tôn trọng sẽ khiến trẻ sẵn sàng mở lòng thay đổi. Khi cha mẹ dành thời gian chất lượng để tâm sự, chơi đùa và đồng hành cùng con, mối quan hệ trở nên bền chặt hơn, và hành vi tiêu cực cũng dần được cải thiện.
Nói ngắn gọn, trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo, mà cần những người lớn biết sửa sai cùng con. Hành vi chống đối không phải là hết đường rồi đâu, mà là tín hiệu để bắt đầu một hành trình nuôi dạy kiên nhẫn, bao dung và đầy yêu thương.
Tổng hợp
Nguồn: kenh14.vn