BongMan2k7
New member
Từ chỗ hay khóc trước những lời chê bai của anti-fan, giờ mẹ đơn thân Duyên Phạm đã biết cách "đáp trả" siêu gắt, khiến hội chị em phải hô to "hả hê quá trời!"
Nhớ lại hồi trước, hình ảnh cô gái mẹ đơn thân bán hàng online Phạm Thị Duyên bật khóc nức nở ngay trên livestream vì bị khẩu nghiệp về ngoại hình đã từng gây bão MXH Việt. Ai cũng phải xót xa trước những gì cô nàng phải chịu đựng, chỉ vì... không có visual "chuẩn chỉnh" theo ý netizen ác
Thế nhưng sau đó, Duyên đã có màn lột xác đỉnh của đỉnh khiến ai cũng phải "ngã ngửa". Hình ảnh Duyên sau "đại tu" được hé lộ cách đây 10 ngày trong chương trình "Thay đổi cuộc sống" của VTV2.
Xuất hiện trên sóng truyền hình, Duyên như người khác hẳn luôn, visual thay đổi 180 độ, xinh đẹp hơn trước gấp nhiều lần không ngoa!
Tưởng rằng từ giờ cuộc sống của Duyên và con sẽ "lên hương", những người toxic kia sẽ buông tha bà mẹ đơn thân này. Nhưng không, vẫn còn đó những người "mặt dày vô địch" không chừa ai, cứ thấy rảnh là vào Facebook cá nhân của Duyên để... tiếp tục công kích
Nhưng khác xưa, giờ Duyên đã đẹp hơn rồi nên không còn là "target" để anti-fan tấn công nữa. Thay vào đó, con trai của Duyên bỗng trở thành "mục tiêu" mới, hứng chịu những lời mỉa mai, chê bai chỉ vì... giống mẹ.
Nhưng đây mới là điểm nhấn: Duyên không còn là cô gái yếu đuối như xưa nữa! Thay vì khóc lóc, cô nàng đã "phản dame" cực gắt luôn.
Cụ thể, mới đây Duyên có đăng vài tấm hình của con trai, chia sẻ về cảm xúc háo hức, vui mừng lẫn hồi hộp vì sắp được về nhà gặp con sau hơn 1 tháng "đập đi xây lại".
Dưới phần comment, ngoài những lời động viên, bỗng có một anh chàng nhảy vào bình luận vô duyên: "Xấu y chang mẹ nó, thấy tội nghiệp".
Và đây là màn "xéo" lại cực căng của Duyên: "Xấu hay không thì tôi cũng không liên quan gì anh em họ hàng nhà bạn. Tôi cũng không xin ăn mấy người, nếu mấy người không ưa tôi thì xin phép tiễn vong"
Sau màn "comeback" đỉnh cao này, cộng đồng mạng đặc biệt là hội chị em đã vỗ tay rần rần! Nhiều người còn nhận xét đây chính là phản ứng chuẩn của một người mẹ thực thụ:
"Đụng đến bản thân các bà mẹ, họ có thể nín nhịn, thậm chí khóc lóc trước đám đông. Nhưng đừng dại mà đụng đến con của họ, vì chẳng bà mẹ nào ngồi yên khi con mình bị xúc phạm cả!"
Nguồn: soha.vn