Chỉ vì không muốn con thiệt thòi so với lũ bạn, mẹ đơn thân gom góp cả núi tiền để "mua" bố cho con trai nhưng cuối cùng lại nhận về kết cục đắng lòng vô cùng.
Chuyện này xảy ra ở quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông luôn các bạn ơi. Một mẹ đơn thân đã vì tương lai con trai mà rút hầu bao chi khoản tiền siêu to khổng lồ để "mua" một người bố về.
Nạn nhân là chị Vương đáng thương, chị kể lại rằng những năm 90, lúc kinh doanh đi xuống cộng thêm 2 lần yêu toang tan tành, chị gặp phải những drama tình cảm nghiêm trọng lắm luôn.
Năm 2012, chị quyết định làm mẹ đơn thân và sinh một bé trai siêu kute. Nhưng dần dần, chị phát hiện việc thiếu bố trong nhà ảnh hưởng cực nhiều đến sự phát triển của đứa bé, chị liền nảy ra ý tưởng đi tìm bố cho con mình.
Năm 2017, trong một lần tình cờ, chị Vương tham gia khóa học "chấn cổ thước kim" (tức là vang danh thời xưa, chói lọi thời nay ấy) của một "bậc thầy" thành công tên là Diêu. Trong lớp học, khi anh ta hỏi chị Vương đang mong muốn gì, chị trả lời rằng muốn tìm bố cho con trai. Ông này báo giá luôn: tối thiểu 200 nghìn NDT (hơn 662 triệu VND)
Vì lo cho tương lai con, chị cố gắng cày cuốc gom góp 200 nghìn NDT và đưa cho tên Diêu. Trong 2 năm sau đó, con chị đã được biết thế nào là có bố. Chỉ có chị Vương biết đó chỉ là trên giấy tờ thôi, nhưng chỉ cần con vui là được rồi
Cũng trong khoảng thời gian này, chị Vương còn phải mua hơn 100 nghìn sản phẩm trên nền tảng "chấn cổ thước kim" nữa chứ.
Plot twist là vào tháng 12 năm nay, trong một chiến dịch truy quét, người bố "hữu danh vô thực" họ Diêu bị công an điều tra vì các hành vi lừa đảo và bán hàng đa cấp. Khi biết tin, chị yêu cầu đối phương trả tiền nhưng chỉ nhận lại toàn lời đe dọa thôi
Hiện tại, chị Vương đang phối hợp với công an điều tra với mong muốn lấy lại được số tiền đã mất ạ.
Nguồn: kenh14.vn