Mẹ đơn thân bỏ việc khách sạn 5 sao, thành 'Spider-Woman' đu dây trên cao vì con bại não

Chị Xu Junyun (36 tuổi, ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc) đang có cuộc sống "siêu anh hùng" ngoài đời thực, nhưng không phải kiểu vui vẻ gì đâu các bạn ạ Chị làm nghề vệ sinh, sửa chữa và chống thấm bên ngoài các tòa nhà cao tầng, được netizen gọi là "người nhện". Chỉ với hai dây an toàn, chị làm việc bên ngoài những tòa nhà cao hàng chục tầng để kiếm tiền điều trị và phục hồi chức năng cho con trai mắc chứng bại não.

6c7e0c011a6134bf92f2.jpg


Theo South China Morning Post (SCMP), trước đây chị Xu từng có công việc ngon nghẻ lắm nha - giám sát tài chính tại khách sạn 5 sao sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng năm 2016, con trai chị sinh non và được chẩn đoán bại não. Những năm điều trị kéo dài khiến gia đình gần như "cháy túi" hoàn toàn. Việc phải đưa con đi bệnh viện và các trung tâm phục hồi chức năng liên tục cũng khiến chị không thể tiếp tục công việc văn phòng có giờ giấc cố định nữa.

Trong bài phỏng vấn với New Weekly đăng tháng 6/2026, chị Xu kể chị ly hôn khi con mới hai tuổi. Chị từng phải bán hải sản buổi tối với lương chỉ 17 nhân dân tệ/giờ (tầm 60k VND thôi á ), rồi làm phụ hồ ở công trường, chuyển vật liệu và dụng cụ cho mấy anh thợ đu dây. Công việc phụ giúp chị có thu nhập, nhưng chi phí điều trị cho con vẫn là con số "khủng" khiến chị phải tìm cách kiếm thêm.

Khi được hỏi có muốn thử làm việc trên cao không, mức tiền công 600 nhân dân tệ (tầm 2 triệu VND) chính là động lực khiến chị quyết định thử. Lần đầu tiên xuống từ tầng 34, chị không dám nhìn xuống và mất hơn một giờ mới hoàn thành được. Từ một nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh, chị Xu phải tập làm quen với việc ngồi trên tấm ván treo lơ lửng, điều khiển dây và giữ thăng bằng cơ thể bên ngoài tòa nhà - tưởng tượng đã thấy rợn rồi

b3f5adce1c2cec5fb61f.jpg


Việc chăm con khiến chị Xu khó giữ được một công việc có giờ giấc cố định. Mẹ chị từng giúp trông cháu nhưng sau đó bị đột quỵ, liệt nửa người; chị gái cũng có công việc riêng. Chị phải đưa con theo đến nơi làm luôn. May mắn là có những chủ nhà và nhân viên quản lý biết hoàn cảnh đã giúp trông cậu bé trong lúc chị thi công. Sự hỗ trợ này giúp chị bớt lo lắng khi đang "bay" trên cao.

Theo thông tin từ Xiaoxiang Morning Post, chị Xu đã bán luôn căn nhà trị giá một triệu nhân dân tệ (tầm 3,5 tỷ VND) để có tiền chữa bệnh cho con. Công việc trên cao mang lại thu nhập cao hơn công việc tài chính trước đây: một tháng làm 29 ngày, chị kiếm được khoảng 16.000 nhân dân tệ (khoảng 56 triệu VND). Tuy nhiên đây không phải lương cố định đâu nha, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và số ngày có việc - làm được bao nhiêu ngày thì tính tiền bấy nhiêu thôi.

4eb5073df69299e06bdf.jpg


Chị Xu cho biết vốn dĩ chị rất sợ độ cao và phải ép bản thân vượt qua nỗi sợ để tiếp tục làm. Sau nhiều năm, công việc tuy đã quen nhưng những tình huống "drama" vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi đang treo mình bên ngoài tòa nhà.

Theo lời kể với New Weekly, một lần đang làm ở tòa nhà 34 tầng, chị Xu gặp gió mạnh và mưa lớn khiến dây chính cùng dây phụ quấn vào nhau. Chị bị gió thổi lắc qua lắc lại như cái lá, phải tìm điểm tựa bên cửa sổ rồi từ từ gỡ dây. Hơn 20 phút sau mới xuống được, toàn thân ướt sũng - nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi

25b970694915d39b832b.jpg


Lần khác làm giữa trời nắng như đổ lửa, chị Xu thấy mắt nhìn mọi thứ ngả vàng, nghi bị say nóng nên nhanh chóng xuống đất. Chị vào một cửa hàng nghỉ, được nhân viên cho uống nước. Trải nghiệm đó khiến chị lo rằng nếu đang ở tầng cao hơn, mình có thể không kịp trở xuống.

Chị còn kể từng bị một cư dân cắt phần dây chính buông xuống phía dưới vị trí chị đang làm (wtf?! ). Nhận thấy dây trong tay đột nhiên nhẹ đi, chị phát hiện sự việc và được đồng nghiệp hỗ trợ thay dây kịp thời. Sau đó nhóm thợ đã báo cảnh sát xử lý.

Những sự cố này cho thấy công việc của chị Xu không chỉ đòi hỏi vượt qua nỗi sợ độ cao. Khi đang ở ngoài tòa nhà, việc xuống an toàn còn phụ thuộc vào tình trạng dây, thời tiết và cả những gì xảy ra xung quanh. Thu nhập cao hơn nhưng đi kèm với những áp lực mà công việc văn phòng trước đây không hề có.

Thời gian đầu, chị từng ngại bạn đại học nhìn thấy mình làm nghề đu dây, lo bị "nhìn xuống" nên hạn chế liên lạc. Nhưng sau tám năm theo nghề, chị nói mình cảm thấy tự hào về công việc đang làm. Một trong những công trình chị Xu từng nhận chống thấm là tòa nhà cao khoảng 220m - cao gần bằng Landmark 81 luôn á!

18397eaffeed5ffe38fb.jpg


Trong khi mẹ tiếp tục làm việc cật lực, việc phục hồi chức năng của con đã có tiến triển tích cực và cậu bé đã được đi học tiểu học tại địa phương. Phóng sự của ifeng.com đăng tháng 8/2026 cho biết con trai chị Xu đã học lớp ba và có thể tự nấu ăn được rồi nha! ✨

Theo phóng sự này, trong khoảng mười năm qua, chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho cậu bé lên tới khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (gần 6 tỷ VND). Chị Xu đưa con đi nhiều nơi để điều trị. Có thời gian, chị còn ngại về quê vì sợ những cuộc hỏi thăm thông thường cũng bị hiểu nhầm thành việc đến vay tiền

Chị Xu cho biết vẫn sợ làm việc trên cao và từng chứng kiến ba đồng nghiệp qua đời vì tai nạn. Dù vậy, chị vẫn tiếp tục theo nghề để có tiền cho con phục hồi chức năng. Sau nhiều năm, những thay đổi trong cuộc sống của cậu bé - từ việc đi học đến tự nấu ăn - là kết quả mà chị có thể nhìn thấy rõ ràng nhất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top