Chị Hamamat Montia này hay đăng ảnh lên mạng xã hội lắm, mà nhìn da nâu khỏe khoắn với body cực phẩm thế kia ai mà chịu nổi ơi là ơi
Có thể nhiều bạn chưa biết chị là ai, nhưng chắc chắn ai xem ảnh cũng phải "ơ" một tiếng. Một người phụ nữ châu Phi đẹp như tranh vẽ mà vóc dáng thực sự fit dù đã có 2 con rồi nha. Vậy chị là ai?
Chị tên Hamamat Montia đây. Quê ở Bolgatanga, Ghana thuộc châu Phi, lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh bơ Shea. Hamamat bắt đầu làm người mẫu rồi sau đó lên luôn ngôi Hoa hậu Malaika Ghana năm 2006, còn tham gia cả Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi năm 2007 nữa cơ
Sau cuộc thi, Hamamat kết hôn và sinh con. Chị có 2 cô con gái xinh lắm nhưng tiếc là cuộc hôn nhân lại không như mơ ước. Chị ly hôn rồi cùng 2 con về làng của mình vì chi phí sống thành phố quá chát. Sau khi hoà mình vào cuộc sống ở đây và chấp nhận mình là một trong số họ, Hamamat cảm thấy mọi thứ dần tốt lên.
Vinh quang ở tuổi 18 khiến Hamamat nhận ra mình có thể đạt được bất cứ điều gì mình muốn và là bước đệm đầu tiên để chị trở thành "Đại sứ châu Phi toàn cầu" như mọi người vinh danh bây giờ. Chị luôn tự hào về gốc gác, ngoại hình của mình và luôn muốn flex văn hóa đẹp của đất nước mình đến mọi người trên thế giới. Tận dụng danh tiếng và mạng xã hội, Hamamat đã chụp và đăng tải những bức ảnh, video của chị cũng như cuộc sống của người dân trong ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng có truyền thống làm bơ Shea và trong một lần đăng video ghi lại hình ảnh Hamamat cùng dân làng sản xuất bơ, video viral gấp gấp luôn, đến mức mọi người bắt đầu đặt mua bơ Shea của chị. Dần dần, thương hiệu bơ Shea của chị và gia đình được nhiều người biết đến hơn, thậm chí đã có mặt trên thị trường thế giới. Sau này, chị còn mở được Hamamat African Village and Spa, nơi mọi người có thể đến thư giãn, làm đẹp với những sản phẩm làm đẹp từ tự nhiên có xuất xứ châu Phi.
Hamamat cho biết, dù thành công như bây giờ, trở thành một người truyền cảm hứng, nhiều follower trên mạng xã hội nhưng mọi thứ không hề ez mà đó là một quá trình rất dài, đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng của chị, đặc biệt khi chị lại là một người mẹ đơn thân có 2 cô con gái. Nhưng dù vậy, Hamamat rất hạnh phúc với quyết định làm mẹ đơn thân của mình. Chị nói: "Tôi từng sợ phải làm mẹ đơn thân, nhưng giờ tôi ước mình đã làm điều đó sớm hơn"
Có thể nói rằng, chị là nguồn cảm hứng của rất nhiều người mẹ đơn thân trên thế giới này. Trong một cuộc phỏng vấn, Hamamat chia sẻ: "Đó là một chặng đường khó khăn và gian khổ. Dĩ nhiên là có cả nước mắt, nhưng điều duy nhất mà tôi không bao giờ làm đó là từ bỏ và không tin vào ước mơ của mình. Thậm chí dù cho bị lợi dụng hay lừa dối, bạn vẫn luôn có giá trị"
Nguồn: kenh14.vn