Mẹ dọn phòng con trai, sốc nặng khi phát hiện bí mật đau lòng

Mới đây, loạt báo lớn ở Hồng Kông đã đồng loạt đưa tin về một vụ bắt nạt học đường siêu nghiêm trọng tại Tuen Mun khiến ai cũng phải rùng mình.

Theo đó, một nam sinh bị hội 7 bạn cùng lớp "vắt kiệt" hơn 30.000 đô la Hồng Kông (tầm 98 triệu đồng luôn các bạn ơi!). Sống trong nỗi sợ hãi và áp lực từ bạo lực học đường, cậu bạn này thậm chí còn sụt luôn 13kg và sợ đến trường kiểu gì đó

Phụ huynh của nam sinh chia sẻ, ban đầu con chỉ bị "đòi" vài chục tệ thôi, nhưng sau đó con số cứ leo thang mãi, đỉnh điểm lên tới 4500 đô la Hồng Kông (khoảng 14,6 triệu đồng) một lần luôn.

dd67778dc763c53fa007.jpg


Bà Liang, mẹ của nam sinh kể lại, hôm đang dọn kệ sách cho con, bà phát hiện trong túi tiền tiết kiệm của con chỉ toàn thẻ nạp game, còn tiền thì... biến sạch. Bà hỏi con nhưng cậu bé không dám nói gì, đành phải lục điện thoại thì mới phát hiện sự thật mà con che giấu bấy lâu nay

Bà Liang kể: "Có ít nhất 6 bạn cùng lớp bắt nạt con trai tôi với đủ lý do, kiểu như bắt lỗi nó ăn vặt hay chụp ảnh của nó, dọa là nếu không đưa tiền sẽ báo cô."

Những tin nhắn liên tục được gửi đến kiểu: "có muốn bị gửi ảnh lên nhóm không?" "Mỗi bức 100 đô la Hồng Kông (khoảng 326k)" "Ban đầu tao định bán nó với giá 200 đô la Hồng Kông (khoảng 653k) nhưng bạn bè nên lấy 100 thôi." Đọc mà thấy quá đáng luôn á!

76d5e9d682f80f69e4c9.jpg


Mẹ của nam sinh cũng cho biết con bà đã phải trả tổng cộng hơn 30.000 nhân dân tệ cho lũ bạn cùng lớp. Sau khi phát hiện chuyện này, vợ chồng bà nhờ nhân viên xã hội nhà trường hỗ trợ nhưng... không thấy ai rep nên quyết định báo cảnh sát luôn.

Bố của cậu học sinh cũng kể, vào Trung thu năm ngoái, con trai mình còn bị bạn cùng lớp đánh đến phải cấp cứu trong đêm nữa chứ

"Sau khi con trai tôi lên cấp 2, chỉ trong nửa học kỳ nó đã sụt tới 13kg. Mọi người có thể thấy rõ qua các bức ảnh chụp." Thậm chí, nam sinh còn rụng tóc nghiêm trọng do stress quá mức.

427d6316ad42f7394511.jpg


Bà Liang cho biết, vì lo cho sự an toàn của con nên từ 9/5 bà đã cho con nghỉ học. "Nhà trường và cả các bạn học đều không có động thái giải quyết vấn đề hay thậm chí là một lời xin lỗi nào cả".

Đến cuối tháng 6, cảnh sát đã triệu tập 7 học sinh trung học từ 12-13 tuổi đến đồn vì nghi ngờ tống tiền. Sau đó, tất cả được tại ngoại để điều tra tiếp. Do 7 người này vẫn đi học bình thường nên bà Liang kiên quyết nghỉ việc để chăm con tại nhà, vì cậu bé không dám đến trường nữa sau những lần bị bắt nạt liên tục.

"Nếu trở lại trường, con rất sợ lại bị bắt nạt. Nếu có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba"

Để con trai yên tâm đến trường, bà Liang quyết định chuyển con sang trường khác nhưng từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 vẫn không trường nào nhận. Bà tiết lộ, gia đình đã nộp đơn xin học vào 9 trường nhưng đều bị từ chối với đủ lý do, chủ yếu là do những đánh giá không tốt từ trường cũ về con trai bà (trời ơi, nạn nhân lại bị đánh giá không tốt á?! ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top