Lúc biết con gái có bầu, nhà trai liền "giảm giá" từ 900 triệu xuống còn... 70 triệu. Tôi nghĩ sao cũng chả chịu nổi!
Mình họ Triệu, năm nay 58 tuổi rồi. Chồng mất hồi con gái còn học tiểu học, lúc đó mình còn trẻ lắm, nhiều người bảo tái hôn đi cho đỡ vất vả. Nhưng mà không, mình với chồng tình cảm sâu đậm lắm, dù khổ thế nào cũng quyết ở với con gái. May là bố mẹ chồng đi làm, thỉnh thoảng chu cấp thêm, cuộc sống cũng ổn, không thiếu thốn gì
Mẹ bỉm sữa độc thân nuôi con nhiều năm, đương nhiên là muốn con có cuộc sống tốt rồi. Nhưng mà bạn trai con gái mình - Trần Hạo này, nhìn sao cũng thấy "sai sai"
Cảm giác thứ 6 báo động: bạn trai con gái có vấn đề!
Lần đầu Trần Hạo về nhà cách đây 2 năm, tuy miệng ngọt lắm nhưng mình cảm thấy không ổn. Bao nhiêu năm qua, trực giác của mình toàn đúng cả! Nhưng vì con gái thích quá nên mình cũng im, từ từ quan sát thôi, biết đâu mình lo thừa
Càng ngày càng thấy rõ: Hạo này thuộc tuýp "nói nhiều làm ít", miệng thì ngọt nhưng chẳng thực tế tí nào. Mình đã cố thuyết phục con chia tay nhưng con bảo: "Hạo tốt với con lắm mẹ ơi!"
Mình bảo con: yêu thì yêu, nhưng chưa cưới thì đừng có bầu nhé! Con cũng hứa rồi nên mình yên tâm phần nào. Không phải khắt khe đâu, chỉ là chưa có con thì mọi chuyện còn dễ giải quyết, có con rồi thì rối lắm!
Ba tháng trước, con gái bảo muốn cưới. Mình tuy vẫn không ưng lắm, nhưng thôi kệ, hai năm cũng chẳng có chuyện gì to tát, quan trọng nhất con thích thì đành chấp nhận vậy.
Hai nhà bắt đầu bàn chuyện lễ vật. Theo phong tục địa phương, 3-4 trăm nghìn tệ (gần tỷ rưỡi VND) là bình thường. Mình chỉ đòi 260.000 tệ (gần 900 triệu) thôi. Và mình nói rõ: số này mình sẽ trả lại cho con, còn cho thêm 300.000 tệ làm của hồi môn nữa cơ!
Kết quả mẹ Hạo mặt xụ xuống: "Như này chị bán con à? Quê tôi chỉ 100 nghìn tệ mà chị đòi 260 nghìn! Gia đình tôi bình thường thôi, phải cày cuốc cả đời mới có số tiền đó"
Hạo cũng khóc lóc: "Dì ơi, 260 nghìn nhiều quá! Mẹ con bệnh, nhà chỉ có bố kiếm tiền. Con mới đi làm vài năm, thật sự không có tiền. Mong dì thông cảm ạ"
Plot twist: Con gái có bầu, nhà trai lật kèo liền!
Mình hiểu ngay ý Hạo rồi - chỉ muốn bớt tiền thôi mà! Nhưng không được đâu nhé. Hai chị em mình, con gái lấy chồng người đòi 360 nghìn, người đòi 320 nghìn tệ, mình đòi 260 nghìn là ít lắm rồi!
Mình nói thẳng: "Không phải dì làm khó đâu, đây là phong tục. Và dì đã nói rồi, số này sẽ trả lại cho các con. Không chịu được thì đừng cưới con gái dì!"
Sau khi mình nói vậy, họ tuy vẫn bực nhưng cũng im, đồng ý 260 nghìn.
Nửa tháng trước, mình đưa con đi ăn, gọi món cá con yêu thích. Vừa ra món, con ngửi thấy mùi liền ói luôn Dựa kinh nghiệm bản thân, mình đoán ngay - chắc có bầu rồi! Đưa đi khám thì đúng thật, đã hơn 1 tháng.
Mình không tức giận gì, đám cưới sắp tới rồi mà, có bầu cũng không sao. NHƯNG... nhà con rể lại nghĩ khác!
Hạo bảo con gái: có người thân bị bệnh nặng, tốn tiền lắm, giờ chỉ đưa được 20 nghìn tệ thôi (70 triệu VND).
Mình hiểu ngay đây là cái cớ! Chắc bệnh tật gì cũng đều FAKE hết. Họ nghĩ: đã có bầu rồi thì không dám huỷ hôn, đưa ít tiền cũng phải chịu thôi!
Mình hỏi con gái nghĩ sao, nó bảo: "Thế này thì biết làm sao bây giờ? Dù sao sau cưới số tiền cũng cho con rồi, con không muốn lo lắng nữa. Cứ tổ chức đám cưới đi mẹ"
Mình hỏi lại con: "Con chắc chắn muốn cưới một người đàn ông như vậy không? Thật lòng mà nói, mẹ vẫn chưa hài lòng với nó. Mẹ đồng ý là vì hy vọng con hạnh phúc, nên mẹ tôn trọng ý kiến con.
Mẹ biết điều kiện nhà họ không tốt, ban đầu mẹ cũng không đòi hỏi nhiều đâu. Nhìn xung quanh, có mấy người đòi ít như vậy? Mẹ cũng đã nói rõ, mẹ không giữ lại đồng nào, 100% để các con mang đi.
Nhưng họ vẫn không tin, giờ biết con có bầu thì lập tức đổi ý. Con thật sự muốn sống trong gia đình như vậy cả đời sao? Con nghĩ con có thể hạnh phúc không?
Mẹ biết con làm vậy vì đứa nhỏ, nhưng con đừng nhượng bộ lúc này. Vì nếu giờ nhượng bộ thì sau này cũng phải vậy mãi. Người mẹ nào cũng chịu thiệt vì con, nhưng con cũng là con của mẹ, mẹ không muốn con sống khổ.
Tuy bố con không còn nữa, nhưng mẹ chưa bao giờ để con chịu bất công. Giờ con có sẵn sàng dành cả đời cho một người đàn ông như vậy không?
Con còn trẻ lắm, trong đời còn vô số thử thách. Mẹ muốn con hiểu: con không tệ chút nào! Dù bỏ mối quan hệ này, sau này nhất định tìm được người tốt hơn. Con suy nghĩ kỹ xem lời mẹ có đúng không nhé!"
Sau khi mình nói xong, con im lặng lâu lắm, như thể đã hiểu. Mình thở phào, rồi nói tiếp: "Mẹ không muốn ép con. Mẹ sẽ cho Hạo một cơ hội nữa. Nếu lần này nó vượt qua được bài test của mẹ thì mẹ không ngăn cản đâu." Con gật đầu đồng ý.
Hôm sau, mình gọi Hạo đến nhà: "Nếu nhà anh thực sự khó khăn, giá có thể thương lượng lại. Mẹ chấp nhận số tiền nhỏ hơn, nhưng không thể dưới 200 nghìn. Thời nay đâu có gì free? Mấy chục năm trước lễ vật đã 20 nghìn rồi mà!"
Hạo ra ngoài gọi mẹ 7-8 phút rồi quay lại: "Dì ơi, cháu thực sự không lừa đâu ạ. Nhà cháu thật sự không có khả năng chi số tiền lớn vậy. Vì cuối cùng cũng đưa cho chúng cháu thôi nên dì nhân nhượng thêm được không ạ?"
Đã quyết: Mẹ tự nuôi con gái và cháu nội luôn!
"Không được! Tiền thách cưới là phẩm giá của con gái. Mẹ vất vả nuôi con lớn như vậy, giờ lấy chồng mà không được lễ vật tương xứng thì người ta cười cho. Mẹ không thể mất mặt, anh không muốn đưa thì thôi. Không coi trọng con gái mẹ thì mẹ không bao giờ đồng ý!"
Trần Hạo thản nhiên: "Không được thì cháu không đáp ứng được ạ. Giờ cháu chỉ có 20 nghìn tệ thôi, dì không đồng ý thì huỷ hôn!"
Có lẽ nó không thật sự muốn huỷ, chỉ muốn dọa để mình nhượng bộ. Nhưng mình đã làm nó thất vọng: "Được! Chúng ta huỷ hôn luôn. Sau này ai người nấy, không liên quan gì nữa!"
Lời mình khiến Hạo hoảng hốt, vội quay sang con gái: "Em ơi, chúng ta còn có con, em nỡ để con xa bố sao? Em đừng buông bỏ mối quan hệ của chúng ta như vậy!"
Con gái mình òa khóc: "Em nghe lời mẹ rồi. Nhà anh đã có thái độ như vậy thì em cũng không cần lấy chồng nữa!" Nói xong đuổi Hạo ra luôn!
Những ngày sau, Hạo liên tục đến nhà xin lỗi nhưng mình không chấp nhận. Mình sẽ tự tay chăm con gái và cháu của mình. Với mình, ngay từ phần chuẩn bị hôn lễ đã lộn xộn thế này rồi - đây là thể hiện tấm lòng của nhà trai đối với nhà gái mà!
Con gái mình đau buồn suốt ngày, tuy thiệt thòi nhưng rồi sẽ tỉnh ngộ thôi. Còn hơn là cắn răng kết hôn, sau này sống khổ cả đời!
Nguồn: soha.vn