Mẹ độc ác lợi dụng con gái 19 tuổi khuyết tật để tống tiền hàng trăm triệu từ nhiều người đàn ông

40316ce207e59288c5f6.jpg


Nhờ vào ứng dụng trò chuyện, người phụ nữ này đã sử dụng con gái như 1 món đồ để trục lợi

Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn các bạn ạ! Một người mẹ 39 tuổi vừa bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Bangkok, Thái Lan vì tội... lợi dụng con gái khuyết tật của mình để kiếm lời. Độc ác cỡ nào mới làm được chuyện này?

Được biết, nhiều anh chàng đã phải đến tận công an báo cáo về chiêu trò lừa tiền của bà mẹ này. Theo đó, bà ta buộc tội những người này có ý định cưỡng bức con gái 19 tuổi của mình để rồi... tống tiền hàng nghìn đô. Tưởng phim ảnh chứ đâu!

a52862770a849f91ddca.jpg


7e7027d4bf22e9e1cd12.jpg


Kẻ lừa đảo sử dụng ứng dụng trò chuyện để dụ dỗ các nạn nhân sa lưới

Theo lời kể của một anh chàng bán hàng 24 tuổi, anh làm quen với cô con gái 19 tuổi của người đàn bà kia thông qua app Badoo. Họ chat chit với nhau rồi hẹn gặp mặt ở bệnh viện Hong Han vào ngày 3/6.

Lúc gặp nhau, anh chàng này thấy cô gái trước mặt cực kỳ thu hút nhưng hơi ít nói. Sau đó họ qua đêm cùng nhau ở một khu nghỉ dưỡng.

Plot twist bắt đầu từ đây! Không lâu sau, 2 người phụ nữ mặc đồng phục của chính quyền ập đến nhà anh chàng với cáo buộc "dụ dỗ cô gái 19 tuổi quan hệ tình dục". Mẹ của cô gái lúc này mới hiện nguyên hình và đòi 250 nghìn baht (hơn 193 triệu đồng) để đổi lấy sự im lặng. Tống tiền trắng trợn luôn!

Ban đầu, anh chàng đồng ý trả trước 50 nghìn baht (hơn 38 triệu đồng). Nhưng khi bị đòi tiếp số tiền còn lại vào tuần sau, anh phát hiện ra sự thật: cô gái 19 tuổi kia thực chất bị chậm phát triển về thần kinh và bị người mẹ điều khiển toàn bộ cuộc đời. Đau lòng quá đi!

127772c4abaf66f292e8.jpg


Theo lời khai của một người bạn của kẻ lừa đảo, người mẹ đó đúng là đã sử dụng danh tính của con gái mình trên các app hẹn hò dù đứa trẻ không thể đọc, viết được. Bà ta đã dùng con gái để tống tiền tận 6 người đàn ông ở khắp nơi trên đất nước, bao gồm Udon Thani, Khon Kaen, Sakon Nakhon và Nong Bua Lamphu.

Lục soát nhà riêng của người phụ nữ này, cảnh sát tìm thấy mấy bộ trang phục chính quyền giả mà bà dùng để đe dọa những người đàn ông kia.

Đến thời điểm hiện tại, người phụ nữ này vẫn chối bay chối biến, không nhận tội lừa đảo và tống tiền. Bà chỉ thừa nhận đã sử dụng trang phục của chính quyền giả thôi. Cứng đầu phết nhỉ!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top