Vụ việc ở Anh này lại một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh báo cho các bố mẹ về sự nguy hiểm của việc cho con bú bình mà lơ là, không chú ý đúng cách
Theo Mirror đưa tin, một bé sơ sinh đã ra đi tại Anh sau khi người mẹ đỡ đầu - chị Claire Sawyer cho bé Alex bú bình rồi ngủ gục trên ghế sofa. Tuy chuyện xảy ra từ năm 2015 nhưng gần đây mới được đem ra xét xử lại, khiến nhiều bố mẹ phải lo lắng và cẩn trọng hơn trong cách chăm con của mình.
Theo lời kể của chị Claire Sawyer - mẹ đỡ đầu, sau khi đặt bé Alex 4 tháng tuổi nằm ngủ trên ghế ô tô, chị bỗng tỉnh giấc khi nghe tiếng bé khóc. Chị liền đặt một bình sữa vào miệng bé, rồi lấy chăn kê ở dưới cho sữa chảy vào miệng dễ dàng hơn. Thế nhưng không hiểu sao, chị Claire lại ngủ thiếp đi mất
Và khi tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt khiến chị tê liệt: bé Alex đã không còn nữa, đôi môi tím tái và lạnh toát. Dù đã được đưa vào bệnh viện Lincoln cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết đã quá muộn rồi
Trên thực tế, bệnh viện Lincoln không thể kết luận chính xác nguyên nhân gây ra cái chết vì thiếu bằng chứng xác thực. Stuart Fisher - nhân viên pháp y cho biết, việc lơ là trẻ em khi đang cho bú có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Anh Fisher còn nói thêm rằng Claire là một "nhân chứng không đáng tin cậy" và có thể chị đã biết rõ mọi chuyện trước khi gọi cảnh sát.
Người phụ nữ 41 tuổi này đã bị bắt vì tình nghi giết người vào tháng 10/2015 nhưng cảnh sát không thể truy tố hình sự khi không kết luận được nguyên nhân tử vong của bé Alex. Chị Chloe Masters, 18 tuổi - mẹ ruột của bé Alex đau đớn chia sẻ rằng sẽ không bao giờ để con cho người mẹ đỡ đầu kia trông nếu biết bé sẽ phải ngồi trên ghế ô tô.
Bác sĩ Russell Wate - người lập báo cáo vụ việc cho biết các bậc cha mẹ cần hiểu rõ mối nguy hiểm của việc cho trẻ em ngủ trên ghế ô tô qua đêm hoặc sử dụng bình cho bú không đúng cách.
Câu chuyện này thực sự là một bài học đau lòng nhắc nhở các bố mẹ phải luôn tỉnh táo và cẩn thận khi chăm sóc các bé nhé!
Nguồn: kenh14.vn