MinMoon2177
New member
Một mẹ bỉm sữa ở Sydney, Úc vừa trải qua khoảnh khắc "sống dậy 10 năm tuổi thọ" sau khi phát hiện có rắn lù lù trong phòng ngủ con gái mình. Nhưng mà plot twist là bà suýt nữa đã... nhặt nó lên tưởng là dây giày đó các bạn ơi!
Story diễn ra vào tối 26/2 (giờ địa phương) khi mẹ đang cần mẫn dọn phòng cho con yêu. Chị phát hiện một thứ gì đó màu đen nằm gần đống đồ chơi, nhìn qua tưởng là dây giày bị rơi. Định cúi xuống nhặt rồi, nhưng may sao linh tính mách bảo chị bật đèn lên coi cho kỹ. Và thế là... chị thoát nạn!
Khi bật đèn, mẹ này giật mình phát hiện đó là một con rắn dài tới 1m đang bò trên sàn nhà. Nhưng drama nhất là phản ứng của cô con gái - bé không hề sợ, ngược lại còn kêu lên: "Không sao mẹ ơi, nó đáng yêu quá" Vibe hoàn toàn trái ngược với mẹ luôn!
Sau đó hai mẹ con đã bắt được con rắn cho vào thùng và thả ra ngoài dưới gốc cây.
Chuyên gia di dời động vật bản địa Darren Darch lên tiếng với Daily Mail Australia rằng con rắn này đang trong tư thế... cảnh báo full power đấy nhé!
"Con rắn ngóc đầu lên là nó đang warn người ta rồi. Cổ nó uốn thành chữ S nghĩa là đã sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào. Có lúc nó hạ đầu xuống nhìn quanh như kiếm chỗ trốn, nhưng rồi lại ngóc lên khi nghe tiếng động" - Darren phân tích chi tiết hành vi của bé Na.
Theo Darren, cách xử lý đúng chuẩn là vứt một tấm chăn lên người nó, tạo cảm giác an toàn cho bé rắn. Hoặc có thể dùng khăn ướt cuộn lại chặn ở cửa phòng, đảm bảo nó ở yên trong đó cho đến khi chuyên gia tới xử lý.
"Cách này sẽ giúp mọi người đều an toàn. Con vật chỉ đang sợ và làm mọi thứ để tự vệ thôi mà" - Darren chia sẻ.
Một chuyên gia khác từ dịch vụ di dời bò sát Snake in the City cho biết con rắn này thuộc họ rắn hổ mang. Nhiều khả năng là con mèo nhà đã vô tình mang nó vào, dựa vào mấy dấu vết trên thân nó
Nguồn: kenh14.vn