LinhMai413
New member
Chị Mỹ Hạnh - người mẹ trong clip viral "mẹ đi lấy chồng, con ở với ai" vừa lên tiếng chia sẻ về cô con gái nhỏ và câu chuyện tái hôn khiến netizen xôn xao mấy ngày nay.
Clip với title "Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai" ghi lại khoảnh khắc một bé gái khóc nức nở, ôm chặt không cho mẹ về nhà chồng đã làm dậy sóng MXH hôm nay rồi đó Sau khi đoạn clip được share rần rần, comment section đã nổ tung với đủ loại ý kiến trái chiều. Nhiều người chỉ trích người mẹ vô tâm, có hạnh phúc mới mà bỏ con lại không đưa đi cùng.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Sự thật đằng sau câu chuyện này lại hoàn toàn không phải như nhiều người nghĩ đâu nha. Chúng tôi đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (quê Vĩnh Long, hiện đang sống ở TP.HCM) - chính là người mẹ trong đoạn clip gây bão kia. Chị Hạnh tâm sự, bản thân rất buồn khi câu chuyện của mình bị mọi người hiểu sai hết rồi
Chị Hạnh kể, con gái chị có nickname là Bòn Bon, năm nay 4 tuổi thôi. Chị và ba của Bòn Bon ly hôn khi bé mới được 6 tháng tuổi. Từ đó đến giờ, chị làm single mom, một mình chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Cách đây hơn 1 năm, chị quen biết và có tình cảm với người chồng hiện tại. Sau thời gian tìm hiểu đủ dài để chắc chắn, chị và anh quyết định về chung một nhà. Đám cưới của họ diễn ra cách đây ít ngày.
Về đoạn clip con gái ôm không cho mẹ đi trong ngày cưới, chị Hạnh giải thích: "Hôm đó là ngày rước dâu nè. Mình ở miền Tây có nhiều phong tục riêng lắm. Bố mẹ chồng và cả chồng mình là người Sài Gòn, họ nhiều lần nói ngày rước dâu thì cho cả con gái mình đi cùng luôn. Nhưng mà ông bà của mình thì không cho rước mẹ rước luôn cả con theo phong tục. Vì vậy, gia đình mình thống nhất là sau khi cưới 3 ngày, mình sẽ quay về đón con gái đi cùng.
Bé không được đi cùng mẹ nên quấn mẹ, cứ khóc đòi mẹ huhu Lát sau con mới chịu nín. Mình cũng chuẩn bị cho con rất nhiều bộ đầm xinh xắn để mặc trong ngày cưới mẹ đó. Nhưng thời tiết nóng quá, mình thay cho bé bộ đồ mặc nhà cho mát. Trước đó hai mẹ con còn vui vẻ quay clip và bé nói: 'Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con đi cùng mẹ luôn' cute lắm á."
Chị Hạnh tiết lộ sau 3 ngày về nhà chồng, chị đã quay về quê đón con lên cùng ngay. Cả chồng và gia đình chồng của chị đều rất thương Bòn Bon, đón nhận bé, đồng ý để bé lên ở cùng mẹ, nhập khẩu và đi học ở Sài Gòn luôn nha mọi người.
Người mẹ trẻ kể thêm, người chồng của chị là trai tân chưa từng lập gia đình. Anh hiền lành, yêu thương, quan tâm Bòn Bon như con ruột vậy đó Tất cả những chi phí nuôi bé, quần áo, sữa của Bòn Bon đều do anh chi trả. Bé Bòn Bon cũng cực kỳ thương ba dượng, mỗi khi ba đi đâu là bé đều ngồi ở cửa đợi và hỏi mẹ: "Ba đi đâu, ba đi đâu rồi?" ấm lòng phết!
Chị Hạnh giãi bày, chị có đăng nhiều clip đính chính rồi nhưng mọi người không share mà chỉ share clip dễ gây hiểu lầm nói trên thôi Chị mong mọi người có thể hiểu ngọn ngành câu chuyện để tránh những bình luận khiếm nhã, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình nha.
Nguồn: kenh14.vn