Chiều ngày 19/7, chị Nguyễn Thị B. (ở xóm 8, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) sau khi làm đồng về liền sang nhà mẹ đẻ để đón hai con là bé Nguyễn Văn S. (4 tuổi) và bé Nguyễn Thị A. (gần 3 tuổi) về ăn cơm tối. Thế nhưng, khi đến nơi thì chị B. không thấy hai con đâu cả, khiến cả nhà hoảng loạn đi tìm kiếm.
Khi tìm đến ao nước gần nhà, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt - hai đứa trẻ đang nổi trên mặt nước Mọi người lập tức vớt cả hai lên và đưa đến Trạm Y tế xã Nghĩa Bình để cấp cứu gấp.
Tuy nhiên, khi đến nơi thì các bác sĩ khám và xác nhận tin vô cùng đau lòng: cả hai con đã tử vong trước khi đến trạm y tế rồi...
Được biết, gia đình chị B. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn
Nguồn: kenh14.vn