BanhSusu6324
New member
Linh Miu không ngần ngại khẳng định rằng cô cảm thấy xấu hổ khi mẹ mình xuất hiện ở đám cưới của Hữu Công.
Bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi Hữu Công kết hôn cùng "con gái" Đàm Vĩnh Hưng, Linh Miu cho biết cô không hề bận tâm. Nhưng khi biết mẹ mình xuất hiện ở đám cưới của Hữu Công, hot girl gợi cảm này đã có những phản ứng khá mạnh mẽ luôn đó nha!
Thấy khó hiểu khi Hữu Công mời mẹ của người yêu cũ đến đám cưới nha
Dạo này tên chị lên báo hoài vì chuyện đám cưới của Hữu Công, có thấy phiền không?
Thật sự em chẳng quan tâm lắm đâu. Đã chia tay rồi thì việc anh ấy yêu ai cưới ai cũng không để tâm nữa.
Điều duy nhất khiến em không vui là việc mẹ em xuất hiện ở đám cưới của Hữu Công và chuyện này còn được đưa lên báo nữa chứ. Em không ngại nói thẳng rằng em cảm thấy xấu hổ vì hành động này của mẹ mình luôn.
"Khi bạn có người yêu mới, người đó sẽ nghĩ gì và có thoải mái được không nếu người cũ vẫn liên lạc, thân thiết với bố mẹ bạn"?
Nói vậy có hơi nặng lời với mẹ không?
Thú thật, khi nghe tin mẹ em về đám cưới Hữu Công, em tỉnh ngủ luôn và vô cùng shock. Dù mẹ em có giải thích rằng đó là chuyện hết sức bình thường và không có ý gì cả, nhưng khi chuyện đã lên mạng thì ai mà biết được người ta sẽ bàn tán và nghĩ gì về mình?
Sau chuyện đó, em và mẹ có tranh cãi một hồi luôn. Bố và em gái em cũng tỏ thái độ không hài lòng với hành động của mẹ nữa.
Hình như chị khá bức xúc về việc mẹ mình và Hữu Công vẫn giữ mối quan hệ thân thiết nhỉ?
Thật ra dù em và Công đã chia tay nhưng mẹ em vẫn rất quý và thân thiết với Công. Điều này sẽ hoàn toàn là bình thường nếu nó không được những người trong cuộc thể hiện ra một cách quá vô tư như vậy.
Bản thân em cũng rất quý bố mẹ Công, thật sự thì khi chia tay Công điều khiến em tiếc nuối nhất là phải "chia tay" cả bố mẹ anh ấy luôn. Sau khi chúng em chia tay, em có gọi điện cho bố mẹ Công vài lần. Nhưng sau đó, em nghĩ việc này là không nên.
Bởi vì, thử nghĩ xem, khi bạn có người yêu mới, người đó sẽ nghĩ gì và có thoải mái được không nếu người cũ vẫn liên lạc, thân thiết với bố mẹ bạn?
"Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là việc mẹ tôi xuất hiện ở đám cưới của Hữu Công".
Hữu Công không mời chị tham dự đám cưới? Mối quan hệ giữa 2 người có vẻ khá căng thẳng sau khi chia tay nhỉ?
Với em, đã chia tay rồi thì là chấm hết, không cần phải lưu luyến bận tâm thêm làm gì nữa. Hữu Công không mời em tới đám cưới là hợp lý rồi. Việc anh ấy mời mẹ em mới thực sự rất khó hiểu.
Em chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi, trong ngày cưới của mình mà chồng mình lại mời mẹ của người yêu cũ, vậy thì em sẽ phải suy nghĩ thế nào? Em cho rằng khi mời mẹ em, Công đã bỏ qua cảm xúc của vợ mình rồi đó.
Nhiều người bảo Linh Miu tung MV mới vào đúng thời điểm Hữu Công lấy vợ là một chiến lược thông minh lắm?
Em quyết định làm MV từ trước Tết Nguyên đán rồi, và bản thân em không hề biết khi nào thì Hữu Công cưới. Từ trước tới giờ, em làm bất cứ việc gì đều dựa vào bản thân mình là chính chứ chẳng có tính toán gì sâu xa như vậy đâu. Còn ai nghĩ gì thì em cũng không bận tâm.
"Việc Công mời mẹ tôi thực sự rất khó hiểu".
Sau khi tung trailer, những cảnh nóng quá táo bạo của MV đã khiến nhiều người tò mò lắm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Linh Miu chẳng còn gì khác để thu hút khán giả ngoài việc cởi và cảnh nóng?
Vốn dĩ, em đã theo phong cách sexy, táo bạo nên trong các sản phẩm của em có những cảnh như thế là bình thường rồi. Hơn nữa, cảnh nóng và sự gợi cảm chỉ là điểm nhấn và được đưa vào kịch bản một cách hợp lý chứ không có lố lăng đâu nha.
Thậm chí, có ý kiến cho rằng những cảnh nóng, sự sexy quá đà của Linh Miu trong các MV khiến chúng thật "rẻ tiền"?
Em không bận tâm luôn!
Linh Miu thường xuyên đưa người yêu làm nhân vật trong MV của mình, chị ngại đóng cảnh nóng với người khác hay vì sợ người yêu ghen?
Nói về ghen, em là "chúa ghen" luôn á. Chỉ cần thấy người yêu đi cùng với một bạn gái khác em đã ghen rồi chứ nói gì đến chuyện thấy họ đóng cảnh ôm ấp, tình tứ với nhau. Đó là em làm trong showbiz, thường xuyên tiếp xúc với những cảnh quay, còn người ngoài nghề ít tiếp xúc với điều đó chắc chắn họ không thể không ghen.
Nên việc đưa người yêu vào làm diễn viên trong các MV cũng là cách để em chứng minh cho người yêu thấy là họ hoàn toàn có thể tin tưởng em đó.
Linh Miu và bạn trai hiện tại.
Cuộc tình giữa chị và Hữu Công quá ồn ào. Đến bây giờ dù biết chị đã có người mới, nhiều người vẫn comment hỏi về Hữu Công. Điều này có khiến người mới của chị bận tâm không?
Chắc là cũng có đấy. Nhưng về phía em thì Sơn (tên người yêu hiện tại của Linh Miu) hoàn toàn yên tâm. Em luôn cho Sơn biết anh ấy tốt và đáng yêu ở điểm nào, đồng thời em cũng có thái độ rõ ràng với mối quan hệ cùng Hữu Công trước đó nên Sơn không bận lòng gì hết.
Nhiều người tò mò về thân thế của bạn trai chị lắm. Cũng có ý kiến cho rằng Sơn không xứng với Linh Miu?
Em và Sơn yêu nhau đã được hơn 1 năm rồi. Gia đình đôi bên đều biết và không hề ngăn cản gì cả. Từ trước tới giờ, em chưa bao giờ yêu thiếu gia hay người giàu nào cả, gia đình Sơn cũng chỉ khá giả chứ không phải là đại gia.
Bản thân Sơn khá tự lập. Mặc dù Sơn ít hơn em 2 tuổi và số tiền mà anh ấy kiếm được không nhiều bằng số tiền em kiếm được, nhưng với em Sơn là người yêu tốt nhất trong số những người em đã yêu.
Còn về đánh giá của người khác, thú thật em chẳng bận tâm đến những comment trên Facebook đâu. Em cho rằng những người thường xuyên comment đánh giá, chê bai người khác thực sự rất rảnh rỗi đến mức chẳng có việc gì làm luôn.
Trên thực tế, họ đâu đã gặp em, đâu tiếp xúc với em bao giờ, thế mà họ vẫn đánh giá như đúng rồi ấy. Và việc họ nhận xét Sơn, em cũng nghĩ đó là những nhận xét phiến diện lắm.
Sơn xa lạ với showbiz, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng vậy mà họ có thể đánh giá là Sơn tốt hay không á? Còn chuyện Sơn có xứng với em hay không, chỉ có thể do chính em cảm nhận mà thôi.
"Sơn có xứng với tôi hay không, chỉ có thể do chính tôi cảm nhận mà thôi".
Cũng có ý kiến so sánh bạn trai hiện tại của chị với Hữu Công và cho rằng anh chàng này thua Hữu Công cả về độ nổi tiếng và giàu có?
Em quan niệm tiền tài vật chất là thứ yếu, vì khi chết có mang được tiền theo đâu! Cái để em đánh giá và thấy ai hơn ai là sự chân thành của người đó, là việc họ yêu thương quan tâm tới mình bao nhiêu. Chứ sống với một người chỉ biết đến tiền, tiền rồi thì trưng trổ sĩ diện thì đâu có vui?
Sơn không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng anh ấy sẵn sàng đưa cho em toàn bộ số tiền anh ấy có mặc dù em không yêu cầu. Thấy em chỉ giữ tiền giúp mà không tiêu, Sơn không đưa nữa, nhưng lại dùng tiền đó để mua đồ ăn, quà cáp cho em.
Sự thay đổi của em dù là nhỏ nhất, dù trong việc đơn giản nhất như thói quen ăn uống, Sơn đều nắm được khá rõ.
Một người quan tâm tới mình như vậy thì chỉ có thể là vì họ rất yêu và rất chân thành với mình, đó là điều em quý trọng nhất.
Sơn cũng là người duy nhất khiến em tin rằng đàn ông tốt trên đời này vẫn còn đó.
Linh Miu suýt chết vì thuốc lá và shisha.
Nguồn: kenh14.vn