CocKitty9960
New member
Ngày 27/1 vừa rồi, một đoạn video cha bạo hành con trai đột nhiên xuất hiện trên mạng xã hội Ấn Độ, khiến cộng đồng mạng nổi giận đỉnh điểm luôn á!
Nhân vật chính trong drama này là anh Mahendra, đang sống tại thành phố Bangalore, Ấn Độ. Plot twist ở chỗ, anh này lại chính là bố của cậu bé 10 tuổi bị đánh đập trong clip. Video này viral cực mạnh, không chỉ gây phẫn nộ mà còn bật lại hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình đang ngày càng nghiêm trọng ở Ấn Độ nè!
Khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì mới choáng nặng - hoá ra đoạn clip này đã được quay từ tận 2 tháng trước rồi! Mà điều gây sốc hơn là người cầm điện thoại quay lại chính là... mẹ của cậu bé Chắc vụ này sẽ chẳng bao giờ được phanh phui nếu không phải do bà mẹ đem điện thoại đi sửa.
Câu chuyện là thế này: gần đây điện thoại của bà bị lỗi, nên bà mang đến một tiệm sửa chữa. Thế rồi nhân viên trong lúc làm việc vô tình phát hiện một đoạn video khả nghi, tò mò bấm vào xem thì... WTF luôn!
Trong clip, cậu bé liên tục bị bố đánh đập trong phòng, thậm chí còn bị nhấc bổng lên rồi ném xuống giường cực mạnh. Chưa dừng lại đó, ông bố còn quăng thẳng con xuống sàn, dùng chân đá liên tục vào người bé Ông ta cứ hỏi đi hỏi lại: "Mày còn thích nói dối nữa không?". Dù cậu bé đã khóc lóc xin lỗi nhưng vẫn bị đá lăn từ phòng ngủ ra tận phòng khách...
Các nhân viên ngay lập tức báo cáo lên chủ tiệm, và ông chủ liền liên hệ với một tổ chức bảo vệ cộng đồng. Với sự hỗ trợ của tổ chức này, đoạn video đã được công khai để vạch trần hành vi bạo lực gia đình, đồng thời nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát để vụ việc được điều tra nhanh chóng.
Cảnh sát Ấn Độ đã xác định được danh tính tất cả những người liên quan trong clip. Hiện tại, ông bố đã bị bắt và bị tước quyền giám hộ con trai tạm thời rồi nha. Còn về phía người mẹ, bà đã có những chia sẻ với truyền thông, cho biết chồng bà hành động như vậy chỉ vì muốn "dạy dỗ" con. Cụ thể là cậu bé hay nói dối mãi không chịu sửa, nên chồng bà nổi giận đánh đập và bắt bà quay lại để "cảnh cáo" nếu tái phạm. Dù bà đã khóc lóc van xin nhưng cũng không có tác dụng gì...
Thực ra bạo lực gia đình ở Ấn Độ không phải chuyện hiếm, số trẻ em bị thương và tử vong cũng không phải con số nhỏ. Nhưng mà đáng buồn là nhiều vụ việc tương tự vẫn thường bị cảnh sát "phớt lờ", không có biện pháp xử lý triệt để
Nguồn: kenh14.vn