Lên thăm con đang làm việc ở Bình Dương, người mẹ để lại lá thư tuyệt mệnh rồi được phát hiện đã tử vong ở bãi cỏ sau khu trọ. Sự việc khiến ai nấy đều xót xa
Theo một số công nhân sống tại dãy trọ, vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h ngày 29/9 tại một bãi đất trống ở khu nhà trọ trên đường ĐX-038 thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Thời điểm đó, người con trai của nạn nhân đi làm về nhưng không thấy mẹ đâu. Kiểm tra thì phát hiện có một lá thư tuyệt mệnh của mẹ để lại.
Con trai nhanh chóng kêu cứu mọi người cùng dãy trọ đi tìm kiếm. Khi ra đến bãi cỏ sau khu nhà trọ thì mọi người tá hỏa khi phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Bên cạnh nạn nhân là hai lọ nhỏ đựng thuốc và một chai nước.
Bước đầu nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Mây (54 tuổi, quê Gia Lai).
Theo các công nhân trong xóm trọ, người phụ nữ này từ Gia Lai mới xuống thăm con trai làm công nhân ở Bình Dương được khoảng 1 tuần. Đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng này.
Nguồn: soha.vn