Mẹ dạy học online lớp 2, con gái phải cố nín cười vì màn "nói đế" của phụ huynh

CauVuiNgoan

New member
cc130d9f0213532f2011.jpg


Những tình huống dở khóc dở cười của lần đầu mẹ dạy online khiến cô con gái cũng phải "hứng đòn"

Việc dạy và học online giờ đã trở thành chuyện bình thường rồi, khi mà thầy trò đành phải ở nhà để phòng tránh dịch bệnh. Nhưng mà việc dạy học kiểu mới này đôi khi gây ra những tình huống bất ngờ khiến cả học trò lẫn giáo viên đều không nhịn được cười luôn á.

Mới đây, tài khoản Huyền Trang chia sẻ câu chuyện siêu đặc biệt khi mẹ mình bắt đầu dạy online cho lũ nhóc lớp 2.

"Mẹ mình là giáo viên chủ nhiệm lớp 2 và mới dạy online lần đầu. Mình đã không biết cái gì về mở phòng dạy các thứ rồi, mẹ thì càng mù tịt. Đang ngủ trưa ngon lành, mẹ gọi: 'Trang ơi, cái này như nào, mẹ không vào được'. Tối qua, mình đang làm móng cho bác hàng xóm thì mẹ phi thần tốc quên cả dép chạy ra: 'Trang ơi, mẹ lại không vào được'".

Chưa hết, Huyền Trang còn chứng kiến cả tá tình huống hài hước trong buổi dạy đầu tiên của mẹ nữa.

"Mẹ mình nói to kinh khủng luôn, mình phải bảo nói nhỏ lại không học sinh điếc tai mất. Mẹ bắt học sinh chào nhau giao lưu. Đang học thì học sinh nói: 'Em xin phép cô em đi uống nước'.

Khi mẹ hỏi: 'Các em cho cô biết 10 giờ đêm, người ta có cách gọi khác là mấy giờ?'. Câu trả lời đúng là 22 giờ nhưng không, do nghỉ lâu quá, học sinh mẹ mình chốt câu: '10 giờ tối ạ'.

Mình không dám cười vì sợ các phụ huynh nghe thấy

Học sinh mới chỉ là một phần thôi, còn phụ huynh thì: 'Nói to lên cô mới nghe thấy'. Có nhà cả bố cả con cùng quên mở mic và chào cô trong vô vọng".

Bên cạnh đó, 2 chị em Huyền Trang cũng phải họp và học trực tuyến tại nhà. Đôi lúc, cả 2 phải nhắc nhở vì tiếng mẹ dạy học khá to.

Câu chuyện của mẹ con Huyền Trang khiến dân mạng cười ngất luôn

"Các em lớp 2 thì học online hơi vất vả. Phụ huynh phải ngồi kèm cả buổi. Nhà nào mạng kém, âm thanh có vấn đề thì mệt phải biết. Cả cô và trò đều rắc rối", thành viên Tuấn Vũ bình luận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top