Mẹ ruột của Mr. Đàm từng phải nuốt nước mắt vào trong khi chấp nhận làm "người thứ ba" của một ông chồng đã có vợ, và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải xót xa
Dân tình choáng váng khi nghe Đàm Vĩnh Hưng tâm sự đẫm nước mắt về chuyện mẹ ruột mượn danh anh đi vay tiền, lừa đảo khắp nơi. Suốt hơn 30 năm trời, anh giấu kín bí mật này và phải gánh khoản nợ lên đến gần 20 tỷ cho người sinh ra mình. Thực ra thì "Ông hoàng nhạc Việt" hiếm khi nhắc đến bà Trần Thị Thọ - người mẹ có cuộc đời cơ cực và chịu đựng biết bao đắng cay.
Bỏ ước mơ bác sĩ vì tình yêu - Quyết định đổi đời
Nhân dịp sinh nhật tuổi 44, Đàm Vĩnh Hưng có động chạm tâm can khi nhắc về bố mẹ. Anh kể rằng mẹ anh - bà Trần Thị Thọ - vốn là sinh viên Y khá triển vọng, còn bố anh - ông Huỳnh Văn Phước - là anh chàng đào hoa nức tiếng. Plot twist là ông Phước lúc đó đã có vợ rồi nha! Nhưng với nhan sắc nổi bật và cá tính mạnh mẽ, dù gia đình phản đối tới mấy, bà Thọ vẫn quyết từ bỏ ước mơ áo blouse trắng để theo tiếng gọi của trái tim.
Không chỉ thế, vì vợ cả của ông Phước không thể sinh con, bà Thọ đã chấp nhận sinh con cho ông dù chưa một lần được mặc váy cưới. Đàm Vĩnh Hưng từng xúc động viết về mẹ: "Cô gái ấy đã dám sống thật với cảm xúc và niềm hạnh phúc của riêng cô. Bất chấp sự cấm cản của gia đình và một tương lai rộng mở với ngành nghề y sĩ danh giá mà cô đang theo đuổi... Cô đã nhẹ nhàng đặt tất cả xuống dưới gầm chiếc giường ngủ hạnh phúc của cô và người đàn ông đó. Cô mạnh dạn nhận lời làm vợ kế khi biết được một sự thật vợ anh không thể có con".
Sau khi sinh 2 đứa con cho ông Huỳnh Văn Phước, cuộc sống gia đình bà bắt đầu đi xuống. Làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất khiến ông Phước phải vào tù. Nhưng cái kết đau lòng là khi ra tù, ông lại về với vợ cả và bỏ rơi mẹ con bà Thọ. Hoàn cảnh bất đắc dĩ khiến bà Thọ phải tha phương cầu thực khắp nơi với nỗi tủi nhục bị chồng đào hoa phản bội. Đau đớn quá!
Thậm chí lúc em gái Đàm Vĩnh Hưng kết hôn, mẹ anh còn không có mặt để chứng kiến hạnh phúc của con gái. Dù có tuổi thơ thiếu thốn nhưng Mr. Đàm luôn yêu thương, kính trọng mẹ hết mực. Tháng 2 vừa rồi, nam ca sĩ còn đưa mẹ ruột sang nhà vợ lớn của bố để thắp hương, mong xóa bỏ nỗi hận trong lòng bà Thọ.
Đàm Vĩnh Hưng cũng tâm sự: "Vì má tôi đã chịu bước tới nơi để hài cốt của ba để viếng thăm và thắp nhang… Sau một thời gian dài giận hờn thậm chí là căm ghét… Vậy là tôi cũng có được một chút cảm giác gia đình tề tựu, ấm áp bên nhau mặc dù không đầy đủ các má và các con rơi rớt của ba khắp nơi".
Nợ nần chồng chất - Cuộc đời không ngừng sóng gió
Có vẻ như drama chưa bao giờ dứt trong gia đình Đàm Vĩnh Hưng khi bà Thọ đã mượn danh con trai để vay mượn khắp nơi phục vụ thú vui cá nhân. Giọng ca Say tình phải thừa nhận: "Ai cũng biết má Hưng là bà Trần Thị Thọ bà đã gây ra rất nhiều số nợ nần trong nhiều năm qua và Hưng phải trả rất nhiều lần".
Đàm Vĩnh Hưng cũng thú nhận bao năm đi hát anh đều phải mang tiền đi trả nợ. Giờ anh chỉ còn lại tài sản duy nhất là căn nhà ở quận 10, TP.HCM. "Ông hoàng nhạc Việt" bộc bạch: "Tất cả tiền để dành cho tương lai của Hưng về sau này, cho con cái của Hưng sau này hết rồi chỉ còn cái ngôi nhà này thôi. Hưng không thể trả tiếp tiền của mình và con mình cho thú vui của bà Thọ là mẹ Hưng nữa. Hưng không thể nào rơi vào viễn cảnh mình là nghệ sĩ già yếu, bệnh hoạn, bệnh tật nằm đó để cho các đồng nghiệp của mình hát những đêm từ thiện, gom tiền giúp mình chữa bệnh".
Quá mệt mỏi vì phải gánh nợ thay mẹ mà không tìm ra giải pháp nào khả thi, Đàm Vĩnh Hưng mới đau lòng tiết lộ chuyện mẹ ruột nợ nần lên mạng xã hội. Anh mong mọi người không trở thành nạn nhân tiếp theo. Đây cũng là cách giúp mẹ anh, bạn bè, người thân, đồng nghiệp không sa vào vòng xoáy tiền bạc nữa.
Nguồn: kenh14.vn