Như mình đã từng chia sẻ trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện của cậu bé Tiểu Tân ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Với tài chơi Liên Minh Huyền Thoại siêu đỉnh, cậu bé này đang sở hữu một kênh stream với thu nhập lên tới 3 vạn nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương hơn 100 triệu VNĐ)
Nghe con số này chắc ai cũng phải "ơ mây zing" với cậu bé mới có 12 tuổi này rồi đúng không nào? Sau khi gây bão với cộng đồng game thủ nhờ những màn stream đỉnh cao, Tiểu Tân đã được nhiều đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp của Trung Quốc để mắt tới. Thậm chí rất nhiều đội đã gửi lời mời về để đào tạo cậu bé này luôn
Tuy nhiên, drama bắt đầu từ đây. Với mức thu nhập và công việc streamer như vậy, Tiểu Tân không còn nhiều thời gian cho việc học hành như các bạn cùng trang lứa nữa. Và đây chính là điểm gây tranh cãi nảy lửa ở Trung Quốc hiện tại
Rất nhiều người cho rằng streamer game không phải là nghề "đàng hoàng", trẻ con tuổi đó nên tập trung học hành thay vì làm hỏng tương lai của mình. Nhưng mẹ của Tiểu Tân lại có quan điểm hoàn toàn khác biệt.
Bà chia sẻ: "Tôi biết cộng đồng đang có rất nhiều thành kiến về việc chơi game của Tiểu Tân. Nhưng chúng ta đang ở thời đại phát triển. Trên thế giới có nhiều trẻ em mới 10 tuổi đã giỏi đánh đàn piano và hàng loạt những thần đồng với năng khiếu khác. Vậy thì cháu 12 tuổi có khả năng chơi Liên Minh Huyền Thoại là có gì sai, tôi thấy cái nhìn của xã hội bây giờ thật không công bằng, đọc sách không phải là con đường duy nhất để thành công."
Để chứng minh rằng mình nghiêm túc ủng hộ con, mẹ của Tiểu Tân đã luôn kề vai sát cánh cùng con trai trong sự nghiệp game thủ của cậu bé. Đúng là một bà mẹ "bá đạo" thật sự!
Nguồn: gamek.vn