NhimSusu3990
New member
Năm ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng, bà Mơ vẫn túc trực bên giường bệnh chăm con trai đang hôn mê với biết bao nhiêu vết thương. Lòng người mẹ chỉ mong một điều: con tỉnh lại để tiếp tục những ước mơ còn dang dở
Sáng 10/4, dưới chân cầu thang tầng 4 khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện E (Hà Nội), bà Trần Thị Mơ (52 tuổi, quê Thái Bình) trải chiếc chiếu nằm tạm cùng chồng chờ đến giờ vào thăm con trai là anh Đỗ Văn Chương (28 tuổi). Anh Chương là người bị thương nặng nhất trong số 22 nạn nhân vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn vào ngày 5/4 trên đường Võ Chí Công. Sau 5 ngày điều trị tích cực, anh vẫn phải thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, phải được chăm sóc liên tục 24/7.
Bà Mơ cho biết, sau tai nạn, gia đình tài xế ô tô đã đến thăm hỏi và muốn lo tất cả mọi chi phí, thuốc thang tốt nhất cho anh Chương. "Tai nạn là không ai muốn, tôi chỉ mong con tôi sớm tỉnh lại. Nó còn trẻ, còn bao nhiêu dự định trong tương lai", người mẹ nói với giọng đầy xót xa.
Khi bác sĩ gọi tên, bà Mơ vội khoác áo thăm bệnh chạy vào phòng để hỗ trợ cho con trai ăn. Vụ tai nạn đã qua 5 ngày rồi, nhưng anh Chương vẫn hôn mê sâu. Chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể qua đường truyền dịch. Bà Mơ cùng bác sĩ cẩn thận bơm sữa cho nam thanh niên, tuy nhiên cơ thể anh vẫn chưa thể tiếp nhận được. Xong bữa ăn, bà lại trở về nơi góc cầu thang ngồi cùng chồng, vì phòng bệnh không cho phép người nhà ở lại
Người phụ nữ 52 tuổi kể lại khoảng 18h ngày 5/4, khi bà đang nấu cơm chiều thì nhận được cuộc gọi từ chồng nói rằng, bạn của Chương báo anh bị ô tô đâm đang cấp cứu ở bệnh viện. Người mẹ hoảng hốt bỏ lại bữa cơm đang nấu dở, chạy vội đi bắt xe từ Thái Bình lên Bệnh viện E (Hà Nội).
Đến nơi, bác sĩ thông báo Chương bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải... Nghe bệnh tình của con, chân tay bà Mơ run lên bần bật, đứng không vững.
"Tôi ước rằng người nằm đấy là mình chứ không phải con", người mẹ rớt nước mắt nói
Chương là con trai cả, dưới còn em trai đang học đại học. Anh làm nhân viên cho một xưởng bánh bao ở Hà Nội. Thu nhập không cao lắm nhưng vẫn phụ bố mẹ trang trải tiền học cho em. Hôm xảy ra tai nạn, chàng trai 28 tuổi đang trên đường đi giao bánh.
Chương được đưa vào viện nhưng không có người thân đi cùng. Các bác sĩ tìm thấy chiếc điện thoại bàn phím đời cũ rồi tìm được số một người bạn gọi nhờ thông báo cho gia đình.
Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, nam thanh niên tiên lượng nặng, khó phục hồi.
Liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng 10/4, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết tình trạng bé 3 tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn có chuyển biến tích cực. Các bác sĩ đã giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở cho bé. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc tích cực, phải cách ly người thân.
Theo Chỉ huy Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), cơ quan Cảnh sát điều tra đang giám định thương tật các nạn nhân bị chiếc ô tô tông trúng. Việc giám định thương tật đối với nạn nhân để làm căn cứ xem xét khởi tố bị can đối với tài xế ô tô. Hiện nay, nam tài xế 63 tuổi vẫn bị tạm giữ.
Khoảng 16h ngày 5/4, ông Hoàng Hồ Vĩnh (63 tuổi, trú quận Long Biên) lái ô tô 4 chỗ chở vợ từ Bệnh viện Tim cơ sở 2 trên đường Võ Chí Công hướng về trung tâm thành phố. Khi đến ngã tư giao với đường Xuân La, ô tô của ông Vĩnh lao tông vào đoàn xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 22 người bị thương.
Tại trụ sở công an, bước đầu tài xế khai nhận, chiều 5/4, ông lái ô tô đưa vợ từ Bệnh viện Tim Hà Nội trở về sau khi khám bệnh. Sau khi ra đến đường Võ Chí Công, xe bị kẹt chân ga dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.
Nguồn: soha.vn