Tối ngày 18/8 vừa rồi, tại Nhà sách FAHASA Phú Nhuận (TP.HCM) đã diễn ra một cú "flex" mua sách cực khủng khiến cả cộng đồng bookaholic phải choáng váng Một mẹ khoảng ngoài 40 tuổi cùng con trai 14 tuổi đã chi tới hơn 56 triệu đồng để mua sách, tạo nên hóa đơn dài hơn 4 mét với tổng cộng 418 tựa sách luôn!
Ban đầu, theo báo cáo từ Trung tâm Sách Phú Nhuận và Nhà sách FAHASA Phú Nhuận, mẹ con này chỉ dự định mua vài bộ sách giáo khoa, sách tiếng Anh, bao vở và một số đồ dùng học tập thôi (khoảng dưới 1 triệu đồng thôi nha).
Nhưng plot twist là trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, hai mẹ con đã cực kỳ kiên nhẫn lựa chọn từng cuốn sách một Điểm đặc biệt là khách hàng không hề nhờ nhân viên tư vấn nhiều, mà chủ động chọn theo danh mục đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc nhân viên thử quét hóa đơn tạm thời thôi mà số tiền đã lên tới gần 50 triệu đồng rồi. Sau đó, hai mẹ con vẫn tiếp tục bổ sung thêm nhiều đầu sách khác nữa, kéo tổng hóa đơn lên gần 56 triệu đồng luôn
Đại diện FAHASA Phú Nhuận cho biết, đây là một trong những hóa đơn sách lớn nhất từ đầu năm đến giờ tại hệ thống của họ đấy. Vị khách này từ chối chụp hình lưu niệm, chỉ đồng ý để con trai xuất hiện trong bức ảnh cùng nhân viên thôi (low-key vibe thật sự ).
Được biết, gia đình này đã duy trì thói quen mỗi năm mua sách một lần để làm phong phú tủ sách gia đình và khuyến khích con cái đọc sách. Hiện tại, họ có riêng một tủ sách mang tên "Sách Gia đình" với hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, do số lượng chưa đủ để trưng bày (rich people's problems nè ), mỗi năm gia đình lại bổ sung thêm một lượng lớn sách mới, vừa để phục vụ việc học tập của con, vừa để cả nhà cùng đọc và trao đổi với nhau.
Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều độc giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần đầu tư mạnh tay cho sách vở của gia đình này, coi đó là một hành động thiết thực để nuôi dưỡng thói quen đọc trong gia đình. Đúng là goals của mọi gia đình yêu sách thật!
Nguồn: svvn.tienphong.vn