Mẹ có PHÚC hay không nhìn 2 điểm này là biết ngay, không thể che giấu được đâu nha!

Mam013326

New member
"Phúc khí" nghe fancy nhưng thật ra không hề xa xôi gì đâu nha!

Ngày xưa người ta hay nói: "Người có phúc, trời tự có an bài". Giữa cuộc đời nhiều drama thế này, ai mà chẳng mong mình là main character được số phận chiều chuộng, gặp khó cũng vượt qua dễ như ăn bánh đúng không nào?

Nhưng mà thật ra "phúc khí" không phải thứ gì huyền bí hay trời cho cả đâu. Nó chính là kết quả từ cách mình sống, cách mình suy nghĩ và cách mình đối mặt với cuộc đời mỗi ngày đó. Muốn biết một người phụ nữ, đặc biệt là một bà mẹ có phúc hay không, chỉ cần nhìn vào hai chỗ: khuôn mặt và lời nói của họ là ra liền!

f77b9e422acd47e339f9.jpg


Khuôn mặt - tấm gương không thể nói dối

Có một nhà đầu tư từng flex: "Tôi chọn đối tác chỉ cần nhìn mặt là đủ". Nghe qua tưởng hơi... ngông nhưng thật ra lại có lý lắm đó! Bởi vì khuôn mặt con người không chỉ đơn thuần là hình dáng tự nhiên, mà nó còn là "bản đồ tâm hồn" ghi lại những năm tháng mình đã sống, những việc mình đã làm và cả những cảm xúc mình nuôi dưỡng hàng ngày nữa.

Một người phụ nữ có gương mặt an hòa, ánh mắt tươi sáng, nụ cười ấm áp thường là người biết sống bao dung, biết quản lý cảm xúc và yêu thương bản thân. Còn ngược lại, gương mặt lúc nào cũng cau có, mệt mỏi, u ám chính là kết quả của tâm nhiều oán giận, hay than thân trách phận.

Gương mặt là tấm gương trung thực nhất đó các bạn ơi:

• Người biết giữ kỷ luật, chăm sóc bản thân sẽ có làn da khỏe mạnh, đôi mắt sáng long lanh ✨
• Người luôn tích cực, yêu đời sẽ có thần thái khiến người khác muốn lại gần
• Người hay nuôi oán giận, sống mệt mỏi thì sớm muộn gì nét buồn cũng sẽ khắc lên mặt thôi

Một người mẹ có gương mặt dịu dàng, bình thản chính là món quà quý giá nhất dành cho con. Bởi vì đứa trẻ lớn lên trong ánh mắt hiền hậu ấy sẽ học được sự bình tĩnh, lòng tin và cả sự tử tế nữa

Lời nói - "vũ khí" có thể xoay chuyển vận mệnh

"Phong thủy lớn nhất của đời người không nằm ở mệnh, mà nằm ở cái miệng". Lời nói tưởng vô hình nhưng lại có sức mạnh xoay chuyển vận mệnh luôn đó! Một người hay than vãn, nói lời tiêu cực sẽ tự kéo vận xui về phía mình. Còn người biết nói điều thiện lành, luôn gieo hy vọng thì phúc khí sẽ dần tìm đến.

Có một cô gái trẻ từng kể chuyện khởi nghiệp: những ngày đầu buôn bán ế ẩm, cô suốt ngày than "sao mình xui thế, chắc chẳng làm nổi đâu". Càng nói, cô càng mất tinh thần, và đúng như vậy việc buôn bán cứ lao dốc không phanh

Cho đến khi cô quyết tâm "tẩy miệng" - không nói lời than thân nữa, thay vào đó mỗi sáng đều tự nhủ: "Khó khăn chỉ là tạm thời, rồi mọi thứ sẽ tốt lên". Không ngờ đâu, khi thay đổi cách nói, cô cũng đổi luôn cách nghĩ: phân tích khách hàng, cải thiện cửa hàng, học quảng bá online... và kết quả là việc kinh doanh khởi sắc thật sự!

Khoa học gọi đó là hiệu ứng tiên tri tự hoàn thành (self-fulfilling prophecy) đó:

Khi bạn tin điều gì, bạn sẽ hành động theo niềm tin đó, và kết quả cuối cùng sẽ phản ánh đúng điều bạn từng nói. Vì vậy, muốn biết một người mẹ có phúc hay không, hãy nghe cách họ nói nhé!

• Mẹ hay than thở, phàn nàn, trách đời → con cái dễ học cách nhìn đời tiêu cực
• Mẹ biết khích lệ, nói lời nhẹ nhàng và lạc quan → con sẽ tin rằng cuộc sống đáng sống và bản thân xứng đáng hạnh phúc

Một người có "phúc khẩu" không phải vì nói lời hoa mỹ, mà vì miệng nói thiện, lòng nghĩ thiện, giúp mình và người xung quanh cảm thấy an ổn, được nạp thêm năng lượng tích cực.

Phúc của phụ nữ do chính mình tu dưỡng thôi!

Phúc của người phụ nữ không do chồng ban, cũng không nhờ con cái mang lại, mà do chính mình tu dưỡng đó nha:

Tu lời nói: Bỏ thói quen than vãn, ngừng nói lời cay nghiệt. Một lời nhẹ nhàng có thể cứu một ngày bão tố trong gia đình luôn đó!

Tu tính khí: Giữ bình tĩnh trước những rối ren. Người nóng nảy dễ mất phúc, người điềm tĩnh dễ giữ được vận may hơn.

Tu tâm thế: Khi gặp khó, đừng hỏi "Tại sao là tôi?" mà hãy nghĩ "Điều này dạy mình điều gì?" - đó chính là cách chuyển hoá nghịch cảnh thành cơ hội đấy!

Phúc khí không phải do cầu khấn mà ra, mà là kết quả của từng lựa chọn, từng câu nói, từng nụ cười mỗi ngày. Một người mẹ biết giữ lòng lạc quan, nói lời dịu dàng, sống có kỷ luật không chỉ làm đẹp cho chính mình, mà còn âm thầm gieo vào con niềm tin rằng: đời này vẫn đáng tin yêu

Một khuôn mặt hiền hòa và một lời nói thiện lành chính là hai dấu hiệu rõ ràng nhất của người phụ nữ có phúc.

Vì thế, nếu muốn con cái lớn lên trong hạnh phúc, trước hết người mẹ phải học cách tự tu phúc cho mình: một gương mặt biết mỉm cười dù mệt mỏi và một lời nói biết gieo niềm tin dù đời còn nhiều sóng gió.

Khi ấy, may mắn sẽ dần tìm đến, bởi phúc của mẹ chính là bình an của cả nhà đó! ✨

ff76812a951f2e6adc9f.jpg


3d04e6badd966b425bb9.jpg


1f781e421b13eaf9eb9d.jpg


a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


4e677b86f85490883a17.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top