Mẹ chụp hành trình 11 năm nuôi con bằng ảnh đen trắng, đến bức cuối ai cũng phải khóc

Tra2k63314

New member
6d91b71b710060e59c45.jpg


Bộ ảnh hai mẹ con này xuất sắc đến mức khiến bao người phải rơi nước mắt luôn á!

Tình mẫu tử là chủ đề muôn đời trong nghệ thuật rồi. Nhưng mà sẽ ra sao nếu chính các mẹ bỉm sữa tự tay sáng tạo nên những tác phẩm về chủ đề này nhỉ?

Annie Wang là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng ở Đài Bắc. Chị mang bầu vào tháng 10/2000, đúng lúc đang học Tiến sĩ Mỹ thuật tại Đại học Brighton. Giai đoạn này đã khiến chị nhận ra mình muốn nghiên cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa tình mẫu tử và vai trò của một nghệ sĩ.

e4b1979fc8c1b108d6d6.jpg


Chị đã tự chụp chân dung của mình dưới dạng ảnh đen trắng ngay trước 1 ngày sinh con trai. Từ đó, cứ vài năm, khi bé lớn dần, chị lại chụp một bức ảnh đen trắng của hai mẹ con với background phía sau là bức ảnh lần trước đã chụp. Cứ thế, những bức ảnh chồng ảnh xuất hiện và mang đến cho mọi người những cảm nhận rõ nét hơn về tình mẫu tử luôn

Trước đây, tình mẫu tử không phải là chủ đề chị muốn quan tâm trong quá trình làm nghệ thuật. Chị từng thấy buồn khi nhiều nghệ sĩ lớn phải bỏ nghệ thuật để chăm con nhưng chị không muốn đi theo con đường đó, vì với chị công việc nên được ưu tiên trước. Nhưng mà việc mang thai đã khiến chị thay đổi suy nghĩ. Chị ghi lại hành trình làm mẹ của mình qua những bức ảnh và dự án này được đặt tên "Mẹ là người sáng tạo" ✨

951993eeac7af3aa7b88.jpg


711602b4a14688281fff.jpg


Được biết, hồi xưa ba của Annie cũng từng dùng máy ảnh cơ một ống kính để chụp chị lúc còn nhỏ. Thời đó máy ảnh là món hàng sang chảnh và đắt xỉu, lại khó xài nữa chứ. Nhưng đến khi chị vào tiểu học, Annie đã có thể dùng máy ảnh một cách dễ dàng rồi. Lúc còn bé, chị thích lật xem album ảnh gia đình cũ và sách ảnh về đời sống con người lắm.

Nói về dự án "Mẹ là người sáng tạo" của mình, chị Annie từng chia sẻ: "Các bà mẹ cũng như những người nghệ sĩ, cần phải có trí tuệ và có sự sáng tạo. Người mẹ không chỉ sáng tạo ra cuộc sống mà còn tự mình tạo ra sự trải nghiệm đa dạng trong mối quan hệ với con cái. Vì vậy, tôi đang cố gắng kết hợp vai trò của mình với tư cách là một người mẹ, một người nghệ sĩ để cho ra một tác phẩm nói lên sự trải nghiệm làm mẹ đầy phức tạp"

845aa94f6a9486da2da0.jpg


84a7bf377007e3ff3d9d.jpg


d04f0048b7bb2b828441.jpg


Hiện tại, Annie Wang là giám đốc trung tâm nghệ thuật Thanh Điền, ngoài ra chị còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với vai trò là trợ lý giáo sư tại Khoa Nghệ thuật và thiết kế của trường Đại học Đông Hoa, Đài Bắc.

Có thể thấy, dù làm nghề gì, hoạt động ở lĩnh vực nào đi nữa thì khi đón nhận thiên chức làm mẹ, làm cha, ai cũng phải học cách chăm sóc, giáo dục và đồng hành cùng con. Và sẽ thật tuyệt nếu mỗi người cha, người mẹ cân bằng được cả việc chăm gia đình với sự nghiệp cá nhân như Annie

e4f4562ed50d34333725.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top