Mẹ chồng vừa chiều cháu vừa kể xấu con dâu: Nhận tiền hay giữ mặt, chị em ơi cứu tôi với!

Nói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng nha các bạn ơi!

Mẹ chồng tôi đúng là người khó tả lắm á, nói thẳng luôn là "hai mặt" tận cùng ý Bà bị OCD nặng, sạch sẽ đến mức nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, coi gì cũng chê bừa bộn. Từ hôm nghỉ hưu, bà tự nhiên tham gia ầm ầm các hội nhóm, câu lạc bộ đủ kiểu. Thấy hội bạn rủ lên trung tâm Hà Nội giao lưu cho vui, bà quyết định dọn lên hẳn chung cư của vợ chồng tôi để tiện đi lại, tụ tập (nhà chồng tôi vốn ở Quốc Oai nên cũng không xa nội thành lắm). Chồng tôi mừng rơn vì nghĩ mẹ lên chơi với con cháu cho vui, nhưng anh ấy đâu biết đó chính là lúc chuỗi ngày "khóc thét" của tôi bắt đầu

Từ ngày bà lên ở hẳn, tôi cảm giác mình không còn là chủ nhà nữa luôn ý. Mọi thứ từ cái thớt, cái chổi đến cách lau nhà đều phải theo "quy chuẩn tiệt trùng" của bà, sệt ra một tí là bà cằn nhằn, chê con dâu ăn ở lôi thôi. Thế nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất là bà lại rất thoáng tính chuyện tiền nong và yêu thương các cháu hết mực

b88530998dd6ba00282c.jpg


Vừa rồi tổng kết năm học, con gái lớn của tôi được học sinh xuất sắc, cứ mỗi điểm 10 trong bảng điểm là bà thưởng nóng 2 triệu luôn nha! Vị trí 5 điểm 10 và 2 điểm 9, bà cũng gom lại thưởng một mớ. Tháng trước sinh nhật thằng cu út tròn 3 tuổi, bà lẳng lặng rút túi cho thẳng 10 triệu để mẹ mua quần áo, sữa bỉm cho con. Ngay cả những dịp nhỏ như lễ lạt hay sinh nhật của con trai, con dâu, bà đều chủ động đưa 2-3 triệu bảo cả nhà đi ăn hàng cho mát mẻ. Nhìn vào cách bà cho tiền, ai cũng bảo tôi số hưởng, gặp được mẹ chồng đại gia lại tâm lý

Nhưng vấn đề ở chỗ, tiền bà cho thì nhiều mà tiếng xấu bà ban cho con dâu cũng "tỉ lệ thuận" theo đó nè các bạn ạ Mẹ chồng tôi có tật kinh niên là cực kỳ thích nói xấu con dâu với người ngoài. Cứ hễ bước chân ra khỏi cửa, xuống sảnh chung cư ngồi buôn chuyện với hàng xóm, hay đi tập dân vũ với hội bạn là bà lại đem tôi ra làm "chủ đề" bêu rếu. Bà chê tôi vụng về, nấu ăn không nuốt nổi, lười biếng việc nhà để một mình bà phải quán xuyến, dọn dẹp từ sáng đến tối.

Hôm qua lúc đi chợ ở siêu thị chân tòa nhà, tôi vô tình nghe mấy bà hàng xóm xì xào bàn tán, bảo nhìn con bé ấy gọn gàng thế mà ở bẩn, để mẹ chồng già rồi vẫn phải đi rửa từng cái bát, lau từng kẽ gạch vì sợ cháu nhiễm khuẩn. Tai tôi lùng bùng, tim đập nghẹn uất vì xấu hổ và tức giận quá trời Rõ ràng việc nhà tôi vẫn làm, cơm nước tôi vẫn lo, bà tự nhận làm vì hội chứng OCD của bà chứ tôi có ép uổng gì đâu. Tiền bà cho các cháu tôi đều cất đi để sau này lo cho con chứ chẳng tiêu một đồng vào bản thân, vậy mà qua miệng bà, tôi biến thành một đứa con dâu ăn bám, ghê gớm và lười chảy thây.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top