KoalaKeo2k7
New member
Nhìn lại những việc mình đã làm với con dâu, bà Nghiêm giờ chỉ biết ăn năn hối hận
Bà Nghiêm Sương năm nay 68 tuổi, đang sống ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Bà có một cậu con trai duy nhất tên là Hiểu Minh. Từ khi chồng qua đời, bà Nghiêm phải gồng gánh một mình nuôi con khôn lớn. Chính vì thế, bà luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho cậu con trai mất cha khi chỉ mới 7 tuổi.
Thời gian trôi qua, Hiểu Minh giờ đã trở thành một người đàn ông tài giỏi và thành công. Anh là chủ một nhà máy sản xuất ô tô, thu nhập mỗi tháng lên tới 80.000 NDT (tầm 280 triệu đồng luôn)
Năm Hiểu Minh 35 tuổi, anh kết hôn với Tiểu Phương - một cô gái đến từ vùng ngoại thành Hoài Bắc, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Vì Tiểu Phương kém Hiểu Minh tận 9 tuổi lại chưa có công việc ổn định nên bà Nghiêm không ưng lắm Bà nhiều lần khuyên con trai tìm người "môn đăng hộ đối" để cưới. Nhưng trước sự kiên quyết của Hiểu Minh, bà Nghiêm cũng phải chấp nhận theo ý con thôi.
Sau khi cưới, Hiểu Minh và Tiểu Phương chuyển ra ở riêng. Cô tưởng cuộc sống sẽ êm đềm hạnh phúc, ai ngờ sóng gió mới chỉ bắt đầu
Biết con dâu chưa có việc nên hay ở nhà, bà Nghiêm nhiều lần tự ý ghé chơi không báo trước. Bà mắng Tiểu Phương vô dụng, không có công việc ổn định, cả ngày chỉ biết ngồi chơi. Bà còn phàn nàn về cách ăn mặc của con dâu, trách cô không khéo léo và tinh tế trong việc chăm sóc chồng.
Trước những lời chê bai của mẹ chồng, Tiểu Phương chỉ im lặng để qua. Thực ra cô vẫn có thu nhập riêng từ việc bán quần áo online, hàng ngày vẫn phải tự mình nhập hàng về bán đấy chứ
Dù biết mẹ chồng không thích mình nhưng Tiểu Phương không hề oán giận. Ngược lại, cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, lễ phép và quan tâm bà. Tiểu Phương cũng không kể chuyện mẹ chồng với Hiểu Minh vì không muốn anh phân tâm lo lắng.
Vài năm sau, sức khỏe của bà Nghiêm ngày càng xuống dốc. Những tuần bà nằm viện, Tiểu Phương luôn cố gắng sắp xếp công việc để vào thăm. Thậm chí khi biết bà Nghiêm cần người chăm, cô đã quyết định làm việc tại nhà để tiện trông nom bà
Sau khi xuất viện, bà Nghiêm chủ động đến nhà con trai, mắt đỏ hoe nói với Tiểu Phương: "Mẹ rất hối hận vì những gì đã làm với con. Chỉ vì cảm xúc cá nhân mà buông lời nhục mạ khiến con đau lòng. Giờ đây, khi tuổi đã già, mẹ rất muốn đến sống với hai đứa để không thấy cô đơn. Mẹ sẽ giúp các con chăm cháu ngoại, được không?"
Nghe những lời xin lỗi từ mẹ chồng, Tiểu Phương vừa bất ngờ vừa không biết xử lý sao. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy mẹ chồng đối xử với mình như thế này. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Phương đáp: "Mẹ ơi, con không hề trách móc mẹ về những việc đã qua đâu. Con rất vui khi thấy mẹ bình phục và khỏe mạnh như vậy. Về chuyện sống chung, con sẽ suy nghĩ và nói với mẹ sau nhé"
Bà Nghiêm nghe xong thì nước mắt rơi ròng ròng. Bà nắm chặt tay Tiểu Phương rồi liên tục xin lỗi. Nhìn thái độ ăn năn của mẹ chồng, Tiểu Phương không kìm được cảm xúc mà ôm chặt bà. Cuối cùng, cô gật đầu và mời mẹ đến ở chung trong thời gian tới.
Sau khi biết chuyện giữa mẹ và vợ, cảm xúc của Hiểu Minh khá phức tạp. Anh vừa giận mẹ vì đã đối xử bất công với vợ nhưng cũng lo bà cô đơn một mình. Cuối cùng, anh và vợ đã cùng đón mẹ về sống chung
Kể từ đó, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa bà Nghiêm và Tiểu Phương trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hàng tháng, Tiểu Phương sẽ thay chồng đưa mẹ đi khám sức khỏe. Hai người cũng dần thân thiết và hiểu nhau hơn. Cứ thế, cuộc sống của gia đình bà Nghiêm ngày càng hòa thuận và hạnh phúc
Nguồn: soha.vn
Bà Nghiêm Sương năm nay 68 tuổi, đang sống ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Bà có một cậu con trai duy nhất tên là Hiểu Minh. Từ khi chồng qua đời, bà Nghiêm phải gồng gánh một mình nuôi con khôn lớn. Chính vì thế, bà luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho cậu con trai mất cha khi chỉ mới 7 tuổi.
Thời gian trôi qua, Hiểu Minh giờ đã trở thành một người đàn ông tài giỏi và thành công. Anh là chủ một nhà máy sản xuất ô tô, thu nhập mỗi tháng lên tới 80.000 NDT (tầm 280 triệu đồng luôn)
Năm Hiểu Minh 35 tuổi, anh kết hôn với Tiểu Phương - một cô gái đến từ vùng ngoại thành Hoài Bắc, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Vì Tiểu Phương kém Hiểu Minh tận 9 tuổi lại chưa có công việc ổn định nên bà Nghiêm không ưng lắm Bà nhiều lần khuyên con trai tìm người "môn đăng hộ đối" để cưới. Nhưng trước sự kiên quyết của Hiểu Minh, bà Nghiêm cũng phải chấp nhận theo ý con thôi.
Sau khi cưới, Hiểu Minh và Tiểu Phương chuyển ra ở riêng. Cô tưởng cuộc sống sẽ êm đềm hạnh phúc, ai ngờ sóng gió mới chỉ bắt đầu
Biết con dâu chưa có việc nên hay ở nhà, bà Nghiêm nhiều lần tự ý ghé chơi không báo trước. Bà mắng Tiểu Phương vô dụng, không có công việc ổn định, cả ngày chỉ biết ngồi chơi. Bà còn phàn nàn về cách ăn mặc của con dâu, trách cô không khéo léo và tinh tế trong việc chăm sóc chồng.
Trước những lời chê bai của mẹ chồng, Tiểu Phương chỉ im lặng để qua. Thực ra cô vẫn có thu nhập riêng từ việc bán quần áo online, hàng ngày vẫn phải tự mình nhập hàng về bán đấy chứ
Dù biết mẹ chồng không thích mình nhưng Tiểu Phương không hề oán giận. Ngược lại, cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, lễ phép và quan tâm bà. Tiểu Phương cũng không kể chuyện mẹ chồng với Hiểu Minh vì không muốn anh phân tâm lo lắng.
Vài năm sau, sức khỏe của bà Nghiêm ngày càng xuống dốc. Những tuần bà nằm viện, Tiểu Phương luôn cố gắng sắp xếp công việc để vào thăm. Thậm chí khi biết bà Nghiêm cần người chăm, cô đã quyết định làm việc tại nhà để tiện trông nom bà
Sau khi xuất viện, bà Nghiêm chủ động đến nhà con trai, mắt đỏ hoe nói với Tiểu Phương: "Mẹ rất hối hận vì những gì đã làm với con. Chỉ vì cảm xúc cá nhân mà buông lời nhục mạ khiến con đau lòng. Giờ đây, khi tuổi đã già, mẹ rất muốn đến sống với hai đứa để không thấy cô đơn. Mẹ sẽ giúp các con chăm cháu ngoại, được không?"
Nghe những lời xin lỗi từ mẹ chồng, Tiểu Phương vừa bất ngờ vừa không biết xử lý sao. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy mẹ chồng đối xử với mình như thế này. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Phương đáp: "Mẹ ơi, con không hề trách móc mẹ về những việc đã qua đâu. Con rất vui khi thấy mẹ bình phục và khỏe mạnh như vậy. Về chuyện sống chung, con sẽ suy nghĩ và nói với mẹ sau nhé"
Bà Nghiêm nghe xong thì nước mắt rơi ròng ròng. Bà nắm chặt tay Tiểu Phương rồi liên tục xin lỗi. Nhìn thái độ ăn năn của mẹ chồng, Tiểu Phương không kìm được cảm xúc mà ôm chặt bà. Cuối cùng, cô gật đầu và mời mẹ đến ở chung trong thời gian tới.
Sau khi biết chuyện giữa mẹ và vợ, cảm xúc của Hiểu Minh khá phức tạp. Anh vừa giận mẹ vì đã đối xử bất công với vợ nhưng cũng lo bà cô đơn một mình. Cuối cùng, anh và vợ đã cùng đón mẹ về sống chung
Kể từ đó, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa bà Nghiêm và Tiểu Phương trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Hàng tháng, Tiểu Phương sẽ thay chồng đưa mẹ đi khám sức khỏe. Hai người cũng dần thân thiết và hiểu nhau hơn. Cứ thế, cuộc sống của gia đình bà Nghiêm ngày càng hòa thuận và hạnh phúc
Nguồn: soha.vn