Chuyện tưởng chỉ có trong phim mà hóa ra đời thực còn cảm động hơn nhiều! Sau khi con trai qua đời, bà Bùi Thị Lan vẫn cưng chiều, chăm sóc con dâu như con ruột. Gắn bó 9 năm trời, bà còn tự tay lo tổ chức đám cưới, đưa con dâu về nhà chồng mới với những lời dặn khiến netizen nào cũng phải nghẹn ngào.
Mới đây ở xã Kháng Chiến, Lạng Sơn, một đám cưới siêu đặc biệt đã diễn ra. Cô dâu là chị Thùy Linh (28 tuổi), nhưng người lo toan tất tần tật từ A-Z lại là... bố mẹ chồng cũ của chị. Nghe hơi lạ nhỉ? Nhưng câu chuyện phía sau còn xúc động hơn nhiều đó!
Năm 2017, chị Linh kết hôn lần đầu khi mới 19 tuổi non trẻ. Cuộc sống vốn êm đềm, hạnh phúc thì bất ngờ chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, để lại vợ trẻ với đứa con gái mới chỉ 17 tháng tuổi. Tưởng tượng mới 19 tuổi mà đã phải gánh chịu mất mát lớn đến thế, ai nghe cũng thương
Suy sụp là thường, nhưng may mắn là bố mẹ chồng luôn ở bên, động viên chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Và rồi chị tiếp tục sống cùng bố mẹ chồng với con gái. Sau này đi Bắc Ninh làm việc, chị vẫn gửi con ở quê cùng ông bà, thường xuyên về thăm.
Bà Bùi Thị Lan (54 tuổi), mẹ chồng chị Linh, kể lại rằng suốt những năm chung sống, con dâu luôn hiếu thảo, tình cảm hết nấc. Dù con trai đã mất, bà chưa bao giờ coi Linh là người ngoài. Đối với bà, Linh không chỉ là con dâu mà đã là con gái ruột luôn rồi!
"Nếu không yêu được thì mang con về cho mẹ"
Tết năm 2026, chị Linh đưa anh Khánh (38 tuổi) - người đàn ông chị quen được khoảng 3 năm - về ra mắt bố mẹ chồng cũ và bày tỏ ý định muốn tiến tới hôn nhân.
Biết con dâu đã tìm được hạnh phúc mới, bà Lan vui lắm luôn! Sau khi trao đổi với bố mẹ đẻ của chị Linh, gia đình bà quyết định đứng ra lo chu toàn đám cưới. Và đám cưới này xịn sò không kém gì đám cưới bình thường nha: tận 50 mâm cỗ, đủ nghi thức cưới hỏi truyền thống, người thân hàng xóm đông nghịt đến chung vui!
Nhà chồng mới của chị Linh ở Phú Thọ, cách nhà bà Lan hơn 300 km. Ngày đưa con dâu lên xe hoa, bà Lan không kìm được cảm xúc. Vui vì con có chỗ dựa mới, buồn vì người con gái gắn bó 9 năm giờ phải xa...
Trước lúc chia tay, bà nắm tay động viên: "Đời người con gái lên xe hoa một lần là may mắn, con chịu thiệt thòi khi phải lên xe hoa 2 lần. Từ nay trở đi con sẽ có cuộc sống mới, thay đổi hoàn toàn, mong con mạnh mẽ vượt qua những khó khăn".
Không chỉ dặn con gái, bà Lan còn gửi gắm với con rể mới những lời đầy tâm huyết.
Bà ví Linh như "bình rượu mơ" quý giá của gia đình và nhắn nhủ anh Khánh: "Khi con đã chọn, dù về rượu có chua con cũng phải làm cho ngọt. Nếu chẳng may ngày nào đó rượu mơ của mẹ không dùng được, con không được chà đạp nó mà phải mang trả về cho mẹ".
Lời dặn giản dị mà sâu sắc ghê! Chứa đựng tất cả tình thương và mong mỏi của người mẹ: con gái mình đã trải qua nhiều mất mát rồi, chỉ mong từ nay được trân trọng, yêu thương thôi
Vẫn mãi là con gái của mẹ
Anh Khánh chia sẻ, trong 3 năm quen nhau, anh hiểu những gì chị Linh đã trải qua và muốn được bù đắp cho chị.
Khi về ra mắt, anh cảm nhận được sự gần gũi, chân thành của gia đình chị. Đó cũng là điều khiến anh thêm tin tưởng vào quyết định kết hôn.
"Tôi thấy Linh rất thiệt thòi và muốn bù đắp tình cảm cho cô ấy", anh Khánh nói, đồng thời mong hai vợ chồng sẽ cùng vun đắp cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Sau đám cưới, chị Linh tiếp tục công việc tại Bắc Ninh. Con gái riêng của chị vẫn sống cùng ông bà nội ở Lạng Sơn.
Còn bà Lan, sau khi tiễn con dâu về nhà chồng mới, chỉ mong chị có cuộc sống bình yên, hạnh phúc sau những năm tháng nhiều mất mát.
9 năm trước, Linh bước vào gia đình bà với tư cách một người con dâu. 9 năm sau, bà tự tay tổ chức đám cưới, tiễn chị về một mái ấm khác bằng tình thương của người mẹ dành cho con gái.
Với bà Lan, con dâu có thể bắt đầu cuộc hôn nhân mới, nhưng tình mẹ con đã vun đắp suốt những năm qua vẫn còn mãi đó
Nguồn: saostar.vn