Sau đám cưới, tiền mừng vợ chồng mình trả hết nợ cho bạn bè còn dư một ít. Nhưng mẹ chồng đòi giữ hộ vì trong đó có cả tiền khách của bà bà ấy mời...
Mình lấy chồng được 5 năm rồi. Vợ chồng mình không khá giả gì, nhất là khi có thêm 2 đứa con thì cuộc sống càng chật vật với đủ thứ chi phí phải lo Hai đứa nhỏ lại hay ốm vặt hoài nên càng tốn kém. Nhiều lúc phải vay mượn bạn bè, họ hàng để xoay sở, rồi chờ đến ngày lương về lại lo trả nợ.
Là người cầm hầu bao trong nhà, cuộc sống khó khăn nên mua sắm thứ gì mình cũng phải tính toán siêu kỹ, kể cả đồ dùng cá nhân cho bản thân cũng phải dè xẻn lắm Nhiều lúc nghĩ chắc chẳng biết đến bao giờ vợ chồng mới dành dụm được một khoản tiết kiệm để lo cho con học hành hay yên tâm về sau này.
Thật ra vợ chồng mình cũng có một khoản nhưng giờ cũng không biết nó có còn là của mình không nữa, vì mẹ chồng đang giữ Hồi cưới nhau, hai đứa phải vay mượn bạn bè để lo tiền đám cưới. Tiền mừng cưới trả hết nợ cũng còn dư một khoản. Lúc đó mình mừng lắm vì nghĩ sẽ gửi tiết kiệm để dành cho con sau này. Nhưng mẹ chồng bảo để bà giữ hộ vì trong đó có cả tiền mừng khách của vợ chồng bà. Mình cũng không nghĩ nhiều, đưa hết cho mẹ chồng kể cả tiền bố mẹ và họ hàng cho làm của hồi môn vì nghĩ ai giữ cũng được, tiền đó vẫn là để dành cho các cháu mà.
Nguồn: soha.vn