Mẹ chồng than không có tiền làm đám cưới cho em gái, tôi chỉ biết ngậm miệng vì đang cầm hộ 600 triệu của em chồng

Nhim2k6559

New member
1aa0a575ec0b53aaba3a.jpg


Đang bí bách với chuyện này quá mọi người ơi! Về làm dâu được 20 năm rồi, tình cảm với nhà chồng tốt lắm. Chính tay mình đã phụ mẹ chồng nuôi em chồng từ hồi còn cấp 2 cho tới lúc đại học đi làm luôn á. Em chồng mình cũng thương mình như chị ruột, thậm chí còn tin mình hơn cả anh trai nữa đó. Hai chị em gì cũng tâm sự với nhau cả

Từ lúc em đi làm, em bắt đầu gửi tiền nhờ mình cầm hộ. Em bảo là có tiền là tiêu luôn, không biết cách tiết kiệm nên muốn chị giữ hộ, lúc cần thì hỏi lại. Em muốn gom góp một món để sau này mua nhà hoặc mua xe.

Mình liền lập sổ tiết kiệm gửi góp, cứ hằng tháng em chuyển bao nhiêu là mình gửi vào đó hết. Giờ sổ của em đã gần 600 triệu rồi đó

Sắp tới em chồng sẽ lên xe hoa. Nhà chồng em khá giàu có, bố mẹ chồng em có công ty riêng luôn. Thế nên nhìn vào thì 2 bên gia đình chênh lệch khá nhiều...

dbf1d716a181bc8c0314.jpg


Hôm qua mẹ chồng ngồi tính toán chi phí làm đám cưới cho em chồng rồi than thở không đủ tiền. Vì ngoài cỗ bàn ra, còn phải thuê rạp, thuê loa đài, người nấu ăn, người dọn dẹp, rồi trang trí, xe hoa... đủ thứ luôn, thêm cả vài chỉ vàng làm của hồi môn nữa. Mẹ chồng nhẩm tính cũng phải tầm 400 triệu mới đủ. Vì gia đình mình mới xây lại nhà, còn đang nợ 300 triệu nên cũng không có tiền đưa mẹ tổ chức đám cưới cho em chồng

Mình gợi ý mẹ hỏi em chồng xem có tiền không thì đưa bà mượn dùng trước, cưới xong tiền mừng cưới thu được thì lấy ra trả lại em. Còn vàng cưới có thì cho, không thì thôi, em chồng sẽ hiểu.

Mình nói thế vì mình biết em chồng có tiền tiết kiệm do mình cầm hộ mà. Nhưng mẹ chồng từ chối luôn. Bà bảo nuôi con gái đến giờ lại bảo con bỏ tiền ra tự làm đám cưới mình thì bà không đành lòng. Ngày trước bà cũng lo cho chồng mình toàn bộ, giờ cũng phải cố lo cho con gái cho công bằng.

Mình rất hiểu tấm lòng của mẹ chồng, nhưng giờ để bà đi vay tiền lo đám cưới con gái và mua vàng cưới thì biết bao giờ mới trả được hết nợ đây?

Mình định nói chuyện với em chồng hỗ trợ mẹ tiền tổ chức đám cưới nhưng mình sợ em lại nghĩ là mình đang cầm tiền của em nên muốn lấy ra dùng. Việc này rất tế nhị luôn á, em hiểu cho mình thì không sao nhưng không hiểu thì tình cảm chị em sẽ bị sứt mẻ mất...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top