Mẹ chồng nhìn ảnh siêu âm liền phán: "Ước gì con phá đi" - Drama gia đình khiến dân tình bàng hoàng

BomNho921

New member
a4e684f725a9eef3cd5d.jpg


Nghe thì mang song thai là tin vui lắm nha mọi người, nhưng chị A trong câu chuyện này lại phải đối mặt với drama cực căng với mẹ chồng luôn

Theo Dispatch đưa tin, vụ "Mẹ chồng ép con dâu phá thai song sinh" được đăng tải trên một diễn đàn mạng vào ngày 17/11 vừa qua đang làm dân tình tranh cãi ầm ầm.

Chuyện là chị A đi siêu âm về, biết được cặp song thai trong bụng là 2 bé gái thì vui lắm, về báo tin cho cả nhà luôn. Vì là con gái út trong nhà có tới 3 anh trai nên chị A lúc nào cũng được bố mẹ cưng chiều hết nấc. Gia đình nhà chị mừng rỡ lắm khi biết sắp có 2 nàng công chúa. Nhà chồng lúc đầu cũng vậy nè.

dee9d2861e505c633cac.jpg


Nhưng rồi vài ngày sau, sau khi tiễn chồng đi làm, chị A đang nghỉ ngơi ở nhà thì nhận được tin nhắn của mẹ chồng bảo muốn nói chuyện nghiêm túc. Thế là chị A lái xe 2 tiếng đồng hồ đến nhà bố mẹ chồng không ngờ drama đang chờ sẵn

Lúc đó chỉ có mẹ chồng A ở nhà, ngồi chờ chị với vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn con dâu bước vào, bà do dự một lúc rồi buông ra câu nói gây sốc: "Ước gì con phá thai".

"Kể từ khi hay tin con mang thai cặp song sinh, mẹ đã ao ước có được một đứa cháu trai để sau này trở thành trụ cột gia đình. Nhưng kết quả siêu âm thật sự khiến mẹ thất vọng"- mẹ chồng A nói tiếp.

Chị A nghe xong sốc luôn, bỏ về ngay không nán lại giây phút nào nữa. Ai ngờ đâu bà gọi đến chỉ để bảo chị bỏ đi 2 đứa con của mình Cả ngày hôm đó chị A không làm được gì, lên cơn sốt và nằm liệt trên giường luôn.

Hôm sau, khi sức khỏe đã ổn định thì lại nhận được điện thoại của mẹ chồng và lời nói của bà lúc này chính là lý do khiến chị quyết định share câu chuyện lên mạng.

"Vì con đang mang thai con đầu lòng là cặp song sinh nhưng không có chăm sóc nên mẹ nghĩ việc này khá liều lĩnh. Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra nhưng mẹ không nghĩ con lại bỏ về như thế. Mẹ khá là thất vọng.

Vì mẹ cũng từng nuôi chị cả của chồng con nên mẹ hiểu. Mọi thứ sẽ trở nên nhạy cảm và áp lực đối với đứa trẻ ấy nếu sau này nó có em trai nên con hãy suy nghĩ thật kỹ.

Mẹ không có ý bảo con không được sinh con gái. Vì mẹ lo cho con thôi, con đầu lòng thì không nên tham lam sinh tận 2 đứa. Vậy thì thà không có còn hơn. Hãy suy nghĩ rồi đến găp mẹ, mẹ muốn nói thêm nhiều chuyện với con nữa".

Chị A kể thêm là chị dâu của mình hiện đã lấy chồng và ra nước ngoài sống. Họ rất hiếm khi liên lạc với gia đình, đám cưới của vợ chồng chị A cũng không đến dự. Mối quan hệ với gia đình ruót thịt khá xa cách luôn.

eb626da4f3f4af4b83d6.jpg


Vì không biết có nên kể chuyện này với chồng hay không và giải quyết ra sao nên chị A đã đăng lên diễn đàn để hỏi ý kiến dân mạng.

"Có vẻ như mẹ chồng của bạn đã gây ảnh hưởng không tốt đến những đứa con bà ấy sinh ra. Vậy nên nếu sau này bà ấy có bảo gặp thì hãy thẳng thừng từ chối đi. Nếu bạn mang chuyện này nói với chồng thì sẽ vô tình đẩy anh ấy vào tình huống khó xử, không biết nên đứng về phía vợ hay mẹ ruột"- một dân mạng chia sẻ.

Tuy nhiên, người khác lại cổ vũ chị A kể hết mọi chuyện cho chồng và cả người thân của mình nghe vì ai cũng có quyền được biết. Nếu như chồng chị A không thể đứng giữa giải quyết thì nên ly hôn ngay và luôn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top