Mẹ chồng lén bỏ thứ này vào túi rác trước khi về, tôi mở ra xem thì hoảng hồn

Mẹ chồng mình năm nay đã ngoài 70 rồi. Bà sống cùng vợ chồng mình từ ngày cưới đến giờ luôn. Hồi trước bà còn khỏe lắm, chuyện nhà cửa gần như chẳng cần ai phải nhắc. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, mình thấy bà có những thay đổi lạ lạ, lúc đầu cứ nghĩ là tuổi già mà

Bà hay quên chìa khóa, quên mình vừa cất đồ ở đâu, đang nói chuyện tự nhiên lại quên béng định nói gì. Có hôm bà gọi hỏi mấy giờ về, chưa đầy nửa tiếng sau lại gọi lại hỏi y chang câu đó. Mình kể với chồng thì anh ấy bảo người già nhớ nhớ quên quên là chuyện thường, miễn bà vẫn ăn uống sinh hoạt được thì đừng làm to chuyện.

Mình cũng nghĩ vậy. Cho đến một lần mẹ mình từ quê lên chơi. Hai mẹ con mình vốn thân nhau nên hôm ấy bà ở lại ăn cơm rồi tối mới về. Sau bữa tối, mình thấy mẹ chồng cứ lục đục trong bếp. Bà lấy một túi nilon, bỏ vào đó mấy thứ lặt vặt rồi buộc lại.

Lúc đó mình chưa để ý gì cả.

Đến lúc mẹ mình chuẩn bị về, bà chồng mình lén mang túi rác ấy ra cửa. Không hiểu sao mình thấy lạ nên chạy theo. Mở ra xem thì giật mình - bên trong là một chiếc khăn tay, mấy chiếc bánh mẹ mình mang lên biếu bà và một đôi tất còn khá mới

Mình hỏi sao bà lại vứt những thứ này?

Bà nhìn mình ngơ ngác, bảo đó là đồ của người ta bỏ quên, bà không biết của ai. Mình nói là đồ mẹ mình mang cho bà mà, bà lại gật gù "thế à", rồi vài phút sau lại hỏi sao mẹ mình hôm nay chưa về.

Lúc đó mình bắt đầu thấy rợn người luôn

d6bc26af10a4193765f8.jpg


Tối đó, mình kể hết với chồng. Anh ấy im lặng khá lâu rồi mới nói dạo gần đây anh cũng nhận ra mẹ có những chuyện rất bất thường. Có lần bà nấu cơm nhưng quên tắt bếp. Có hôm bà mặc quần áo ngủ đi xuống dưới nhà rồi không biết mình đang tìm gì. Một lần khác, bà gọi cho con gái nhưng lại nhầm tên, sau đó còn nhất quyết bảo người vừa nói chuyện với mình là một người hàng xóm đã mất từ lâu rồi.

Vợ chồng mình đưa bà đi khám ngay. Bác sĩ nói bà có dấu hiệu suy giảm nhận thức, cần được theo dõi và đánh giá thêm để xác định nguyên nhân, đồng thời gia đình phải chú ý chuyện an toàn trong sinh hoạt.

Đến lúc ấy, mình mới ghép lại được những chuyện tưởng như rất nhỏ suốt một năm qua.

Hóa ra không phải mẹ chồng khó tính hơn, cũng không phải bà cố tình làm những việc khiến cả nhà mệt mỏi.

Bà đang dần... quên

Điều khiến mình băn khoăn nhất bây giờ là việc chăm sóc bà. Hai vợ chồng đều đi làm, các con còn nhỏ. Ban ngày gần như không có người ở nhà. Mình có thể thuê người chăm, nhưng với tình trạng của bà, sợ chỉ một phút bất cẩn cũng xảy ra chuyện.

Mình đang nghĩ đến việc đưa bà vào một viện dưỡng lão có khu chăm sóc người cao tuổi, nơi có người theo dõi sức khỏe, ăn uống và sinh hoạt cả ngày. Mình vẫn có thể đến thăm bà thường xuyên, cuối tuần đón bà về nếu sức khỏe cho phép.

Nhưng mình rất sợ người ngoài nói

Sợ họ bảo con dâu thấy mẹ chồng già yếu nên đẩy vào viện. Sợ họ hàng nghĩ vợ chồng mình không muốn chăm bà. Mình càng sợ nhất là chính mẹ chồng, trong những lúc còn tỉnh táo, sẽ nghĩ rằng chúng mình đang bỏ bà.

Nhưng nếu giữ bà ở nhà chỉ để chứng minh với người khác rằng mình là con dâu tốt, trong khi không đủ khả năng chăm sóc bà an toàn, liệu có phải mới là ích kỷ?

Mình đang rất khó nghĩ. Mình không muốn bỏ mặc mẹ chồng, nhưng cũng không muốn đến khi bà gặp chuyện rồi cả nhà mới ân hận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top