Mẹ chồng khiến Từ Hy Viên phải "run rẩy" chính là đây!

NangCute1721

New member
7bd43bb96016d70f49d9.jpg


Bà Trương Lan - mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên (Đại S) đang gây bão trên Douyin và kiếm bộn tiền từ drama gia đình con trai. Bà là doanh nhân máu mặt tại Bắc Kinh, được đánh giá là người thông minh, khôn khéo và có lẽ là người duy nhất "ăn đứt" từ màn "khẩu chiến" giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi

Theo 163, trong khi cả Từ Hy Viên lẫn Uông Tiểu Phi đều "mất điểm" nghiêm trọng từ drama này thì bà Trương Lan lại trở thành "main character" thật sự. Sohu cho biết Từ Hy Viên bị gắn mác là người toan tính, "bòn rút" tài sản chồng cũ và liên tục bị bóc phốt nói láo. Còn Uông Tiểu Phi cũng chẳng hơn gì, bị chê là đàn ông "toxic", không kiểm soát được cảm xúc và nói năng không nhất quán

Nhưng bà Trương Lan? Bà được tôn là "chiến thần", "bà mẹ mạnh mẽ" khi liên tục lên tiếng bảo vệ con trai và vạch trần những lời nói dối của con dâu cũ. Bà dám nói những điều mà Uông Tiểu Phi không dám để "diss" lại Từ Hy Viên.

Bà Trương Lan còn trở thành "tổng đài tin tức" được công chúng yêu thích khi liên tục tung ra những "thâm cung bí sử" của gia đình thông gia. Những câu chuyện hậu trường hôn nhân, qua giọng kể hấp dẫn của bà, trở thành "mồi ngon" khiến netizen và truyền thông phát sốt

946dcfcffc7c79e931f3.jpg


c2c2b3dc09ad474e9d14.jpg


a6b808f2b9e75b0190f1.jpg


790dec7c89492760fe59.jpg


Theo Sohu, bà Trương Lan chính là nhân vật khiến Từ Hy Viên phải "sợ xanh mặt". Từ khi còn là vợ Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên Vườn Sao Băng đã tỏ ra vô cùng kính trọng mẹ chồng. Cô có thể "điều khiển" ông xã nhưng không dám đối đầu với bà Trương Lan.

Sau khi con trai ly hôn, bà Trương Lan không ngần ngại "bóc phốt" bí mật của cả Từ Hy Viên lẫn Từ Hy Đệ trên mạng xã hội. Bà còn tuyên bố sẽ kiện những người "ức hiếp" con trai mình. Chính những tiết lộ của bà khiến công chúng tò mò về đời tư gia đình Từ Hy Viên và kéo hình ảnh của cô xuống đáy

Sohu tiết lộ thêm bà Trương Lan sinh năm 1958, từng là nữ tỷ phú nổi danh thương trường. Sau khi ly hôn chồng, bà từng ra nước ngoài, làm đủ thứ nghề để kiếm tiền. Năm 2000, bà về Trung Quốc mở công ty quản lý dịch vụ ăn uống Tiếu Giang Nam. Công ty sau này phát triển thành tập đoàn khủng với 50 cửa hàng ở Thượng Hải, Thiên Tân, Thành Đô, Thâm Quyến...

Năm 2010, khi Uông Tiểu Phi "thả thính" Từ Hy Viên, bà là doanh nhân với tài sản được định giá 2,5 tỷ NDT, thu nhập công ty lên tới 1,1 tỷ NDT. Mỹ nhân Đài Loan nhanh chóng "chốt đơn" với thiếu gia đất Bắc Kinh vì mắt chữ "tiền" trước khối tài sản khổng lồ của gia đình chồng. Vì thế, khi mẹ chồng yêu cầu sớm sinh con, nữ diễn viên cũng không thể từ chối

Sau này, khi việc làm ăn không còn "xịn" như trước, bà lại cùng con trai mở thương hiệu đồ ăn mới Ma Lục Ký và nhanh chóng "bắt trend" bán hàng trực tuyến. Bà Trương Lan thường chia sẻ những câu chuyện về gia đình con trai để buổi livestream thêm "hot".

Theo Yahoo, từ ngày "cuộc chiến" giữa Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên nổ ra, lượng người theo dõi trang Douyin (TikTok Trung Quốc) của bà Trương Lan tăng chóng mặt

Đến ngày 22/11, số người xem các buổi phát sóng của nữ doanh nhân Bắc Kinh lên tới hơn 16 triệu người. Trong đó, vào thời điểm cao nhất có 254.000 người xem trực tiếp. Mỗi ngày có thêm 608.000 người đăng ký theo dõi kênh của mẹ Uông Tiểu Phi để "hóng" tình tiết mới nhất.

Có nhiều khán giả nhận xét bà Trương Lan lợi dụng drama để bán hàng. Một nhà phân tích hoạt động kinh doanh thương mại điện tử là Trần Nghi thể hiện sự thán phục trước tư duy làm ăn nhanh nhạy của bà.

"Trương Lan không hổ danh nữ doanh nhân thành đạt. Bà ấy siêu thông minh, giỏi 'giả điên' và thực sự mạnh. Trương Lan không quan tâm người khác nói gì về bà ấy. Ngay từ đầu, mục tiêu của bà ấy là kiếm tiền. Vì thế, Trương Lan biết khán giả muốn nghe gì và còn khiến những tin tức này trở nên thú vị hơn", Trần Nghi chia sẻ trên trang Yahoo

39714274b7e05042c43c.jpg


80dfa0da2f976cb3cd6d.jpg


98a7d46a7b52595fb813.jpg




Trong thời điểm drama "lên đỉnh", tận dụng "sức nóng", bà Trương Lan liên tục livestream, mỗi ngày khoảng 5 lần, mỗi lần kéo dài vài tiếng. Bà bán đủ mọi thứ, từ nệm đến mì chua cay, đồ gia dụng, tóc giả... không thiếu thứ gì!

Có ngày, nữ doanh nhân này "chốt đơn" được hàng chục triệu gói mì. Chỉ tính doanh thu mì gói, bà Trương Lan thu về 60 triệu NDT. Nếu tính cả xúc xích và dưa cải chua, mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên đạt doanh thu 180 triệu NDT. Chỉ trong vài giờ, bà bán được 500 chiếc đệm, giá 1.200 NDT mỗi chiếc

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top