BubuBong3095
New member
Mẹ chồng mình là cán bộ nghỉ hưu, lương hưu mỗi tháng hơn 8 triệu đồng, sống ở quê thoải mái lắm luôn không thiếu thứ gì. Nhưng mà plot twist là bà vẫn yêu cầu vợ chồng mình đưa thêm 10 triệu mỗi tháng, còn phần lương hưu thì... dành hết cho con gái và cháu ngoại luôn á
Vợ chồng mình ở riêng trên thành phố, chỉ có mẹ chồng ở quê một mình thôi. Mình với chồng nhiều lần rủ bà lên ở cùng nhưng bà không chịu. Thế là vợ chồng mình thuê người giúp việc ở cùng chăm sóc mẹ, tất nhiên tiền thuê người là bọn mình trả hết rồi. Hàng tháng vẫn về thăm 2-3 lần, mỗi lần về là mình mua sắm đủ thứ từ đồ ăn thức uống đến đồ dùng, cơ bản mẹ ở nhà không phải mua thêm gì nữa.
Trước đây mỗi lần về chơi, vợ chồng mình vẫn biếu bà thêm vài triệu tiêu vặt vì bà đã có lương hưu khá cao rồi mà.
Thế mà cách đây 1 năm, nhà em chồng xây nhà, lúc nào cô ấy cũng than thở với mẹ là kinh tế khó khăn. Nghe vậy mẹ liền yêu cầu mỗi tháng vợ chồng mình phải đưa cố định 10 triệu cho bà để chi tiêu, còn tiền lương hưu bà sẽ để hết cho con gái trả nợ vay nhà. Mình thật sự không hiểu sao mẹ chồng lại yêu cầu như vậy, càng khó hiểu hơn khi em chồng không biết ngại mà còn tỏ ra đắc ý khi được mẹ bênh và cho tiền nữa chứ
Chồng mình không đồng ý ngay, vì ai cũng có cuộc sống riêng, nhà cô ấy xây nhà thì phải tự lo chứ không thể về bòn rút từ mẹ già được. Nếu thiếu thì vay anh em rồi trả sau. Vợ chồng mình cũng nói thẳng nếu cô ấy thiếu tiền sẽ cho vay, nhưng cô ấy nói không vay, còn tiền của mẹ thì mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ.
Nguồn: soha.vn
Vợ chồng mình ở riêng trên thành phố, chỉ có mẹ chồng ở quê một mình thôi. Mình với chồng nhiều lần rủ bà lên ở cùng nhưng bà không chịu. Thế là vợ chồng mình thuê người giúp việc ở cùng chăm sóc mẹ, tất nhiên tiền thuê người là bọn mình trả hết rồi. Hàng tháng vẫn về thăm 2-3 lần, mỗi lần về là mình mua sắm đủ thứ từ đồ ăn thức uống đến đồ dùng, cơ bản mẹ ở nhà không phải mua thêm gì nữa.
Trước đây mỗi lần về chơi, vợ chồng mình vẫn biếu bà thêm vài triệu tiêu vặt vì bà đã có lương hưu khá cao rồi mà.
Thế mà cách đây 1 năm, nhà em chồng xây nhà, lúc nào cô ấy cũng than thở với mẹ là kinh tế khó khăn. Nghe vậy mẹ liền yêu cầu mỗi tháng vợ chồng mình phải đưa cố định 10 triệu cho bà để chi tiêu, còn tiền lương hưu bà sẽ để hết cho con gái trả nợ vay nhà. Mình thật sự không hiểu sao mẹ chồng lại yêu cầu như vậy, càng khó hiểu hơn khi em chồng không biết ngại mà còn tỏ ra đắc ý khi được mẹ bênh và cho tiền nữa chứ
Chồng mình không đồng ý ngay, vì ai cũng có cuộc sống riêng, nhà cô ấy xây nhà thì phải tự lo chứ không thể về bòn rút từ mẹ già được. Nếu thiếu thì vay anh em rồi trả sau. Vợ chồng mình cũng nói thẳng nếu cô ấy thiếu tiền sẽ cho vay, nhưng cô ấy nói không vay, còn tiền của mẹ thì mẹ muốn cho ai là quyền của mẹ.
Nguồn: soha.vn