BiDethuong2348
New member
Đêm tân hôn vốn được xem là khoảnh khắc thăng hoa nhất của các cặp đôi chuẩn bị bước vào "hôn nhân là hạnh phúc" đúng không nào?
Nhưng thực tế thì không ít couple đã phải trải qua những tình huống dở khóc dở cười đến mức "nhớ đời" luôn á! Đặc biệt là drama "đèn đỏ" ghé thăm đúng ngày trọng đại, ai nghe cũng phải thương cảm
Hoãn đêm tân hôn 2 tuần vì "đèn đỏ" bất ngờ đổ bộ
Cặp Trung - Mai (quận Thủ Đức, TP.HCM) giờ nhớ lại vẫn còn ngậm ngùi kỷ niệm cách đây gần năm năm. Hai bạn yêu nhau từ thời sinh viên nha, và Mai quyết tâm giữ "cái ngàn vàng" cho chồng tương lai, kiên quyết từ chối mọi lời năn nỉ của Trung trong suốt thời gian yêu đương.
Trung thì cũng "cắn răng" chờ đợi thôi, vừa thương người yêu vừa mong ngày mai hạnh phúc viên mãn mà. Và rồi ngày trọng đại cũng tới! Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu lắm rồi, chỉ cần "nấu gạo thành cơm" thôi. Nhưng đúng giờ "vàng" thì Trung shock nặng khi Mai thổ lộ chuyện "động trời" - cô "tới tháng" mất rồi! Cả hai đành ngủ chay chờ "đèn xanh" trở lại thôi!
Tương tự, chị Hạnh - nhân viên văn phòng ở quận 1, TP.HCM cũng gặp drama không kém. Trước ngày cưới hơn tháng, chị lên mạng research kinh nghiệm và list các sự cố có thể xảy ra. Nhưng plot twist là chính mình lại là "nạn nhân" luôn!
Hạnh kể lại: "Về phòng sau một ngày bận rộn khách khứa trong tiệc cưới, tôi trút bỏ bộ váy cô dâu, lao vào phòng tắm để xả stress. Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác hạnh phúc thì phát hiện mình rơi vào ngày 'đèn đỏ'. Tôi áy náy không biết sẽ nói sao với anh ấy vì mắc bệnh rong kinh, coi như đêm tân hôn dời lại ít nhất hai tuần". Thương quá đi mất thôi
Nhắm mắt vượt "đèn đỏ", mẹ chồng xuất hiện giải cứu con dâu
Khác với Mai và Hạnh, Trâm (quận 10, TP.HCM) lại có câu chuyện "máu lửa" hơn nhiều nè!
Được chị dâu tư vấn trước, Trâm đã cố gắng tính toán chu kỳ kinh nguyệt và tìm đủ mọi cách để "tránh". Cô uống thuốc làm trễ "đèn đỏ" theo lời bạn bác sĩ, thậm chí còn ăn rau răm theo bí quyết mẹ dạy.
Nhưng do tâm lý cô dâu quá căng thẳng, lo lắng nhiều nên đúng ngày lên xe hoa cũng là ngày cô "mắc kẹt". Ơ kìa!
Không muốn chồng mất hứng và cũng không đủ kiên nhẫn chờ thêm nữa, Trâm quyết định im lặng và vẫn "vào cuộc" như đã hứa. Nhưng vì ông xã thiếu kinh nghiệm, lúc "mây mưa" anh bỗng hét toáng lên vì tưởng vợ bị xung huyết gì đó!
Và thế là... bà mẹ chồng đã có mặt trong phòng ngủ để "giải cứu" con dâu rồi! Trời ơi, xấu hổ chết đi được! Trâm từ nay xin chừa vượt đèn đỏ luôn á!
Nghĩ lại chuyện cũ Trâm vẫn chưa hết xấu hổ: "Giá mà lúc đó mình đừng sốt sắng, chu đáo 'phòng' nó quá thì chắc không đến mức tệ như thế. Đôi khi mình tính không bằng trời tính".
Cần sự đồng cảm và văn hóa trong chuyện ấy
Thạc sĩ Lê Minh Công - chuyên gia tâm lý tại Trung tâm tâm lý học Sông Phố (TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Tới tháng" là thuật ngữ nói về chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, đây là hoạt động sinh lý hoàn toàn bình thường.
Thầy Công chia sẻ: Trường hợp cô dâu, chú rể cưới nhau mà có đêm động phòng vào đúng ngày đó thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên và là hoàn toàn bình thường. Cả hai nên hiểu về nhau và không để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm. Tình dục là sự thăng hoa của cảm xúc hôn nhân, nhưng đó không phải là tất cả của hôn nhân.
Chuyên gia khuyên nên bình thường hóa chuyện này, nhất là chú rể cần chia sẻ và đồng cảm với cô dâu nhiều hơn. Có nhiều cô dâu vì việc này mà cảm thấy có lỗi, buồn lắm. Lúc này cần có sự động viên, nâng đỡ và thái độ chăm sóc từ chú rể. Có thể có những hành động thể hiện yêu thương chứ không nhất thiết là tình dục đâu nha!
"Tình dục là sự khám phá lẫn nhau, chứ không phải là một cái đích cần đạt được. Sự khám phá càng lâu dài thì tình dục càng thăng hoa, càng có điều kiện hiểu nhau hơn", thạc sĩ Công nhấn mạnh.
Về chuyện quan hệ trong kỳ kinh nguyệt, nhiều người cho rằng vẫn có thể nhưng nó rất mất vệ sinh và có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm, làm mất hứng thú tình dục luôn. Do đó, chuyên gia khuyên không nên nóng vội đến mức vượt "đèn đỏ" như vậy.
Hãy ứng xử với tình dục có văn hóa và khám phá, không nên coi tình dục chỉ là phương tiện. Điều này đôi khi làm chúng ta tổn thương và gặp khó khăn trong quan hệ, dẫn đến nhàm chán. Chúng ta có cả cuộc đời để khám phá lẫn nhau và hãy coi hôn nhân là sự bắt đầu của tiến trình khám phá đó nhé!
Nguồn: soha.vn