Ai bảo mẹ chồng nào cũng khó tính? Đôi khi các bà lại khiến nàng dâu phải "đứng hình" vì quá hiểu chuyện luôn á!
Chị Hạnh cưới anh Toàn chỉ sau chưa đầy nửa năm hẹn hò thôi nha. Lúc đó chị thấy anh ổn đấy, nhưng điểm cộng khủng nhất lại chính là... gia đình anh!
Lần đầu về ra mắt, bố mẹ anh Toàn chill phết luôn. Mẹ anh vui vẻ cởi mở, sống chuẩn modern style. Năm nay đã ngoài 50 rồi mà trông vẫn trẻ trung lắm á.
Khi chị Hạnh hỏi bí quyết giữ dáng giữ tuổi, bà cười tươi: "Có gì đâu, sống thoải mái, không để bụng cái gì bao giờ là tự khắc nó trẻ con ạ". Vibe của bà max thấu hiểu luôn!
Mẹ anh Toàn hào phóng, thoải mái và siêu thấu hiểu. Sau vài lần về nhà anh chơi, hai mẹ con như bestie vậy, tâm sự thoải mái đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Bà còn thẳng thắn nói về con trai mình: "Bác không ngờ thằng Toàn nó tán được con đấy. Con bác bác biết, thằng này còn phải rèn nhiều. Nhưng con cứ thoải mái mà lấy nó rồi về làm dâu, có gì bác cũng đứng về phía con mà xử lý". Nghe xong mà muốn khóc vì cảm động luôn á!
Có lẽ vì những sự cởi mở này mà chị Hạnh gật đầu ngay khi anh Toàn cầu hôn. Chị cũng không phải người ngây thơ gì đâu nha. Chị hiểu rõ rằng nếu kết hôn mà có được gia đình chồng yêu thương, thông cảm thì relationship sẽ dễ bền chặt hơn nhiều. Vả lại, nếu mẹ chồng cũng yêu thương con dâu thì hành trình làm dâu sẽ ez mode hơn hẳn.
Và thật sự sau gần 1 năm sống chung với bố mẹ chồng, chị Hạnh thấy quyết định cưới của mình quá chuẩn luôn. Hai vợ chồng sống với bố mẹ rất yên bình, mẹ chồng con dâu hợp vibe. Nếu như vợ chồng có drama gì, bố mẹ chồng thậm chí còn là người hòa giải. Chị Hạnh cảm thấy sống ở nhà chồng mà như nhà mẹ đẻ vậy á!
Năm nay là năm đầu tiên chị Hạnh ăn Tết nhà chồng. Trong lòng chị cũng có nhiều điều lo lắng. Đành rằng bố mẹ chồng dễ tính nhưng chị vẫn overthinking nhiều thứ lắm. Khi đi làm, chị cũng cố gắng hỏi han nhiều đồng nghiệp có kinh nghiệm trong hôn nhân về chuyện ăn Tết.
Đương nhiên, mỗi người một hoàn cảnh nhưng chị Hạnh lại nghe toàn những chuyện xích mích trong nhà. Chỉ từ việc mua quà Tết, mua đồ ăn vặt ngày Tết thôi cũng có thể gây nên drama trong hôn nhân rồi.
Chị Hạnh là con gái út trong nhà, trên còn có anh trai nữa. Bởi vậy khi ở nhà mẹ đẻ chị rất được cưng chiều. Càng về cuối năm khi Tết sắp đến, chị lại càng cảm thấy hơi buồn vì nhớ những cái Tết khi còn sống với bố mẹ đẻ.
Chị nhớ những đêm Giao Thừa cả gia đình quây quần chuyện trò rồi xem tivi, nhớ đến cảnh anh trai đèo lên chùa xin lộc ngay trong đêm đó. Chị Hạnh nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được quay về với những đêm Giao Thừa như thế nữa.
Sáng 25 Tết, khi đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng đi từ trên gác xuống rồi nói với chị Hạnh: "Năm nay con không cần đón Giao Thừa ở nhà chồng nhé".
Câu nói của bà khiến chị Hạnh đứng hình luôn! Chị không hiểu ý mẹ chồng muốn nói đến là gì. Thấy con dâu đang đứng nhìn trân trân, mẹ chồng bật cười: "Mẹ cho con xem thỏa thuận ăn Tết của mẹ khi về làm dâu nha. Hồi xưa là bản viết tay, bây giờ đã được đánh máy lại rồi đây".
Sau đó, bà đưa ra một bản thỏa thuận ăn Tết thật sự luôn á! Trong đó ghi ra vài điều nhưng thứ chị Hạnh nhớ nhất chính là có một điều khoản nhắc đến việc ăn Tết xen kẽ nhà nội nhà ngoại, áp dụng từ ngày Giao Thừa luôn.
Theo đó thì như mẹ chồng năm nay đón Giao Thừa ở nhà mẹ đẻ thì chiều mùng 1 Tết sẽ quay về nhà chồng. Năm sau lại đổi ngược lại.
Thấy chị Hạnh vẫn đang shock, mẹ chồng giải thích: "Người ta cứ bảo rằng đón Tết nhà chồng rồi mùng 2, mùng 3 về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ luôn cảm thấy giây phút thiêng liêng nhất của Tết là khi Giao Thừa đến. Bởi vậy mẹ nghĩ dù có đi làm dâu rồi mà Giao Thừa vẫn được ngồi bên bố mẹ đẻ mình để chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới thì hạnh phúc nhất. Nên khi cưới bố con, mẹ đã thỏa thuận điều này với ông bà và bố. Mọi người đều đồng ý nên cứ vậy thực thi hơn 20 năm nay rồi.
Mấy năm nay ông bà ngoại đã mất nên mẹ mới bỏ, không thực hiện việc này nữa. Bây giờ con có muốn có bản thỏa thuận ăn Tết giống như mẹ không? Nếu đồng ý thì năm nay ưu tiên cho con về nhà bố mẹ con đón Giao Thừa, năm sau lại ở nhà mình vậy".
Chị Hạnh nghe xong mà không dám tin vào tai mình luôn á! Chị luôn biết bố mẹ chồng thoải mái và thấu hiểu nhưng như thế này thì tuyệt vời quá trời quá đất luôn! Chị gật đầu đồng ý và bây giờ, chị đã có một bản thỏa thuận ăn Tết cực đặc biệt. Chị lại càng thấy yêu quý bố mẹ chồng hơn vì sự thấu hiểu đó.
Trước khi làm mẹ chồng thì mẹ chồng cũng từng là con dâu mà. Bởi vậy, đây là mối quan hệ dễ dàng có xích mích nhưng cũng có thể dễ dàng hòa hợp nhất. Đơn giản vì giữa cả hai có thật nhiều điểm chung với nhau.
Một nàng dâu mới có thể vững vàng trong hành trình kết hôn. Tuy nhiên, cái Tết đầu tiên sau khi cưới luôn có thể khơi gợi thật nhiều cảm xúc trong họ. Họ chưa quen với những sự thay đổi, điều đó có thể dẫn đến một cái Tết có tủi thân, có buồn bã, có nhớ nhung về những lần cùng bố mẹ đẻ đón Giao Thừa, chào năm mới.
Bởi vậy, người ta mới nói rằng chị Hạnh thật sự may mắn khi gặp được gia đình chồng thoải mái và thấu hiểu. Sự thấu hiểu đó đã được truyền từ thế hệ trước đến thế hệ của chị. Và có lẽ, đến sau này chính chị Hạnh cũng sẽ áp dụng điều đó cho chính con cháu của mình.
Người ta đã nói nhiều đến những câu chuyện không vui của nàng dâu đón Tết nhà chồng rồi. Khi thì đau đầu chuyện quà cáp, khi thì xích mích việc cỗ bàn và có khi còn không yên bình nổi trong chuyện về ngoại ăn Tết. Câu chuyện của chị Hạnh có thể sẽ là một điều đặc biệt so với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó cũng có thể là tấm gương để nhiều nàng dâu mới lên kế hoạch cho chuyện ăn Tết ở nhà chồng, nhà đẻ.
Nguồn: soha.vn
Chị Hạnh cưới anh Toàn chỉ sau chưa đầy nửa năm hẹn hò thôi nha. Lúc đó chị thấy anh ổn đấy, nhưng điểm cộng khủng nhất lại chính là... gia đình anh!
Lần đầu về ra mắt, bố mẹ anh Toàn chill phết luôn. Mẹ anh vui vẻ cởi mở, sống chuẩn modern style. Năm nay đã ngoài 50 rồi mà trông vẫn trẻ trung lắm á.
Khi chị Hạnh hỏi bí quyết giữ dáng giữ tuổi, bà cười tươi: "Có gì đâu, sống thoải mái, không để bụng cái gì bao giờ là tự khắc nó trẻ con ạ". Vibe của bà max thấu hiểu luôn!
Mẹ anh Toàn hào phóng, thoải mái và siêu thấu hiểu. Sau vài lần về nhà anh chơi, hai mẹ con như bestie vậy, tâm sự thoải mái đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Bà còn thẳng thắn nói về con trai mình: "Bác không ngờ thằng Toàn nó tán được con đấy. Con bác bác biết, thằng này còn phải rèn nhiều. Nhưng con cứ thoải mái mà lấy nó rồi về làm dâu, có gì bác cũng đứng về phía con mà xử lý". Nghe xong mà muốn khóc vì cảm động luôn á!
Có lẽ vì những sự cởi mở này mà chị Hạnh gật đầu ngay khi anh Toàn cầu hôn. Chị cũng không phải người ngây thơ gì đâu nha. Chị hiểu rõ rằng nếu kết hôn mà có được gia đình chồng yêu thương, thông cảm thì relationship sẽ dễ bền chặt hơn nhiều. Vả lại, nếu mẹ chồng cũng yêu thương con dâu thì hành trình làm dâu sẽ ez mode hơn hẳn.
Và thật sự sau gần 1 năm sống chung với bố mẹ chồng, chị Hạnh thấy quyết định cưới của mình quá chuẩn luôn. Hai vợ chồng sống với bố mẹ rất yên bình, mẹ chồng con dâu hợp vibe. Nếu như vợ chồng có drama gì, bố mẹ chồng thậm chí còn là người hòa giải. Chị Hạnh cảm thấy sống ở nhà chồng mà như nhà mẹ đẻ vậy á!
Năm nay là năm đầu tiên chị Hạnh ăn Tết nhà chồng. Trong lòng chị cũng có nhiều điều lo lắng. Đành rằng bố mẹ chồng dễ tính nhưng chị vẫn overthinking nhiều thứ lắm. Khi đi làm, chị cũng cố gắng hỏi han nhiều đồng nghiệp có kinh nghiệm trong hôn nhân về chuyện ăn Tết.
Đương nhiên, mỗi người một hoàn cảnh nhưng chị Hạnh lại nghe toàn những chuyện xích mích trong nhà. Chỉ từ việc mua quà Tết, mua đồ ăn vặt ngày Tết thôi cũng có thể gây nên drama trong hôn nhân rồi.
Chị Hạnh là con gái út trong nhà, trên còn có anh trai nữa. Bởi vậy khi ở nhà mẹ đẻ chị rất được cưng chiều. Càng về cuối năm khi Tết sắp đến, chị lại càng cảm thấy hơi buồn vì nhớ những cái Tết khi còn sống với bố mẹ đẻ.
Chị nhớ những đêm Giao Thừa cả gia đình quây quần chuyện trò rồi xem tivi, nhớ đến cảnh anh trai đèo lên chùa xin lộc ngay trong đêm đó. Chị Hạnh nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được quay về với những đêm Giao Thừa như thế nữa.
Sáng 25 Tết, khi đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng đi từ trên gác xuống rồi nói với chị Hạnh: "Năm nay con không cần đón Giao Thừa ở nhà chồng nhé".
Câu nói của bà khiến chị Hạnh đứng hình luôn! Chị không hiểu ý mẹ chồng muốn nói đến là gì. Thấy con dâu đang đứng nhìn trân trân, mẹ chồng bật cười: "Mẹ cho con xem thỏa thuận ăn Tết của mẹ khi về làm dâu nha. Hồi xưa là bản viết tay, bây giờ đã được đánh máy lại rồi đây".
Sau đó, bà đưa ra một bản thỏa thuận ăn Tết thật sự luôn á! Trong đó ghi ra vài điều nhưng thứ chị Hạnh nhớ nhất chính là có một điều khoản nhắc đến việc ăn Tết xen kẽ nhà nội nhà ngoại, áp dụng từ ngày Giao Thừa luôn.
Theo đó thì như mẹ chồng năm nay đón Giao Thừa ở nhà mẹ đẻ thì chiều mùng 1 Tết sẽ quay về nhà chồng. Năm sau lại đổi ngược lại.
Thấy chị Hạnh vẫn đang shock, mẹ chồng giải thích: "Người ta cứ bảo rằng đón Tết nhà chồng rồi mùng 2, mùng 3 về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ luôn cảm thấy giây phút thiêng liêng nhất của Tết là khi Giao Thừa đến. Bởi vậy mẹ nghĩ dù có đi làm dâu rồi mà Giao Thừa vẫn được ngồi bên bố mẹ đẻ mình để chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới thì hạnh phúc nhất. Nên khi cưới bố con, mẹ đã thỏa thuận điều này với ông bà và bố. Mọi người đều đồng ý nên cứ vậy thực thi hơn 20 năm nay rồi.
Mấy năm nay ông bà ngoại đã mất nên mẹ mới bỏ, không thực hiện việc này nữa. Bây giờ con có muốn có bản thỏa thuận ăn Tết giống như mẹ không? Nếu đồng ý thì năm nay ưu tiên cho con về nhà bố mẹ con đón Giao Thừa, năm sau lại ở nhà mình vậy".
Chị Hạnh nghe xong mà không dám tin vào tai mình luôn á! Chị luôn biết bố mẹ chồng thoải mái và thấu hiểu nhưng như thế này thì tuyệt vời quá trời quá đất luôn! Chị gật đầu đồng ý và bây giờ, chị đã có một bản thỏa thuận ăn Tết cực đặc biệt. Chị lại càng thấy yêu quý bố mẹ chồng hơn vì sự thấu hiểu đó.
Trước khi làm mẹ chồng thì mẹ chồng cũng từng là con dâu mà. Bởi vậy, đây là mối quan hệ dễ dàng có xích mích nhưng cũng có thể dễ dàng hòa hợp nhất. Đơn giản vì giữa cả hai có thật nhiều điểm chung với nhau.
Một nàng dâu mới có thể vững vàng trong hành trình kết hôn. Tuy nhiên, cái Tết đầu tiên sau khi cưới luôn có thể khơi gợi thật nhiều cảm xúc trong họ. Họ chưa quen với những sự thay đổi, điều đó có thể dẫn đến một cái Tết có tủi thân, có buồn bã, có nhớ nhung về những lần cùng bố mẹ đẻ đón Giao Thừa, chào năm mới.
Bởi vậy, người ta mới nói rằng chị Hạnh thật sự may mắn khi gặp được gia đình chồng thoải mái và thấu hiểu. Sự thấu hiểu đó đã được truyền từ thế hệ trước đến thế hệ của chị. Và có lẽ, đến sau này chính chị Hạnh cũng sẽ áp dụng điều đó cho chính con cháu của mình.
Người ta đã nói nhiều đến những câu chuyện không vui của nàng dâu đón Tết nhà chồng rồi. Khi thì đau đầu chuyện quà cáp, khi thì xích mích việc cỗ bàn và có khi còn không yên bình nổi trong chuyện về ngoại ăn Tết. Câu chuyện của chị Hạnh có thể sẽ là một điều đặc biệt so với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó cũng có thể là tấm gương để nhiều nàng dâu mới lên kế hoạch cho chuyện ăn Tết ở nhà chồng, nhà đẻ.
Nguồn: soha.vn