Mẹ chồng cưng con dâu như trứng mỏng, chồng lại đòi ra riêng vì khắc khẩu với mẹ ruột - drama ngược đời nhất năm đây rồi!

DauCoco5873

New member
9ae20b142c92150db5f6.jpg


Thường thì các nàng dâu toàn sợ phát khiếp khi phải sống chung với mẹ chồng, lo bị soi mói từng li từng tí, đi đâu làm gì cũng bị "giám sát" hết. Nhưng mà cô nàng này lại được "phủ sóng yêu thương" từ mẹ chồng, chỉ có điều anh chồng lại nằng nặc đòi chuyển đi vì... không hợp mẹ. Trời ơi, drama gì mà ngược đời thế này?

Ai cũng biết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là "bài toán khó nhằn" từ ngàn xưa rồi đúng không? Chẳng xích mích này thì mâu thuẫn nọ, không cãi vã thì cũng "nhìn nhau ghét bỏ cha". Okie, không phải đánh đồng tất cả đâu nha, nhưng thực tế thì hiếm lắm mới có cặp mẹ chồng - con dâu yêu thương nhau như ruột thịt.

Thế mà giờ đây, xuất hiện một "bằng chứng sống" chứng minh ngược lại luôn! Cặp mẹ chồng - con dáu trong story dưới đây yêu nhau như máu mủ ruột rà, còn mẹ và con trai lại khắc khẩu nhau từng giây từng phút. Lạ ha?

dc16950d1395ff751e23.png


Story này được đăng lên hội "500 chị em" và ngay lập tức gây bão tốt đẹp luôn! Có một nàng dâu lên hỏi ý kiến vì đang rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" cực kỳ. Cô đang bầu sắp đẻ, ở nhà bố mẹ chồng được cưng như "bà hoàng", nhưng chồng lại đòi ra riêng vì... mâu thuẫn với mẹ ruột của mình. Drama thế này thì phải xin ý kiến hội chị em chứ ai chịu nổi! ‍♀️

Nguyên văn câu chuyện như sau nè:

"Các chị ơi cho em lời khuyên với ạ. Em lấy chồng được gần 1 năm và đang bầu hơn 8 tháng rồi, nay chồng em bảo với em là hai vợ chồng ra ở riêng do chồng em khắc khẩu và không hợp với mẹ chồng em, kiểu hai người ở trong nhà như kẻ thù ấy ạ, nhìn thấy nhau là muốn cãi nhau rồi.

Mẹ chồng em như vậy do ngày trước chồng em ăn chơi nợ nần bố mẹ phải trả nợ cho nhiều, mẹ chồng nói với em là mẹ căm. Nhưng từ đợt chồng em lấy em thì không chơi bời hay gì cả, cũng biết lo cho vợ cho con không như xưa nữa, nhưng chồng và mẹ chồng vẫn vậy.

Mẹ chồng em thì tốt với em. Lấy chồng em cũng không phải làm gì cả chỉ ăn với ngủ, có hôm hỗ mẹ cắm nồi cơm thôi vì nhà cũng không có việc gì làm cả, ăn uống mẹ chồng cũng quan tâm em, muốn ăn món gì hay quả gì là mẹ đều mua về cho ăn.

Nói chung mẹ đối với em tốt lắm. Sáng dậy 8-9h mẹ nấu đồ ăn cho ăn xong lại nằm đến 11h trưa cắm nồi cơm, ăn trưa xong ngủ đến chiều rồi dậy tắm rồi ăn thôi. Tính mẹ cũng thoải mái, mỗi một chuyện là khắc khẩu chồng em dã man ạ, nên chồng em bảo giờ không chịu được nữa muốn ra ở riêng.

ea49c1c9d8393e48686d.jpg


Nhưng còn 1 tháng nữa em đẻ thôi, em chưa muốn ra ở riêng. Định ở với ba mẹ 1 năm, dựa dẫm bố mẹ một thời gian nữa đã vì em biết đẻ ra phải ngồi một chỗ, rồi con cái và cả trăm thứ phải lo. Giờ trong tay hai vợ chồng chưa có cái gì cả.

Chồng em yếu nên cũng không đi làm được gì, có 60 triệu là tiền từ đợt cưới xong thôi. Ở đây bố mẹ lo cho từng bữa ăn rồi vẫn thấy khổ, giờ ra ở riêng rồi con cái lấy gì mà sống, nhưng chồng em nhất quyết muốn ra ở riêng. Giờ em phải làm sao hả mọi người?".

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra hết nha các bạn ơi! Case hy hữu "trần đời có một" đây rồi!

Ai ngờ được có ngày, thay vì đăng đàn khóc than về chuyện mẹ chồng và chồng "liên minh" để "ăn hiếp" như bao nàng dâu khác, thì cô nàng này lại kể chuyện chồng và mẹ chồng khắc khẩu đến mức "nhìn mặt nhau cũng chán", còn mẹ chồng thì yêu nàng dâu hơn cả con ruột. Nghĩ mãi cũng không ra được nha!

0644763fa059e1309024.jpg


Chính vì độ "ngược đời" của câu chuyện và tình cảnh "éo le" của cô nàng - một bên là mẹ chồng, một bên là chồng, hai bên đều "ngang tài ngang sức" khiến nàng dâu không biết phải nghiêng về phe nào.

Thế là không lâu sau khi đăng tải, cô nàng đã được cả hội "500 chị em" tràn vào support nhiệt tình! Phe nào cũng có người ủng hộ luôn á!

Có người bảo nên theo phe mẹ chồng vì thực tế mà nói, vợ chồng trong túi cũng chưa có gì, lại sắp sinh con thì ra riêng chắc "đủ thứ chuyện phiền não" đấy.

Cũng có người cho rằng phải theo chồng vì... "thuyền theo lái, gái theo chồng" là quy luật mà nhỉ?

Cô bạn Ngố Thỏ góp ý như này: "Không nên ra ở riêng nhé bạn, bà ấy ghét chồng bạn cũng là đúng thôi. Bạn phải là người dung hòa hai bên nên làm sao cho được đôi đường. Nói với chồng là trước kia anh phá thế, không có mẹ, anh cũng không có ngày hôm nay, thậm chí là không cưới được em luôn ý. Nên chứ nhịn bà mà sống thôi".

"Khuyên bạn chân thành là đừng nhé. Ra riêng rồi không có ai dựa cậy, đàn ông nói thế thôi chứ chẳng chăm nom nhà cửa, cơm nước, con cái được đâu. Chưa kể chồng bạn không nghề nghiệp, lấy gì mà sống? Có mẹ chồng tốt thế thì hãy ở cùng bà. Bảo chồng bạn kiếm việc mà làm, đi làm cả ngày, bà không nhìn thấy mặt thì không mắng mỏ gì nữa đâu" - một mẹ bỉm khác tư vấn thêm.

Nhưng mà cũng có ý kiến ngược lại nha! Cô bạn Đá Xanh thì khuyên nên ra riêng: "Bạn cứ ra riêng đi. Mẹ quan tâm thì bạn đẻ, mẹ vẫn ra chăm thôi. Cứ bảo mẹ là chồng con thế thôi mẹ cho vợ chồng con ở riêng. Con sắp sinh rồi có gì thỉnh thoảng mẹ ra chơi cho con đỡ tủi thân".

a7a784f31ce14ad6c897.png


Chị Ngọc Phượng cũng đồng quan điểm luôn: "Trước sau gì cũng phải ở riêng. Thà ra cho chồng thoải mái tâm lý, còn hơn ở chung nhà mà suốt ngày mẹ con cãi nhau. Bạn đặt bạn vào chồng thử xem. Nếu suốt ngày bạn cãi nhau với ba mẹ mà muốn ở riêng chồng không đồng ý xem sao".

Cuối cùng thì case "ngược đời" này đã và đang thu hút cực nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em trong các group phụ nữ. Hi vọng qua những góp ý này, nàng dâu trẻ sẽ tìm được phương án tốt nhất để giải quyết tình huống "trần đời có một" này nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top