Mẹ chồng cũ bất ngờ gọi chia đất, tin nhắn của chồng cũ đọc xong rợn cả người

HanDethuong7853

New member
Trời ơi đọc mà thấy lạnh gáy luôn các bạn ạ

9bd8f62d44073679047c.jpg


Chuyện là tớ và chồng cũ ly hôn cách đây gần 2 năm rồi. Không drama gì to tát kiểu ngoại tình hay bạo hành đâu nhé, đơn giản là... tớ mệt mỏi vì anh ấy mãi mãi là "con trai ngoan" của mẹ chứ không phải người chồng, người cha đúng nghĩa

Nhà chồng cũ hơi phức tạp tí. Bố mất sớm, mẹ chồng hiện tại là mẹ kế cưới về lúc chồng tớ mới 10 tuổi. Tớ không ghét bà nhưng thật lòng mà nói, ở gần bà cũng chẳng thấy an toàn tí nào. Bà kiểm soát mọi thứ trong nhà từ A-Z, kể cả tiền học của cháu nội cũng phải qua tay bà. Ngộp thật sự ‍

Lý do tớ "buông tay" không phải vì hết yêu, mà vì biết nếu cứ ở lại, tớ sẽ thành một người đàn bà cay nghiệt – thứ mà tớ không muốn con tớ chứng kiến mỗi ngày.

Chia tay thì êm đẹp lắm. Con trai ở với tớ, chồng cũ vẫn chu cấp đủ, thỉnh thoảng về thăm con. Tớ dần ổn định, tập trung làm việc, coi cuộc hôn nhân cũ như một chương đã qua trong đời.

Cho đến tuần trước...

Tớ bỗng nhận được call từ mẹ chồng cũ. Bà hỏi thăm một hồi rồi nói luôn: "Về đây mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ muốn chia cho cháu nội một mảnh đất ở quê. Con thu xếp về một chuyến nhé".

2d37f9b24490e1ec6213.jpg


Tớ shock thật sự luôn! Mảnh đất đó ngày xưa bà giữ chặt lắm, coi như của để dành. Hồi tớ còn là dâu, xin có 1 mét làm sân chơi cho cháu bà còn lắc đầu. Thế mà giờ lại muốn chia luôn??

Tớ cũng không định lấy gì cả. Nhưng vì lịch sự và hơi tò mò nên tớ đồng ý về quê một chuyến.

Nhưng rồi trên đường đi làm về, chồng cũ gọi liên tục. Tớ chưa kịp nghe thì anh nhắn tin:

"Em đang về thật à? Em nên cẩn thận".

"Đừng ký gì hết. Có gì gọi anh".

"Em không hiểu bà ấy đâu. Bà ấy mãi không phải mẹ ruột anh".

Trời ơi đọc xong tớ rợn cả người luôn Cái cách anh viết "bà ấy" thay vì "mẹ" làm tớ lạnh sống lưng. Anh là người luôn bênh mẹ, nhẫn nhịn mọi thứ vì "ơn dưỡng dục" đấy. Vậy mà giờ lại cảnh báo tớ sao?

Càng nghĩ tớ càng thấy sus. Tại sao đúng lúc bà biết tớ sắp cho con đi học ở Sài Gòn thì gọi về? Tại sao chồng cũ lại bảo "đừng ký gì"? Phải chăng mảnh đất đó đang có vấn đề pháp lý? Hay bà định "dụ" tớ ký tên vào cái gì đó để hợp thức hóa chuyện khác?

Giờ tớ phân vân giữa hai lựa chọn:

Option 1: Quay về, gặp bà, giả vờ không biết gì để xem mục đích thực sự là gì, rồi tìm cách lật tẩy nếu có ý đồ mờ ám.

Option 2: Chặn luôn, cắt liên lạc, vì biết đâu đây là bẫy pháp lý nào đó, mà người bị lôi vào rắc rối sẽ là tớ và con trai tớ.

Tớ thực sự bối rối quá mất. Dù đã ly hôn, tớ vẫn muốn giữ một chút tử tế với gia đình cũ vì con. Nhưng nếu sự tử tế đó bị lợi dụng, liệu tớ có đang vô tình đẩy con mình vào rắc rối không?

bd1bfb584042d1430a61.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top